Giới thiệu

Truyện Bay Qua Năm Tháng, chuyện nói về một cô nữ sinh thường xuyên đi trễ giờ học, cô rất ngốc thường bị bạn bè trong lớp trêu ghẹo nhưng cô cũng chẳng nói gì, cô chỉ biết có sách vở làm bạn.

Cho tới một ngày cũng như mọi ngày cô đều đi trễ và ngày đó vô tình cô chạy nhanh vào thang máy mà cũng lúc đó cô trượt chân ngã nhào vào lòng một người đàn ông, tình huống lúc đó nếu như trong phim thì có lẽ ha người sau này sẽ yêu nhau.

Ai ngờ khi cô bước vào lớp thì người thầy bây giờ cô gặp với người đàn ông lúc nãy là một, không thể ngờ rằng người đó lại chính là vai nam chính trong lòng cô.