Chương 69: Vòng loại

Trong lúc Đạt phải thi đấu với 19 người thì ở sân đấu khác

“Giờ xin các người lên bốc thăm để lập danh sách thi đấu vòng loại.” Trọng tài cầm micro nói

Sau đó các người chơi lần lượt đi lên bốc thăm,Geiz, Kim Anh và Seong cũng đi lên. Kim Anh bốc được số thứ tự 13 bảng B võ đài thứ 2 còn Geizi thì bốc vào số thứ tự 6 bảng D võ đài thứ 4 cuối cùng là Seong bốc vào số 8 bảng H võ đài thứ 8

Ở đây có khoảng hơn vài trăm người chơi với số lượng không rõ được chia đều làm 16 bảng từ A đến bảng P. Mỗi bảng có khoảng từ 20 người đấu loại với nhau, người nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ tham gia vòng trong, tầm 16 người được chọn cuối cùng trong đó 1 vị trí chắc chắn thuộc về Đạt.

Mặc dù Kim Anh và Geiz cách nhau 1 bảng nhưng do cách xếp võ đài theo kiểu zic-zắc nên võ đài số 2 và 4 ở ngay cạnh nhau, bọn họ vẫn đứng chung 1 chỗ, còn mấy người npc đặc biệt thì đã lên khán đài riêng của họ ở phía trên khán đài của khán giả tới xem giải đấu.

Kim Anh bốc vào số 13 trong bảng B mà bảng đó cũng có 20 đội nên Kim Anh chí ít phải thắng liên tiếp 2-3 trận mới vào vòng trong, còn Geiz thì bốc vào số 6 và võ đài của anh ta cũng tương tự như Geiz, nhưng có số lượng người chơi hệ cận chiến nhiều hơn

Cuối cùng là Seong, cô ấy bóc vào bảng H võ đài thứ 8 nên cách khá xa Geiz và Kim Anh, may mắn thay, đối thủ của cô không mạnh lắm

Geiz và Kim Anh có mức chênh lệch khá lớn so với những người chơi còn lại, cho nên rất nhanh liền có thể chiến thắng được trận đầu tiên và tiếp tục những trận sau

“Bảng D người chơi số 4 thắng mời tuyển thủ số 5 và tuyển thủ số 6 lên sân đấu” Trọng tài của bảng D nói to.

Cuối cùng thì cũng đến lượt Geiz., 2 tuyển thủ phân ra 2 vị trí rồi đi lên sân đấu vị trọng tài kia nói:

“Mời các tuyển thủ chuẩn bị...bắt đầu!”

Không ngoài dự đoán của Đạt, Geiz rất dễ dàng giành chiến thắng chỉ trong 5 phút, đối phương bị đánh ngã ra khỏi sàn đấu mà thất bại

Geiz thuận lợi nắm 1 nữa tỉ lệ vào vòng trong

“Tuyển thủ số 6 thắng, mời tuyển thủ số 7 và tuyển thủ số 8 lên sàn đấu!”

Còn ở bên bảng B, Kim Anh hình như vẫn chưa tới lượt của mình nên vẫn chăm chú nhìn những tuyển thủ đang đánh trên sàn và phân tích những đòn tấn công của họ và tìm ra một phương hướng giải quyết cho mình

….

Sau tàm 10 phút….

“Xin chúc mừng tuyển thủ Decade có mã số thứ tự là 1 ở bảng A đã đi thẳng vào ván đấu top 16 ngay sau khi chiến thắng liên tiếp 19 ‘người được chọn’ tại bảng A” Ở sàn đấu nơi mà Đạt phải thi đấu, xung quanh người chơi đang ngã nằm chất thành đống.

Mà Đạt thì bình thản đứng trên sàn đấu cùng với trọng tài hô to

“Decade...decade..decade..decade..!” Và từ khán đài nơi chứa đầy những npc đang không ngừng hô hào gọi tên nickname của Đạt một cách rất uy vũ,ngưỡng mộ

Thực lực và kỹ thuật đẹp mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các nữ Npc trên toàn thế giới

Cũng không thiếu nữ npc, cũng có nam npc và người chơi hâm mộ, kính nễ Đạt, vì hầu hết hệ thống đã điều chỉnh tất chỉ số tấn công và máu ngang nhau mà có thể thắng được thì quả thực rất tài giỏi

“+1000 fame” (fame của đám ca sĩ là tầm 10000, nên đây chỉ là 1 chút danh tiếng thôi)

Cho nên, càng ra kỹ năng đẹp càng tốt, càng cho các npc khá thấy mình càng ưu tú tự nhiên danh khí của mình sẽ gia tăng, quan trọng là cho thấy phẩm chất và đạo đức của mình như nào thôi

Vì thế, Đạt ôm quyền cúi người nói:” Mọi người đã làm rất tốt”

Đã cho mình là 1 người lịch sự, làm người không kiêu ngạo tự mãn dù có là thắng, không coi thường mắt cao hơn đầu.

