Chương 40: Chung sống trong rừng,

Mạnh Cầm cùng Shigure đi hết 1 buổi sáng đến mục tiêu. Đây là 1 cánh rừng rộng bạt ngàn. Là 1 trong những cánh rừng hiếm hoi còn khá là cổ xưa chưa bị con người chặt phá. Cầm cũng không thể cảm khái 1 hơi. Nhật Bản đúng là biết bảo tồn a. Khu rừng này cây trên trăm năm cũng có khá nhiều, cây trên 10 năm thì 1 đống. Mang đống này về Việt Nam bán thì được giá phải biết a

Nhưng tất nhiên hăn không làm thế nhưng xin vài cây vẫn được đó. Thế là Cầm nhờ Shigure đi chặt mấy cây gỗ. Hắn ở nhà cầm cái cưa mang theo cùng ca bài kéo cưa lừa xẻ. 2 người cảnh giới võ đạo đều rất cao chỉ trong 1 buổi chiều đã có thể dựng lên 1 căn nhà gỗ khá là khang trang với 3,4 phòng. Tiếp theo là mỗi người 1 việc. Cầm thì phóng vào khu dân gần đấy mua săm nồi niêu xong chảo chăn màn…vv… còn Shigure thì đi săn bắn và hái ít hoa quả cho bữa tối.

Lúc Cầm trở về thì Shigure cũng đã săn bắt về với chiến lợi phẩm là 10 con cá và không ít rau quả dại.

Thấy thế Cầm cũng bắt tay vào làm cá nướng luôn. May mà hắn cũng mua kha khá gia vị a. Thế là 2 người có 1 bữa tối no nê vui vẻ.

Tối hôm đó 2 người quyết định không làm gì mà nằm trên ngọn đồi gần đó ngắm sao trời. đến đây thì Cầm cũng được 1 phen thể hiện. Hết chỉ sao thần nông đến nhân mã rồi lại bọ cạp. Nói đến say sưa.

- Uy, cô đã hiểu chưa.

Nói 1 thôi 1 hồi, quay sang thì không biết Shigure đã bám lấy áo hắn ngủ từ bao giờ.

Cầm không khỏi lắc đầu ngao ngán a. Kiến thức hay như vậy mà cô nàng này lại không thích a. Ai….

Nói rồi bế cô nàng về ngôi nhà gỗ của mình. Đặt cô nàng vào phòng. Lúc này cầm không khỏi khen mình thông minh đã trải chăn đệm trước nếu không thì không biết như thế nào a.

Nói rồi định đặt cô nàng xuống đệm nhưng nàng ta bấy chặt quá không thể nào mà thoát được.

Cầm đang định thoát y thì thấy cô nàng níu chặt hơn, miệng hơi rên rỉ:

- Đừng đi mà.

Thấy thế Cầm không khỏi thở dài 1 hơi, rồi nằm xuống. Trìu mến vuốt tóc Shigure, ai cô nàng số khổ a. Cô độc lâu năm như vậy bây giờ muốn tìm 1 chút hơi ấm cũng là đương nhiên.Cầm cũng không nỡ lòng nào lấy mất của cô nàng a. thế là hắn cũng nằm xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau dậy quay sang đã thấy cô nàng thức nhìn hắn từ bao giờ. Cầm nhìn 1 lúc rồi cười:

- Thức rồi thì dậy đi, ăn sáng còn bắt đầu tập luyện.

Thế là công cuộc huấn luyện của Cầm bắt đầu.

Buổi sáng Cầm vác giỏ lên núi hái các loại dược thảo cùng hương liệu về điều chế các loại bột phấn cùng gia vị thì Shigure luyện kiếm pháp, phi tiêu..vv… rồi đi săn bắn ít thịt thú rừng hoặc hoa quả. Đôi khi vào khu dân cư mua ít rau xanh.

Buổi chiều thì 2 người đối chiến với nhau khoảng 1 đến 2 tiếng rồi bắt đầu các bài tập riêng. Cầm thì tập đấm, đá, thái cưc quyền rồi tập vận dụng tinh thần lực để cảm nhận xung quanh. Tuy rằng tập thế này cũng chẳng thể gia tăng thêm chút nào nhưng không thể không tập. Võ đạo cũng như tu tiên đạo như đi thuyền ngược chiều dòng nước không tiến sẽ thụt lùi. Tập thế này tăng trưởng sẽ rất ít nhưng nó khiến cơ bắp luôn vận động khiến cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất a. do đó cho dù không có tác dụng đi nữa cũng phải tập.

Buổi tối thì tất nhiên là nấu nướng rồi cùng ăn rồi.

Khổ nhất có lẽ là khi đi tắm. Cầm lai phải mài mông ra để đun nước cho cô nàng. Đã thế cô nàng tắm xong toàn quên mang quần áo. Thế là toàn như thế vào nhà thôi khiến Cầm lại phải 1 phen giáo huấn a. Nhưng cứ đến gần cô nàng là y như rằng trượt chân té cái oạch a. Nhiều lúc Cầm có ý định đẩy cô nàng xuống và…. Đánh mông nàng a. nhưng thứ nhất là hắn cũng không thắng được cô ta a và yếu tố thứ 2 là hắn sợ làm thế mình không kiềm chế được và. Ôi tội lỗi, đen tối quá.

