Chương 10: Độc kim hàn

Sau khi đưa lão vào phòng thì các sao để cho cự giải xem lí do tại sao lão lại trở thành như vậy. Một lúc sau sắc mặt cự giải bỗng u ám, vừa đứng lên thì song ngư liền hỏi:

- cự giải, sư phụ sao rồi - cô rất lo lắng vì sắc mặt của sư phụ trắng bệch giống như một cái xác

- sư phụ ... người bị trúng độc kim hàn - cự giải

- độc kim hàn chẳng phải là 1 thập nhất kịch độc sao? Nó có thể khiến con người không chết ngay mag chịu sự dày vò khủng khiếp đặc biệt người có võ công cao thì sự dày vò từ độc càng kinh khủng hơn. Không những thế còn khiến con người vô lực, sức mạnh không thể sử dụng. Theo tình trạng này của sư phụ có lẽ chỉ có thể chịu đựng trong vòng 1 năm nữa mà thôi - kim ngưu

- chẳng lẽ không còn cách nào để cứu sư phụ nữa sao? - nhân mã

- có một cách đó chính là Bách độc đan - thiên bình

- đó là đan dược cấp 34 lận đó tụi mình cao nhất là bảo bình nhưng mới cấp 26 thôi vậy lấy Bách độc đan ở đâu ra - bạch dương

- Ám Nguyệt sơn trang - thiên yết

- là sơn trang mới thành lập cách đây 4 năm - sư tử

- người của tôi đi điều tra và biết được Ám nguyệt sơn trang có 3 viên Bách độc đan - xữ nữ

- vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đột nhập vào đó trộm bách độc đan - song tử

- đúng là như thế - xữ nữ

- vậy tối nay chúng ta sẽ xuất phát dự đoán là 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến địa phận của Ám nguyệt sơn trang, mọi người chuẩn bị đi - ma kết

Thế là các sao về phòng chuẩn bị hành lí. Nói là chuẩn bị nhưng thực chất là càn quét. Những đồ của mình thì đem ném vào nạp giới hết. Thiên yết chu đáo nhất, chuẩn bị hết đồ ăn nước uống vào nạp giới của lão sư phụ, để nạp giới bên cạnh lão rồi tạo lập một kết giới xung quanh căn phòng rồi cô mới yên tâm đi chuẩn bị hành lí

Buổi tối, các sao bắt đầu xuất phát ra khỏi mật động, thực chất đây không phải lần đầu ra khỏi mật động vì trước kia mỗi khi sư phụ của họ ra ngoài thì họ cũng ra theo. Các sao đều tạo lập thế lực riêng đó chính là Kim long sơn trang cùng với Mạn u các là do các sao nữ lập ra. Còn các sao nan thì Ma vực sơn trang và Thiên âm các. Còn các tiệm kinh doang trải dài trên toàn bộ đại lục cực kì phát đạt. Đối thủ của bọn họ là Ám nguyệt sơn trang, Lãm y cốc vào Lưu ly các, mặc dù nói là đối thủ nhưng chưa hề đụng chạm, xích mích.

2 ngày sau, ban đêm tại Ám nguyệt sơn trang có 12 bóng đen lướt qua cực nhanh làm người ta nghỉ rằng đó chỉ là cơn gió bình thường

- giờ đi đâu tìm đây bây giờ - nhân mã

- nơi ở của Ám nguyệt trang chủ là có khả năng để Bách độc đan nhất - xữ nữ

- uk - bỗng có tiếng hét của một đám người

- có kẻ đột nhập ... có kẻ đột nhập ... bảo vệ trang chủ

Ngay lập tức 12 sao bị bao vây

- không hổ là người của Ám nguyệt sơn trang thật tinh vi - sư tử

- giờ không phải lúc khen ngợi đâu - ma kết vừa nói xong thì một cơn mưa tên lao đến 12 sao các hệ nguyên tố rất nhiều nhưng người mạnh nhất cũng chỉ có 3 nguyên tố mặc dù bọn người kia không mạnh lắm nhưng số lượng lại đến cả trăm người nên 12 sao chống đỡ cũng có chút chật vật bỗng lúc này kim ngưu hét lên

- song ngư cẩn thận đằng sau - song ngư giật mình liền tránh đi nhưng không kịp, mũi tên cắm vào cánh tay trái của cô

- rút - thiên yết thấy vậy liền hô to. Các sao vận sức mạnh và an toàn rời khỏi. Đi được một đoạn song ngư liền ngất đi các sao rất lo lắng

- không xong rồi song ngư trúng kịch độc - bảo bình nói rồi lấy từ nạp giới một viên đan dược, nhét vào miệng song ngư rồi nói - viên giải dược này chỉ có thể giúp độc trong người song ngư không phát tác trong vòng 17 ngày thôi

- chúng ta lại nên đến lãm y cốc nhờ cốc chủ giải độc hộ thôi - ma kết

- cốc chủ có lẽ là 1 lão già nhăn nheo - nhâm mã

- không đùa nữa , đi thôi - xữ nữ các sao xuất phát đi đến lãm y cốc

( truyện ngoài 12 sao ra mình sẽ cho thêm 2 nhân vật chính )