Giới thiệu

Tóm tắt truyện:


Tên Truyện : Biệt đội bí ẩn








Tác Giả : Anmya






Thể Loại : Tình cảm, bạn bè, tình yêu 

Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Bao nhiêu cũng được 

Cảnh cáo về nội dung truyện : Không có 

Giới Thiệu Nhân Vật :






* Dương Lâm (17t):







- Lớp trưởng lớp 11AD.




- Con nhà chuyên về du lịch lớn thứ nhất thế giới.




- Đẹp trai, rất nhiều cô gái mê mẩn.




- Lạnh lùng, khép kín ở lớp khác chứ ở lớp 11AD rất vui vẻ và tận tình.




- Lúc nào cũng luôn yêu cầu mọi người phải nghe mình.




* Nhựt Phương (17t):








- Lớp phó lớp 11AD.




- Con của nhà sản xuất xe hơi lớn nhì thế giới.




- Dịu dàng, tốt bụng, nói năng rất đi vào lòng người, đẹp như tiên.




- Cô được nhiều người yêu mến vì cô đối xử tốt với người khác, đặc biệt là ở lớp 11AD.




- Là đối thủ cải miệng với Dương Lâm.




* Thùy Vân (17t):








- Lớp phó văn thể lớp 11AD.




- Con gái yêu của gia đình chuyên về bệnh viện lớn thứ ba thế giới.




- Duyên dáng, hát hay, cởi mở, đẹp như đóa hoa.




- Không ít chàng trai ngây ngất vì cô.




- Luôn luôn hát trong lúc vui và cả lúc buồn những bài tự sáng tác.




* Quốc Huy (17t):









- Là tổ trưởng tổ 1 lớp 11AD.




- Con nhà về vi tính đứng thứ tư thế giới.




- Đẹp như baby, tính tình ưa nháy mắt để các bạn gái trong lớp để ý, rất phóng khoáng.




- Là người được những cô gái trong lớp ca tụng về ga lăng.




- Lúc nào cũng cho các bạn buổi tiệc khi các bạn yêu cầu.




* Ngọc Quỳnh (17t):









- Tổ phó tổ 1 lớp 11AD.




- Con gái cưng của gia đình kinh doanh khách sạn lớn thứ 5 thế giới.




- Xinh đẹp, nổi bật với mái tóc nâu đen mượt, tính nết khó khăn, rất ít ai làm việc vừa ý cô ngoại trừ Quốc Huy.




- Luôn cho các chàng trai yêu mến cô càng thêm mến yêu vì cô luôn thay đổi nhiều kiểu tóc.




- Là một người có biết danh: " Tổ phó khó tính ".




* Duy Khoa (17t):









- Là lớp phó lao động của lớp 11AD.




- Con trai duy nhất của nhà sản xuất thời trang lớn thứ sáu thế giới.




- Đẹp trai, tính tình lúc này lúc khác, lúc hiền lúc dữ, lúc thật thà lúc gian xảo, khó phân biệt.




- Anh bao giờ cũng được những hoa khôi của trường ngắm nhìn từ xa.




- Có luật lệ là nếu giận phải hối lộ để không giận.




Giới thiệu truyện:




Những thành viên trong lớp 11AD là những người có học lực khá trở lên, luôn học trên điểm 8 và thành tích luôn giữ vững.




Lớp 11AD có những người rất đẹp và rất giàu, lớp còn luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường về mọi mặt.




Lớp 11AD là lớp học giỏi, người đẹp nhưng ẩn sau lại là lớp bày nhiều trò tinh quái để quậy nhưng không một ai biết ngoài cả lớp, đặc biệt là 6 người: Dương Lâm, Nhựt Phương, Thùy Vân, Quốc Huy, Ngọc Quỳnh, Duy Khoa.




Lớp này ắt hẳn sẽ có nhiều điều thú vị, các bạn cùng đọc để cùng cảm nhận nhé!




P/s: Mình viết theo ý tưởng, các bạn đọc và góp ý cho mình nha!