Chương 79: Bắt giữ

Translator: Nguyetmai

Trong trò chơi ở thế giới trước kia của Lâm Châu, giá trị năng lực của Pokemon đã được số hóa, có thể nhìn bằng trực quan.

Cho nên cậu có một sự hiểu biết khá chính xác về độ mạnh yếu của Pokemon,

Pokemon nào có giá trị chủng tộc cao, bẩm sinh mạnh mẽ, cậu đều biết rất rõ.

Về phương diện này, Liên minh Pokemon chưa chắc đã vượt qua được Lâm Châu.

Dù sao thì một bên cần phải quan sát, thí nghiệm tổng kết thường xuyên, còn một bên chỉ cần nhìn bảng dữ liệu là biết.

Tố chất cơ thể bẩm sinh của Pokemon được quy hoạch thành dữ liệu để biểu thị ra ngoài, ta gọi là: giá trị chủng tộc.

Giá trị chủng tộc, bao gồm độ mạnh của cơ bắp, tương tác năng lượng, sức bật và các loại số liệu tham số thống kê bẩm sinh khác của Pokemon.

Thật ra điều này cũng giống với việc tổng kết tố chất bẩm sinh của Pokemon thành dạng con số, tiện để phân loại mạnh yếu.

Ví dụ giá trị chủng tộc của Tyranitar là một trăm điểm, xếp vào hàng Thiên Linh Căn, giá trị chủng tộc Magikarp là năm điểm, có thể coi như Phế Linh Căn hoặc La Bặc Căn.

Như vậy, dựa vào giá trị chủng tộc, chớp mắt đã có thể phân loại được Pokemon nào tốt, có tố chất bẩm sinh mạnh mẽ.

Đa số Pokemon trong một chủng tộc đều có "giá trị chủng tộc" dao động trong phạm vi có trị số nhất định, tùy theo khác biệt cá thể mà có sự khác nhau.

Tuy thế giới hiện thực tồn tại sự khác biệt cá thể.

Nhưng sư tử là sư tử, cừu là cừu.

Dù tư chất bẩm sinh có sự khác biệt cá thể lớn đến đâu, cũng không khả năng phá bỏ giới hạn về chủng tộc.

Nếu muốn thay đổi vị trí của mình trong chuỗi thức ăn, chỉ có thể thông qua sự nỗ lực trưởng thành.

Trước mắt trong Pokedex mà liên minh Pokemon sản xuất dành cho tất cả huấn luyện viên, chỉ có hơn năm trăm loại được biết đến.

Trong năm trăm loại này, vẫn còn rất nhiều tài liệu về Pokemon hiếm chưa hoàn chỉnh.

Nhưng số lượng Pokemon trong game mà Lâm Châu biết được, lại không dừng ở con số đó.

Cũng có nghĩa, có rất nhiều tài liệu Pokemon do những nhà lãnh đạo cao cấp của Liên Minh Pokemon nắm trong tay không chịu nhả ra, hoặc chính Liên Minh cũng không biết.

Chuyện này rất bình thường, trước đây một số nhà động thực vật học, chưa gì đã tuyên bố phát hiện ra loài mới này nọ.

Việc con người tìm kiếm các loại Pokemon và hệ sinh thái là một chuyện không bao giờ có điểm dùng.

Trên Pokedex mà Liên Minh cung cấp, có rất ít tài liệu về loại Pokemon hiếm như Mimikyu.

Thậm chí người bình thường còn có khả năng không biết đến loài Pokemon này.

Nhưng với một người thuộc làu các dữ liệu trong game như Lâm Châu, chắc chắn hiểu rất rõ về Mimikyu.

Loài Pokemon như Mimikyu, nói một cách khách quan thì giá trị chủng tộc không cao.

Qua số liệu thống kê từ tố chất của cơ thể và tương tác năng lực, bản thân nó chỉ ở mức tầm trung trong số các loài Pokemon.

Nhưng trong thế giới Pokemon, giá trị chủng tộc không đại diện cho tất cả.

Bởi vì đây không phải là toàn bộ thực lực của Pokemon.

Với một con Pokemon, cấu tạo thực lực có thể chia thành ba bộ phận chính: Cấp bậc, đặc tính và chiêu thức.

Cấp bậc của Pokemon, chính là năng lượng và thân thể của nó, cũng là cơ sở thực lực của Pokemon.

Điểm này chịu ảnh hưởng của giá trị chủng tộc, không sai! Tuy nhiên, với những Pokemon thuộc chủng loại này, chúng lại có đặc tính hoặc chiêu thức riêng biệt, giá trị vượt xa sự chênh lệch về giá trị chủng tộc.

Gã đô con dẫu có lợi hại thế nào, phát triển mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành một kẻ biết dùng nắm đấm đánh người đau hơn một chút, nhưng pháp sư lại không như vậy…

Pokemon là một loài sinh vật thần kỳ, chúng có rất nhiều năng lực thần kỳ mà con người không thể tưởng tượng được.

Đặc tính Disguise của Mimikyu chính là như vậy.

Đặc tính Disguise này, về lý thuyết, cho dù gặp phải sự tấn công thế nào, cũng có thể bỏ qua sát thương trong nháy mắt.

Tuy Lâm Châu còn chưa kiểm chứng thực tế, nhưng từ tình huống giao đấu vừa rồi, cũng đủ để cậu hứng thú với con Mimikyu này.

