Giới thiệu

Thể loại: Xuyên không, 1v1, nữ+nam cường, sủng, huyền huyễn.
Số chương: đang sáng tác 

Cô lớn lên trong một gia tộc truyền thống, có sự phân biệt nam nữ gay gắt. Thân là con ngoài dã thú, lại còn phận nữ nhi , trong cái gia đình này cô không khác một con ở không hơn không kém.

Cô được ra đời trong một lần cái người cô gọi là ba uống rượu, không kiềm chế được mà làm chuyện ấy với mẹ cô. Nhưng tưởng rằng khi cô được sinh ra sẽ được sống sung sướng. Hừ thật nực cười, làm sao chuyện đó có thể xảy ra. 

Cô được sinh ra trong một ngày đặc biệt, ngày cổng địa ngục mở ra. Hừ thật đặc biệt. Ha ha ha nhưng ta vô cùng thích. Và dường như ông trời rất ưu ái cô thì phải, cho cô sinh ra trong một gia đình “ hạnh phúc” còn cho cô khuôn mặt “ khuynh thành” như vậy . Thật không có gì để nói nữa ..hazzz 

Qủa thật cô chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi, nhưng mà Lão thiên lại cứ muốn trêu ngươi cô mà cướp đi người duy nhất thật lòng yêu thương cô.Cô biết không thể trách ông trời, nhưng có thể trách hắn. Uổng cho một đời mẹ cô yêu hắn như thế vậy mà hắn nỡ lòng đánh bà đến thừa sống thiếu chết, mấy cái đánh người bình thường còn có thể chịu được, nhưng đối với một người ốm yêu như mẹ cô làm sao có thể chịu được cơ chứ. Thế là từ giấy phút mẹ cô dời đi , một ác ma được ra đời. 

Cô_ Hàn Thiên Băng bà hoàng hắc đạo, độc bá hai phần ba thế giới. Cô độc ác, cô lãnh khốc, cô vô tình. Cô lạnh lùng đến thấu xương. Thử hỏi con người ấy làm sao có thể được yêu và hiểu được tình yêu cơ chứ. Cô chính là Huyết Băng thấy tiếng không thấy mặt nổi danh thế giới không ai địch được.

Hàn Thiên Băng cô chưa bao giờ từ trước nay không nhiệm vụ nào không thể làm được , vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần như thế lại oanh oanh liệt liệt chết trên chính máy bay mình làm ra. Thật không còn gì nhục hơn.

Nhưng ông trời chắc là đã bắt đầu cảm thấy có lỗi vì dám để một người tài hoa phong nhã như cô chết “ vinh quang” như vậy nên mới để cho cô sống lại một lần nữa. Lần thứ hai mở mắt ra cô trở thành tiểu oa nhi mười tuổi, nhưng tuổi tác không quan trọng, cái loại không đáng một xu đấy làm sao cản cô trở thành cường giả đây . Nhưng hình như nơi này là giành cho cô, tất cả các bí mật được bật mí. Rồi cô sẽ làm gì để thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo mà tìm hạnh phúc riêng cho mình. Hãy đọc để biết thêm thông tin chi tiết... ( he he)