“+10 fame, +10 fame,....”

Cho nên 1 lần nữa fame lại gia tăng dù khá là ít ỏi

“Anh ta mạnh thật đấy!” Những người chơi bị đánh bại có hơi buồn bã nhưng tâm phục khẩu phục nói

“Không hổ là top 1 người chơi, dù chỉ số bị áp chế vẫn có thể cân như thường!”

“Sắp tới tôi nghĩ mình nên luyện tập thêm rồi khiêu chiến anh ta” Một người chơi nằm dưới đất ngồi dậy, nở một nụ cười khổ phủi trên người mình bụi bặm

Đạt bình thản đi xuống sân đấu và tranh thủ nhìn những người khác thi đấu

Nhất là 3 thành viên clan của mình, ít ra phải tìm ra được điểm yếu và giúp họ khắc phục lại

“Đạt đánh xong rồi kìa?” Geiz cùng Kim Anh ở dưới sàn đấu chú ý tới sân đầu thứ nhất lên tiếng

“Tự mình clear hết 19 thằng luôn, mạnh thật chứ!” Geiz vuốt cằm 1 cái, dù sao là chính mình cũng không có nắm chắc tự mình đánh 19 thằng có cùng chỉ số mà chiến thắng cả, kỹ năng không đủ

“Nếu không phải có món ăn buổi sáng của Đạt, cho chúng ta một cái hiệu ứng tăng 20% tốc độ thì có lẽ là chúng ta sẽ đánh khó hơn đấy” Kim Anh nhìn phía dưới thanh máu của mình có 1 khung hình vuông hiệu ứng vẫn còn đang hoạt động nói

“Chuẩn chuẩn”

….

Tiếp theo là những vòng đấu loại tiếp theo, Kim Anh,Geiz, Seong đang dùng hết công suất của mình để chiến đấu

Trong đó Kim Anh và Geiz đã thành công chiến thắng được đối thủ

Riêng Seong thì đã bị loại rất sớm vì đối thủ là 1 xạ thủ tầm xa

Sau những ván đánh này, lúc này cũng đã chiều cho nên ban tổ chức đã để bọn họ nghỉ ngơi và ăn uống giải lao đôi chút để tiếp tục bắt đầu vòng đấu loại vào buổi chiều bọn họ hẹn Đạt ra ăn trưa để lấy sức

“Yo..Đạt, có mang theo món nào không?” Geiz đi tới khu ăn uống và bắt gặp Đạt đang ngồi ở đó chờ sẵn

“Có mang một ít món hồi thể lực!” Đạt bình thản từ ‘túi đồ’ cầm ra mấy món thịt

“Tuyệt vời,nhìn ngon nha!” Geiz, Kim Anh và Seong nhanh chóng ngồi vào bàn, có chút không chờ nổi nhìn đang tỏa ra mùi thơm phức đồ ăn

May mắn, mùi thơm đã hòa cùng những mùi khác nên không ai biết mời đồ ăn thơm nhất ở chỗ nào

“Nhanh chóng ăn đi, một hồi lại bắt đầu đấu loại đấy” Đạt cảnh báo 1 câu

“Biết rồi mà, hệ thống cho phép dùng đồ biến hình nên không lo lắm” Geiz cầm lên đồng hồ biến hình Geiz giơ lên mỉm cười

“Tự tin là tốt, nhưng đừng ngạo mạn coi thường người khác!”

“Tụi em biết rồi, tụi em sẽ dốc hết sức!” Kim Anh mỉm cười, cũng tự tin mình có thể đánh tiếp vào vòng trong

“Xin lỗi nhé clan chủ, em bị loại rồi” Seong xấu hổ cười cười, sợ sệt nói ra

“Không sao đâu, chức nghiệp của em là hỗ trợ, thua người khác cũng không sao cả, nhớ lần sau luyện tập thêm là được!” Đạt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói tiếp

“Cảm ơn anh”

“Không có gì!”

