Giới thiệu

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười là truyện khoa huyễn còn được hiểu rằng Đức Phật đưa cành hoa lên và ngài Ca Diếp hiểu ý mỉm cười. Đó là pháp môn lấy tâm truyền tâm. Ngài Ca Diếp đã nhận tâm ấn của Đức Phật. Truyện có sự chơi chữ, nữ chính tên là Hoa Nhan, còn nam chính là Niêm Hoa Nhất Tiếu.

Bản thân là đại thần, đạt được trái tim của đại thần, còn phải đi theo một đứa bé, dốc lòng bồi dưỡng một đồ đệ newbie mới vào game.

Nhưng lúc cô thảm bại dưới tay đồ đệ về phương diện thao tác, cô mới giật mình, đồ đệ newbie này dần có xu thế phát triển theo hướng đại thần, thao tác mạnh mẽ làm cô nhớ tới trận PK ở hố trời làm rung động toàn bộ các server, nhớ tới vị đại thần còn trên cả thần kia.

Lại không biết rằng anh bỏ tài khoản số một của game, chuyển sang chơi một nick mới rác rưởi để bước vào tầm mắt của cô.

Bạn bè đều cười anh: Khổ sở đợi loài hoa chỉ nở một ngày, có đáng không?

Anh bình thản: Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười, tình yêu mà!

Ngoài tựa truyện này, bạn đọc có thể đến với Ngục Thánh và Mạo Bài Đại Anh Hùng để chiêm nghiệm và thưởng thức nội dung mới lạ và đặc sắc.