Chương 237: Grovyle “vui vẻ” và Greninja “trẻ con”

Editor: Nguyetmai

"Xin chào tất cả các bạn, nội dung của buổi livestream ngày hôm nay sẽ là: Thách đấu phòng gym."

Trước ống kinh máy quay do Magneton cầm, Bảo Đệ đang nhìn vào ống kính và thực hiện công việc livestream ngoại cảnh.

Bảo Đệ hiện giờ đã là Streamer số 1 của Khoa Nguyên, giá trị thương hiệu cá nhân tăng vọt nhưng không hề ỷ mình có thành tựu mà thái độ thái quá lúc làm Livestream. Ngược lại, anh ta vẫn làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều những Streamer ít nổi bình thường khác, thái độ khi lên sóng vẫn luôn đường hoàng, chỉnh tề.

Bảo Đệ từng thực hiện đủ mọi nội dung livestream, từ phóng sự thám hiểm mê cung đến chiến đấu với thợ săn, từ mạch khoáng nguyên bản đến thị trường cược đá, cái nào cũng mang đến trải nghiệm thú vị và mới mẻ cho người xem.

Một Streamer hàng đầu vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm cao cho mỗi tiết mục của mình như vậy có thể nói là đã giành được sự ủng hộ và tin tưởng của đại đa số khán giả, sở hữu một nhóm fan cứng cho mình.

"Hôm nay đánh bại phòng gym!"

"Lâu lắm không đi đánh bại phòng gym nào rồi! Mau lên! Mau lên!"

"Lần trước hình như là đấu với phòng gym Cánh Cam nhỉ? Cả chủ phòng gym lẫn những người khác đều bị đánh bại hết. He he."

"Lần đó khoái thật đấy! Nếu không phải vì chủ phòng gym Kim Trùng miễn cưỡng dùng đến Pokemon cấp Quán Chủ thì chắc cả cái phòng gym đều bị đánh bại rồi."

"Hứ, phòng gym Cánh Cam giờ "tã" lắm rồi, chưa kể đến những thẩm định viên, mỗi chủ phòng gym ấy thôi cũng đủ làm tình trạng của nó tụt dốc không phanh rồi. Chắc chẳng lâu nữa đâu sẽ bị Liên minh đóng cửa thôi."

"Quan tâm làm gì? Lần này Bảo Đệ sẽ đánh bại phòng gym nào vậy?"

"Quẩy lên nào! Quẩy lên nào!"

Người xem livestream đúng là chỉ thích xem chuyện náo nhiệt.

Bảo Đệ là một huấn luyện viên trung cấp có sức mạnh gần đạt tới mức huấn luyện viên cao cấp. Với thực lực như vậy anh ta hoàn toàn có thể làm được điều mà người xem mong đợi.

Họ thực sự thích nhìn thấy cảnh những phòng gym cao cao tại thượng, có chức có quyền bị một người như Bảo Đệ đánh bại.

Khiến người ta thấy kích thích, hào hứng và sôi máu luôn là sức hút chưa bao giờ thay đổi của trận giao chiến giữa các Pokemon.

"Lần này chúng ta sẽ thách đấu phòng phòng gym Mầm Non."

Bảo Đệ chỉ phòng gym phía sau mình cho khán giả thấy.

"Phòng gym Mầm Non?"

"Hình như chưa từng nghe thấy phòng gym này bao giờ."

"Chỗ này mới thành lập à?"

"Tôi biết nè, nghe nói Trung Quốc vừa xây dựng một phòng gym, đây là phòng gym đầu tiên trên cả nước nằm ngoài Đảo nhân tạo Liên minh đó."

"Sao? Còn có cả chuyện này à?

"Hai hôm trước tôi có xem tin tức, có phòng gym này thật. Thấy bảo là do Liên minh và Trung Quốc hợp tác xây dựng."

"Tôi nhớ hình như trình độ rất tệ, hình như chủ phòng gym mới là một huấn luyện viên trung cấp."

"Huấn luyện viên trung cấp thì chán lắm. Mặc dù Bảo Đệ cũng là một huấn luyện viên trung cấp nhưng sức mạnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp đâu."

