Chương 5

Chương 4: Cô tên gì?


Tiết học trôi qua một cách lặng lẽ
nhưng với một số người thì như hàng ngàn thế kỉ ( đa số là học sinh trong lớp ),
một số thì như vài giây phút hiếm hoi ( điển hình là hắn ) và một số thì mặc
cho thời gian trôi ( như nó ).


…RRREEEENNNNNNNGGGGGGGG….


Phút giây m.n mong đợi đã đến, ai
ai cũng kéo xuống căng-tin, trừ nó và hắn. Sau vài phút mơ màng ngoài cửa sổ,
nó quay ra định bước xuống căng-tin, kiếm chút gì lót dạ thì gặp nagy cái bản
mặt của hắn, hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, giống quá!, nó cụp mắt xuống,
khẽ gằn giọng, vẻ khó chịu, nó không muốn nhớ khi ở bên Chấn Vũ hạnh phúc như
thế nào:



Tránh ra.


Hắn nhìn nó 1 lúc rồi cũng xê người ra cho nó đi, nó không
nói gì im lặng bước đi, bỗng sau lưng hắn cất giọng:



Cô tên gì?



Hải Băng, gọi Illusively là được rồi. ( Illusively có
nghĩa là giả dối )



Chắc là cô không bao giờ thật thà nhỉ?-Hắn ns móc, khẽ
cười mỉm nhìn cool cực lun



Ờ, sao biết?-Nó ngây thơ hỏi lại lm hắn tức mà ứ lm gì
được nó



Chẳng phải cô giới thiệu là Rose sao?-Hắn nhìn chăm
chăm vào đôi mắt tím, tay khẽ chạm vào những lọn tóc dài mềm như tơ và mùi
hương dịu dàng



Thì tên là Rose, nhưng tôi thik anh gọi là Illusively.
Không được sao?



Được, tôi là Devil, Chắc cô biết rồi



Ờ-Nó bỏ xuống Căng-tin mặc hắn ngồi ngẩn ngơ 1 mình



Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng tất cả đã lọt vô mắt của 1
người, nụ cười ma quái nở trên môi, người ấy bỏ đi với gương mặt bình thảnh
nhưng có chút miễm cưỡng và chèn nén.


Pê ết: xl m.n vì tg bận quá, nên mỗi tuần chỉ viết và post đk 1 chap thui, mong mọi người thông cảm và ủng hộ


các ý kiến và góp ý xin hãy gửi về nick face của tg: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005367016677