Huống hồ, dẫu cho giá trị chủng tộc của nó không cao, nhưng tính ra đâu phải thấp, vẫn mạnh hơn đa số Pokemon thường.

Nhất là khi trong số các Pokemon hệ Ma Linh Mimikyu thuộc loại tương đối khác biệt.

Tư chất bẩm sinh của nó không nằm ở những năng lực xảo quyệt đa đoan như nguyền rủa, làm suy yếu thuộc về sở trường phổ biến của hệ Ma Linh, mà nó nằm ở sức bật của bản thể.

Nó thuộc loại pháp sư cận chiến trong Pháp Gia, một câu không hợp là đối đầu ngay.

Tốc độ và sức bật trong nháy mắt của Mimikyu, được coi là hai sở trường khá xuất sắc của nó.

Lâm Châu nghĩ, nếu cậu có thể bắt được và đào tạo nó, vừa hay có thể bổ sung vào những thiếu sót trong năng lực tấn công của Cáo Lửa.

Tuy hiện giờ Cáo Lửa đã nắm bắt Song Thuẫn khá tốt, nhưng về khả năng tấn công, chỉ duy trì một chiêu thức cơ bản như Confusion thì hoàn toàn không đủ uy lực.

Có Mimikyu và Cáo Lửa sẽ trở thành một công một thủ.

Khi gặp chuyện, Lâm Châu có thể thêm một số thủ đoạn để đối phó, sẽ không bị động giống như trước đây gặp Từ Trạch Tiến.

Dù sao tháng Tám tới, cậu dự định sẽ tham gia "kỳ thi nội bộ" mà Fujiwara Sakura cho cậu, chuẩn bị thêm một trợ thủ cũng không có gì là sai.

Lâm Châu càng nghĩ càng phát hiện ra, con Mimikyu này có tính uyển chuyển khá tốt.

Cậu muốn bắt được nó?

Đương nhiên là muốn.

Nhưng vấn đề đặt ra, hình như con Mimikyu đó đã chạy mất rồi?

Không, tất nhiên không rồi, nó chưa chạy xa được đâu!

Nếu Lâm Châu đã hiểu rõ về con Mimikyu này, dĩ nhiên cũng biết đặc tính của nó, một khi Cáo Lửa ra tay, chắc chắn sẽ bắt được nó.

Khóe miệng Lâm Châu khẽ nhếch lên để lộ nụ cười đắc chí, giơ tay lau máu mũi đang trào ra…

Lâm Châu cùng Cáo Lửa chạy men theo hành lang, đi đến phòng vệ sinh ở phía cuối.

Vừa bước vào, quả nhiên phát hiện ra Mimikyu ở trong đó, toàn thân nổi nốt tím vì trúng độc.

Lâm Châu cười khà khà, bảo Cáo Lửa dùng Confusion, lấy viên Toxic Orb từ dưới lớp vải của Mimikyu.

Magician!

Đây là đặc tính của Cáo Lửa.

Nhưng bình thường Lâm Châu ít khi bảo Cáo Lửa sử dụng nó, bởi vì trước đây rất hiếm dịp cần dùng đến.

Đặc tính này nói một cách đơn giản, chính là một kỹ xảo nhỏ, giống như làm ảo thuật.

Cách đơn giản nhất là biến đồ từ trong túi của người khác sang túi mình, hoặc biến đồ từ trong tay mình sang chỗ người khác.

Đây là đặc tính bẩm sinh của Cáo Lửa, bản thân nó rất thuần thục, khi sử dụng có xác suất thành công rất cao, ít khi bị phát hiện.

Lần này viên Toxic Orb đặt trên người Mimikyu một cách âm thầm lặng lẽ, được tiến hành trong quá trình giao đấu.

Lâm Châu có được Key Stone Mega từ chỗ Từ Trạch Tiến, tuy đã bị Fujiwara Sakura lấy đi, nhưng cậu vẫn giữ lại viên Toxic Orb này.

Vật này có thể gây sát thương cho Pokemon cấp huấn luyện viên!

Lần trước, Lâm châu đã tận mắt nhìn thấy, Breloom chết héo như một quả cà tím, do chất độc từ viên Toxic Orb.

Cho nên, sau này Lâm Châu đã mua một chiếc hộp kim loại nhỏ, đặt viên Toxic Orb vào đó rồi treo trên người Cáo Lửa.

Như vậy lúc nào cần dùng đến, sẽ nhờ Cáo Lửa giở trò Magician, đặt vật này lên người kẻ địch mà thần không biết quỷ không hay, làm cho đối phương trúng độc!

Vì đề phòng việc bản thân không cẩn thận mà động tới, nên bây giờ cậu đã hình thành thói quen đem theo thuốc giải độc bên người.

Disguise của Mimikyu, quả thật có thể ngăn cản được sự tấn công của Cáo Lửa, nhưng Lâm Châu vốn không quan tâm đến chuyện này.

Toxic Orb đã được nhét trên người mày, mày cứ chạy đi, mày mà chạy được coi như tao thua.

Tao đã chuẩn bị sẵn con dao lớn dài bốn mươi mét, thả cho mày chạy trước ba mươi chín mét thì có sao.

Lâm Châu đã tính trước từng đường đi nước bước, cực kì chắc chắn.