"Đúng đó, Bảo Đệ, anh gần sắp đạt trình độ huấn luyện viên cao cấp rồi. Thách đấu phòng gym kiểu này thì chán chết."

Trên màn hình cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. Rõ ràng, mọi người đều thấy phòng gym Mầm Non như Bảo Đệ nói chẳng có chút tính chiến đấu nào, như vậy sẽ rất nhàm chán."

Bảo Đệ cười tươi và nói:

"Mọi người yên tâm, sẽ không chán đâu. Phòng gym đấy là do một sư đệ của tôi mở, thực lực của cậu ấy cũng không tồi đâu."

Đúng vậy, Bảo Đệ không phải chọn bừa việc thách đấu phòng gym Mầm non ra để làm nội dung Livestream. Là do anh cố tình đến tìm Lâm Châu.

Trước đó không lâu, Bảo Đệ có liên lạc với Giáo sư Liêm Câm để hỏi thăm thì biết thầy ấy vừa nhận thêm hai em sinh viên mới đều nhập học với tư cách là huấn luyện viên trung cấp.

Một người tên Lâm Châu có xuất thân từ dân thường, còn người kia là Triệu Thiến, đứa trẻ mồ côi của Tiên cung.

Hai cô cậu này đã phá tan tành buổi lễ khai giảng của mình.

Có những sư đệ, sư muội thú vị như vậy nên anh ta cảm thấy rất hứng thú. Sau đó còn nghe nói đến việc Đặc khu mới Tân Chử xây dựng phòng gym Mầm Non và Lâm Châu được chọn làm chủ phòng gym đó.

Vừa hay anh ta có việc ở gần đây nên muốn đến thăm đàn em của mình, tiện thể... livestream thách đấu luôn!

Bảo Đệ vừa cười nham nhở vừa nghĩ làm thế nào để tặng cho đàn em này một món quá gặp mặt bất ngờ.

Hồi mới vào trường, anh ta cũng không có cơ hội trở thành tiêu điểm như thế. Đàn em này của anh ta giỏi tạo sự chú ý đó. Mới ngày đầu tiên đến trường đã dám làm loạn lễ khai giảng rồi. Xem ra là người cùng lý tưởng đây.

Nếu đã thế thì anh em chúng ta gặp mặt thì tôi cứ đánh bại phòng gym của cậu đã, những cái khác tính sau.

"Ê. Mọi người nghe kìa, đây có phải là lời của con người không chứ?"

"Đệt, tôi còn tưởng anh đến thách đấu phòng gym, hóa ra là đến bắt nạt đàn em à?"

"Bảo Đệ à, anh có còn là người không đấy?"

"Sư đệ à mau chạy đi!"

Khán giả xem Livestream thấy bảo đó là đàn em của Bảo Đệ màn hình ngay lập tức túa ra những câu bình luận trêu chọc. Hóa ra là người quen, thế thì lại thú vị rồi.

Bảo Đệ vừa nói chuyện với khán giả vừa đi vào khuôn viên của phòng gym.

Ở cửa ra vào đang có mấy người mang theo số thứ tự xếp hàng chờ đợi.

Muốn thách đấu phòng gym thường phải thanh toán, đặt lịch hẹn, sau đó xếp hàng chờ đến lượt.

Thời gian chờ hẹn dài nhất là một tuần, nếu sắp xếp đủ người rồi thì phải chờ đến đợt thách đấu tiếp theo.

Phòng gym Mầm Non mới mở cửa được mấy ngày nên vô cùng "hot".

Lệ phí đăng ký 50.000 tệ/lần cũng không ngăn nổi bước chân của họ. Nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đã nghe tin và tìm đến đây, mong muốn thách đấu với phòng gym để có được tư cách huấn luyện viên.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy ai thách đấu thành công và nhận được tư cách huấn luyện viên cả.

Dù sao trong môi trường lớn luôn là vậy. Đối với người bình thường, thực lực không đủ chính là không đủ.

Bảo Đệ đứng trước cổng phòng gym.

