Giới thiệu

Vào thời xa xưa, rất nhiều phù thủy hắc ám bị phong ấn vào trong cây đèn có nhiệm vụ thực hiện điều ước của con người. Vô số câu chuyện thần kỳ đã xảy ra. Những cây đèn đó được gọi chung là đèn thần.

Chúng ta cũng từng nghe qua câu chuyện “Aladdin và cây đèn thần” rồi đấy. Nhưng đó chỉ là câu chuyện để kể, thật hư thế nào cũng không ai kiểm chứng được.

Những cây đèn ấy mãi về sau vẫn còn tồn tại. Nhưng đa phần đã bị chôn vùi, ngủ yên trong đất đá, số ít còn lại may mắn không bị vùi lắp thì cực kỳ hiếm gặp. Dần dần khái niệm “đèn thần” cũng rơi vào lãng quên. Và hầu hết mọi người ở thời hiện đại xem nó như một câu chuyện ảo tưởng. Nhưng đây là câu chuyện xảy ra với một trong số những cây đèn còn sót lại…