Chương 73: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Um-um

Trong cuộc sống thường xuất hiện nhiều việc ngoài ý muốn, những việc này có thể tốt cũng có thể xấu. Đối với Cố Tương, người đã từng trải qua một cuộc đời xui xẻo nát bét ở kiếp trước, cô chưa bao giờ nghĩ kiếp này sẽ được bù đắp lại những khó khăn đã qua, nhưng cô không ngờ bỗng nhiên may mắn mỉm cười với mình.

Nếu nói theo triết lý nhà Phật thì đây chính là Nhân Quả.

Trong làn sóng scandal, đề tài của Leon the Professional đăng tải và sự giúp đỡ của “Cảnh sát thành phố G online”, quan trọng hơn nữa là câu chuyện kịch tính đến từ người trong cuộc, thai phụ chứng kiến từ đầu đến cuối đã xuất hiện. Sau khi cô ấy online, cô ấy không hề làm gì ngoài việc công bố sự thật rõ ràng, giải thích những hiều lầm cho Cố Tương, không hề thêm mắm dặm muối, bình thản kể lại chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, thai phụ nhìn thẳng vào màn hình, nói: “Tôi vô cùng biết ơn cô ấy, cô ấy là một cô gái rất ấm áp. Ngày đó cô ấy không chỉ cứu tôi mà còn tiếp thêm dũng khí để tôi có thể đối mặt với cuộc đời. Tôi cảm thấy thật áy náy vì chuyện của tôi khiến cô ấy gặp hiểu lầm đáng tiếc. Hi vọng sau chuyện này, công chúng sẽ hiểu rõ sự việc. Không riêng gì làng giải trí, trong cuộc sống bình thường có thể gặp người tốt như vậy đã vô cùng trân quý.”

Con người ai cũng có những điều rất đời thường. Tất nhiên người ở vị thế cao hơn người khác luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng vì không có những hình ảnh bình dị, không đủ gần gũi nên sẽ gây ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Riêng lần này Cố Tương dùng hình tượng đơn giản, mộc mạc xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa.

Làm gì có nghệ sĩ nào [email protected] dung dị đến nỗi cứu người không quen biết lại còn an ủi, khuyên nhủ người ta bắt đầu lại cuộc đời. Chuyện này chỉ có trong mục người tốt việc tốt trên báo mà thôi. Trong lòng công chúng, nghệ sĩ luôn là những người có cuộc sống riêng hỗn loạn, hoặc bên ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa. Hành động của Cố Tương lại sáng chói như ánh mặt trời, đẩy thanh thiện cảm của đại chúng vọt lên trên thẳng tắp.

Những người phụ nữ có sự nghiệp lại càng thưởng thức hành động của Cố Tương. Ở xã hội này, sự phân biệt đối xử giữa nam nữ đang dần bị xoá bỏ. Phụ nữ càng ngày càng xem trọng vị thế của mình, Cố Tương khuyên vị thai phụ này quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình, đừng quan tâm đến gã đàn ông xấu xa kia. Điều này rất phù hợp với những người đang đấu tranh giành quyền lợi cho phụ nữ. Phần lớn những người cương quyết không thoả hiệp với những sai lầm của nam giới đều là những phụ nữ có sự nghiệp thành công. Nhất thời, nhóm fan của Cố Tương tăng nhanh.

Nếu như nói ba đề tài này đã đủ tẩy sạch tinh tươm vết nhơ đang đeo bám lấy Cố Tương thì một đoạn video vừa đăng lên hôm nay đã khiến cho mọi việc bị đẩy lên cao trào.

Đó là một đoạn clip rất đơn giản không đến mười phút, nội dung về quá trình thử vai của phim “Hạ sát Baker”.

Có lẽ clip được quay bằng di động nên hình ảnh hơi rung lắc nhưng những cái cần rõ vẫn hết sức rõ ràng, khán giả cũng thấy rất chi tiết. Trên màn hình, cô gái Nhật Bản mặc một bộ đồ màu trắng và một cô gái Trung Quốc mặc đồ màu đen đang giằng co trong một căn phòng u ám. Dĩ nhiên gương mặt cô gái áo trắng rất tinh xảo nhưng khí thế quá yếu so với người đối diện.

Người đối diện hơi cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ diện mạo, dáng vẻ đang ẩn nấp như một con thú đang đợi thời cơ vồ lấy mồi. Sát khí toàn thân không