Ăn xong bữa chiều, các người chơi quay lại với sàn đấu của mình để tiếp tục đợi đấu loại thứ 2 với số lượng ít hơn phân nữa

Và với nguyên tắc đối chiến mới là 5 người cùng lúc chiến đấu để chọn ra người cuối cùng

Điều này cực kỳ bất lợi cho những người chơi không có khả năng đánh quần thể và khả năng di chuyển giỏi

Ở sân đấu loại thứ 4 của Geiz, Geiz cùng 4 người chơi khác nhau nối đuôi đi lên sân đấu của mình

“Mọi người chuẩn bị xong chưa?” Trọng tài hỏi?

Lập tức, Geiz liền lấy ra đồng hồ của mình và tiến hành biến hình

“Rider Time! Kamen rider Gei-z” Một giọng âm thanh hưng phấn từ time belt vang lên, và tiếp theo Geiz được mặc vào 1 bộ trang phục màu đỏ

“Chà chà...cậu là rider sao?” Những người chơi khác cười hỏi

“Chuẩn rồi em ei!” Geiz đáp lại và thủ thế, thấy vậy những người khác cũng vào vị trí thủ thế tựa như nói cho Trọng tài là chúng tôi đã sẵn sàng

“Như vậy thì trận đấu loại bảng D xin được phép bắt đầu!”

Geiz lùi về sau, nhìn đang lao thẳng về trước 4 người chơi

4 người chơi quên dị dạng, cả 2 đều lọt vào tầm đối thủ mà đối chiến lẫn nhau

“Khoang đã, thằng kamen rider đâu rồi?” Vừa lúc nhận ra có gì đó sai sai, thì Geiz đã ra phía sau một tên người chơi và đá móc vào phần hông của anh ta

Làm anh ta đau đớn ngã xuống đất

“Phát hiện nhanh thật đấy!Tôi khâm phục” Biết ý định ngư ông đắc lợi của mình không dùng được, Geiz liền thẳng thẳng đạp tên này rớt khỏi sàn đấu

Rồi nhìn 3 người chơi còn lại

“Chơi không đẹp đâu nha kamen rider” 3 người chơi còn lại nhìn nhau rồi quyết định muốn hội đồng, nhanh chóng cầm vào tay vũ khí mạnh nhất của mình, nào là gia truyền vũ khí xông lên đánh

Một người chơi cầm kiếm xông lên tiếp theo là hai người kia cũng tiến lên

Người chơi cầm kiếm vung kiếm vào người Geiz, và bị Geiz khóa lại

“Này buông..ra..khục” Geiz đẩy người chơi cầm kiếm vào mũi nhọn của người cầm giáo, làm thanh máu của mình mất một khoảng lớn và làm rớt thanh kiếm

“Chơi xấu…”Người chơi cầm cung và người chơi cầm giáo tức giận kêu

“Xấu con mẹ gì, chơi hội đồng bảo ta chơi xấu?Cút ngay cho ông” Geiz nhặt thanh kiếm và ném vào thằng cầm cung làm thằng đó té ra xa một đoạn dài nằm gục cùng thằng cầm kiếm

“Giờ còn thím thôi, chịu chết đi” Geiz tiến lên phía trước

“Không dễ chịu thua đâu nhé” Thằng cầm giáo vung cây giáo trong tay chém Geiz đang đi tới, nhưng tốc độ không kịp chém trúng thì Geiz đã trượt ra phía sau hắn

“Chết!” Người chơi này nhìn Geiz một cái sợ hãi nói

“Hãy xem tuyệt kỹ mà ta học từ clan chủ đây!”

“Tuyệt kỹ: Thông đít chi thuật cú thông ngàn cân!” Geiz chập 2 bàn tay lại và chừa lại 4 ngón lần lượt là hai ngón trỏ và 2 ngón giữa rồi đấm thẳng lên phía trước

“AAAAAAA!” Một âm thanh kêu gào thảm vang lên ….tiếp theo chính là thằng cầm thương buông tay ôm đít bay ra khỏi sàn đấu vừa không cam lòng hô to:”Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy đợi đấy!”

Còn trên sàn mấy người còn lại, dù còn tí máu đã không dám đứng lên, vì sợ mình là người tiếp theo nên nói:” Ta đầu hàng…”

“Ta cũng vậy đầu hàng!” Nhanh chóng đầu hàng xong và chủ động lăn xuống khỏi sàn đấu

“Đã như vậy thì tuyển thủ số 6 Geiz đã giành chiến thắng ở bảng D, xin chúc mừng tuyển thủ Geiz là người thứ 2 lọt vào top 16 người!”

“Tuyệt vời” Geiz giơ lên cánh tay vui vẻ hô

Rồi thi thoảng nhìn xuống võ đài thấy Đạt nhìn anh ta gật đầu liền 1 trận vui mừng, nghĩ thầm:” sớm thôi clan chủ, tôi sẽ đấu với anh!”

….