Giới thiệu

Thể loại:hiện đại đô thị  bá đạo công x đáng yêu mỹ nhân thụ, ngọt ngào, HE.
Edit: Miêu Miêu

Cầu xin lão thiên gia của ta ơi, người mở rộng lòng giúp đỡ ta đi.

Hôm qua hắn mới bị “bạn trai” biến thành đồ vứt đi mà bỏ ở tận chân trời góc biển

Hôm nay lại bị lão bản bức ép làm con ruồi không đầu, đuổi theo người thuê nhà quái gở kia mà bay loạn

Ngay cả mình cũng vì quần nhỏ màu đỏ mà bị con chó hoang không biết từ đâu ra chạy tới cắn rách mà tranh cãi

Oa! Hắn thật là xui tới tận mạng, hắn có gây với ai đâu nha??

Cũng bởi vì gần đây vân xui của hắn đang lên, tất cả chuyện xấu, chuyện xui xẻo hết thảy đều rơi vào trên đầu hắn, cho nên hắn mới có thể đối diện với chủ nhân con chó kia mà lớn tiếng chửi bậy.

Không nghĩ tới… Chủ nhân của con chó kia lại chính là người thuê nhà a ~~ là kim chủ a~~ là cây rụng tiền a~~

Nga! Cái này hắn thật là nhảy xuống sông cũng rửa không sạch a, ai~~

Không ngờ lúc này kỳ tích lại xảy ra!

Y chẳng những ưỡn ngực bày ra vẻ mặt không có việc gì lớn, còn đối với hắn hắc hắc cười khúc khích, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, muốn hắn @&*#…