Độ "hot" cũng rất lớn đấy. Phòng gym ở trên đảo nhân tạo cũng chưa bao giờ "hot" thế này, có khi cả ngày cũng chẳng có ai đến thách đấu. Đúng là đối tượng khác nhau có khác.

Hơn nữa, số lượng phòng gym trên đảo nhân tạo rất nhiều chứ không như ở đây, chỉ có duy nhất một cái.

Bảo Đệ đến đây chắc chắn sẽ không cần xếp hàng theo mọi người. Anh ta cũng đâu phải đến để thi, anh ta đến để quậy mà.

Trước vô số ánh nhìn, Bảo Đệ dừng lại trước cổng.

"Khụ khụ."

Bảo Đệ lấy giọng và hét vào phía trong phòng gym:

"Những người bên trong nghe đây, tôi là Bảo Đệ, Streamer chính của Khoa Nguyên. Hôm nay đến đây để đánh bại phòng gym Mầm non!"

Tiếng hét của Bảo Đệ thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, ai nấy đều ngơ ngác.

Đánh... đánh bại phòng gym?

Có nghĩa là sao?

Sao họ cứ thấy như sắp có trò hay để xem rồi.

Những người vốn là đến xếp hàng chờ đợi thách đấu tư cách huấn luyện viên đều nhao nhao lên. Không ít người bỏ điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Thế giới của các huấn luyện viên đặc sắc ghê. Còn có người muốn đánh bại phòng gym? Đứng trước cửa phòng gym của người ta hò hét cứ như đang diễn phim võ hiệp vậy.

Bảo Đệ thấy bên trong không có ai trả lời, anh ta mỉm cười, ném PokemBall ra, ánh sáng trắng lóe lên, Greninja xuất hiện trước mặt, sẵn sàng tiến vào phòng gym.

"Oa! Con Greninja này chất thế!"

"Water Shuriken* giống như đã được cố định rồi."

(*)Water Shuriken, Phi tiêu thủy lực: một đòn tấn công của Pokemon hệ Nước, có khả năng tấn công nhiều lần liên tục và mang tính sát thương rất cao.

"Người này thực lực thế nào vậy, hình như lợi hại lắm."

"Hình như là một Streamer."

"Cậu ta nói rồi mà. Bảo Đệ, Streamer của Khoa Nguyên. Bảo Đệ mà mọi người không biết à. Streamer hàng đầu của Khoa Nguyên đấy!"

"Oh my god! Bảo Đệ đến đánh bại phòng gym Mầm Non! Kích thích quá!"

Hội quần chúng ăn dưa ai cũng xem trò hay rất vui vẻ.

Bảo Đệ dẫn theo Greninja tiến đến cửa chính của phòng gym, những người đến thi đều tranh nhau nhường đường.

Tuy nhiên.

Chưa chờ Bảo Đệ bước được vào phòng gym, đã có một ánh đao sắc lẹm lướt qua, xé tan không trung và lao đến phía anh ta.

Lưỡi đao lóe sáng!

"Keng keng!"

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên.

Water Shuriken của Greninja dễ dàng bị nhát đao hất văng đi.

Bảo Đệ lộ vẻ thích thú trên khuôn mặt, một đao ban nãy cũng không tệ. Phòng gym Mầm Non của cậu đàn em này cũng thú vị đấy.

Cùng lúc đó, Tô Bạch cùng con Grovyle xuất hiện trước cửa phòng gym, lạnh lùng nhìn Bảo Đệ và con Greninja bên cạnh, cậu lên tiếng hỏi:

"Anh là ai?"

Bảo Đệ chỉ vào máy quay phía sau anh ta và đáp lại một cách khiêu khích: "Bảo Đệ, Streamer của Khoa Nguyên, đến đây để đánh bại phòng gym này."

Tô Bạch nhìn kĩ Bảo Đệ rồi nói:

"Phòng gym này nghiêm cấm quay hình. Nếu vi phạm sẽ không tiếp đón."

Sau đó quay người đi vào trong.

"..."

Bảo Đệ vẻ mặt ngơ ngác.