Tối thì y như rằng nàng ta lại chui vào chăn của Cầm. Nói bao nhiêu lần cũng không sửa nên Cầm đành bó tay mà chịu trận a( em viết mà đang thấy nóng trong người đây, các bác thì sao khi trong hoàn cảnh đấy)

Thế là Cầm và Shigure trải qua sinh đâỳ bình yên suốt 10 ngày.

Đến ngày thứ 10 thì Cầm đột nhiên phát hiện ra 1 mạch nước nóng gần đấy a.thế là anh chàng bỏ ra gần nửa ngày để tạo ra 1 suối nước nóng lộ thiên a. Tối nay xem ra không cần gò lưng mà thổi nữa rồi.

Tối hôm đó để Shigure khai trương bể suối nước nóng xong. Cầm hí hửng chạy đi tắm a.

Khổ nỗi chỗ đó cách trại của Mạnh Cầm cũng phải 2-3 cây a. Anh chàng phải đi hết 10 phút mới đến nơi.

Đến nơi. Hơi nước đã bốc lên mù mịt cả 1 khoảng không. Cầm không nhịn được muốn xuống tắm luôn rồi. Nhưng đứng bên bong tắm Cầm lại nhìn thấy 1 thân ảnh lung linh trong bồn tắm.

- Ai đó.

Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên. 1 thân ảnh lung linh hiện ra trước mặt Cầm,tóc dài đến mông, mặt đẹp nhưng đầy lạnh lùng. Nhất là bộ ngực thật quá là đồ sộ. Nhưng bây giờ Cầm không có tâm trạng nào mà thưởng thức mấy cái đó vì có được bộ ngực khủng như vậy trong truyện chỉ có 1 người, Kishinada chứ còn ai. Cái bà này không biết bao nhiêu tuổi nhưng thực lực chí ít cũng trúc cơ hậu kì a. Đen vãi, đến đây lại đụng phải bả.

Cầm đang định lùi,ại nhưng không để ý cục xà phòng nó ở dưới chân từ lúc nào.

Thế là trượt và thẳng tiến đến Kishinada

- Ầm.

Bằng 1 cách thần kỳ, hắn có thể vọt qua khí quanh người bà ta. Lao đến dùng độc môn “ long trảo thủ ” mà không may tóm vào chỗ đó a. Mà võ của Kishinada là 100% kỹ thuật 0% sức mạnh, để người vượt qua là xác định rồi. Do đó 2 người cứ thế mà ngã thẳng xuống mặt nước. Cầm nhanh chóng đứng dậy, miệng lại phát huy tuyệt kỹ độc môn:

- Ai G không ngoại cỡ rồi a. Không chỉ rất to mà rất mềm rất co dãn nữa. Cực phẩm a.

Lập tức Cầm nhận ra không ổn. Má, lại tiện mồm rồi a. Quả này xác định rồi a.

Y như rằng từ trong nước Kishinada đã đứng dậy, mặt đầy sát khí và ửng đỏ. Đừng nhìn bà ta thường ngày ăn mặc hở hang như vậy. Đó chẳng qua là do bộ ngực này không đủ nhét vừa a. Mà môn võ của nàng thì cần sự yên tĩnh về tình cảm nên nàng mới làm vậy để tập cho quen a. Chứ thực ra Kishinada có thể nói là 1 cô gái đúng chuẩn gái truyền thống. Chưa có ai có thể đụng đến cơ thể của nàng. Nhưng không ngờ hôm nay lại có 1 tên khốn khiếp động đến rồi. đã thế hắn còn thản nhiên mà bình luận nữa chứ. Cho nên hắn phải chết.

Thế là nàng ta xông đến rõ ràng là muốn giết Cầm luôn tại đây. Cầm cũng biết mình cùng Kishinada chênh lệch lớn thế nào mà bây giờ cũng không phải là giao đấu, hơn nữa bả đã mở sát chiêu rồi a. Thế là chỉ có thể tránh thôi.

Cầm né trái né phải liên tục cố gắng giữ khoảng cách với nàng ta. Cầm cũng biết là nếu mà lại gần thì coi như tập xác định đi.

Nhưng rất tiếc đây lại là chỗ để tắm a. Đã thế Cầm còn hứng lên trải đá 1 khu cho giống phòng tắm bình thường nữa chứ. 2 người vờn nhau 1 lúc khiến chỗ này đã ngập nước. Lại còn tồn tại 1 bánh xà phòng nữa chứ. Thế là chạy quanh 1 hồi Cầm lại trở về chỗ mình ngã và lại trượt chân.

Trước khi ngã xuống, Cầm không khỏi cười khổ, lần này chơi lớn rồi.