Giới thiệu

Convert: Ngocquynh
Edit: Mèo xinh

Khi một cô gái hiện đại đang có một cuộc sống an bình, công việc dần ổn định thì gặp tai nạn trên chuyến tàu
Cứ ngỡ mình đã chết rồi, khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân còn sống, nhưng lại ở một địa phương hoang vắng, như là ở trong rừng rậm, hành lí của cô vẫn ở bên cạnh
Dù rất nghi hoặc nhưng cô rất thông minh biết mình cần làm gì để sinh tồn
Vượt qua vài nguy hiểm, cô phát hiện chiếc vòng cổ có khối ngọc bội màu trắng mà khi ra đi mẹ trao cho cô lại có thể mở ra một không gian, và nơi cô ở đây chính là do ngọc bội đưa tới
Cô tận dụng không gian tùy thân này, lăn lộn nơi hoang sơ thần bí, vô tình gặp một người đàn ông
Cứ ngỡ gặp được một con người bình thường, có thể giúp đỡ nhau, hóa ra lại như một người rừng, dáng vẻ to cao, ăn mặc thô sơ, vũ khí bằng đá, lại còn nói thứ ngôn ngữ khó hiểu
Lẽ nào cô lại lưu lạc đến thời viễn cổ ư???