Giới thiệu

Nguồn: Truyện.org

Thể loại: Truyện teen
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Cảnh báo: Có cảnh bạo lực
Độ dài: Chưa rõ
Rating:[K+]

***

Văn án:
Tôi hỏi JK:
- Tớ viết chuyện tình của cậu lên mạng được không?

Trước đó, tôi băn khoăn không biết JK nghĩ sao, giờ nhân lúc JK đang than kể, tôi hỏi luôn vậy. Cậu ấy bình thản vô tư trả lời làm tôi hơi bất ngờ:

- Được đấy! Dù sao trên mạng cũng có biết ai là ai. Để xem trên đó mọi người phản ứng thế nào.

Thoáng qua giây bất ngờ kia, tôi tâm sự tiếp:

- Thực ra truyện tớ viết cũng ít người đọc lắm. Mà nè, khi nào chuyện tình này có kết cục, nhớ kể tớ nhé!

***

Hôm khác, tôi kể chuyện trên với MD, tranh thủ nói:

- Tớ viết về cậu luôn được không? Tớ viết cậu keo kiệt, còn mê tín nữa nhá!

- Thế nào cũng được. Nhưng mà, tớ đâu có keo kiệt!

- Cậu keo kiệt mà...

***

Một lần khác, MD hỏi tôi đã viết chưa, tôi nói chưa kịp. Cậu ấy liền nói:

- Thế cậu nhớ viết tớ thật ác vào! Nhất định phải rất ác, thật xấu xa, xấu xí ấy! Nhất định phải rất ác!

Tôi nhiều khi không theo kịp suy nghĩ của MD, nhưng thấy cậu ấy nói vậy, cũng đùa lại:

- Được! Tớ sẽ viết cậu là một con quỷ luôn!

- Sao lại là quỷ?

- Tớ thấy quỷ rất ác và xấu!

- Làm gì có! Satan mới là ác nhất!

- Satan không phải quỷ à?

***
Tôi đưa kịch bản soạn trước cho JK và MD.

JK nói:

- Tớ thấy bình thường, không có gì đặc biệt,

Một lần khác, MD nói riêng với tôi:

- Tớ bảo với JK Nga trong truyện là cậu ấy. Thế là JK nói cậu ấy không thích tên Nga, thích là Hoài Ngọc cơ.

Thật ra tên nhân vật với tôi chẳng mang ý nghĩa gì, vậy là tôi đổi tên nhân vật được xây dựng tốt bụng kia là Hoài Ngọc.

***

Dịp 20-11, mấy đứa trong lớp lấy trên mạng xuống một kịch bản ý định diễn kịch. Sau khi nghe xong kịch bản, ra ngoài sân, JK nói:

- Thực ra tớ thấy kịch bản cậu viết hay hơn bản kia nhiều.

... Tôi không rõ có thể coi đây là một lời khen không.

***

Đây là món quà tớ tặng các cậu, những người bạn thân của tớ...