Chương 94: Chất lượng luôn tốt hơn số lượng

….

Áp trận hình tiên phong

Lấy khả năng khắc chế được kỵ binh từ những đòn cận chiến có tầm lớn do dùng thương, Centurion được tăng 20% sát thương với kỵ binh hoặc lính cỡ lớn

Đồng thời, khi sói kỵ binh tới gần, hơn 200 thương sĩ cùng lúc phóng ra những cây lao thật chuẩn xác vào kẻ địch

Và tạo thành 1 cơn mưa lao khá là lớn ập xuống vào mặt đất, đem đối diện vô số kẻ địch dễ dàng xiên một loạt 3-4 mạng người trên 1 xiên

Và vừa bắt đầu, đã có gần 800 quân số đối phương thiệt mạng

Số lượng 800 tuy là rất nhiều, nhưng với đội quân 10 ngàn binh lính này thì chỉ mất tí tẹo mà thôi cho nên chúng vẫn như cũ không sợ hãi mà ồ ập xông tới

“Xông lên các anh em….nghiền nát chúng cho ta!!” Thủ lĩnh man rợ đứng ở giữa đám lính đang xông tới lớn tiếng hô to, và tiếp tục việc chỉ huy trận chiến của mình

Phía sau, các binh lính tầm gần như man rợ và sói kỵ binh không theo thứ tự nào hết vẫn tiếp tục xông đến

Mà đi thật chậm chạp là máy bắn đá và man rợ ném đá ở phía sau đang cầm lên những cục đá và bắt đầu ném mạnh về phía trước

Nhưng do tầm và độ chính xác rất kém, nên có 1 vài viên liền đập vào đồng minh

“Kong….kong…” Từng tiếng kim loại to lớn vang lên từ những va chạm giữa hợp kim và đá

Thì thấy sừng sững chiếc khiên tường vẫn như cũ cao lớn không ngã xuống, và thậm chí 1 vết xước nhẹ cũng không có

Phía sau Centurion và Legionnaire là Feathershot đội hình, tất cả đều đang cùng lúc cầm ra 4 mũi tên và bắn ra trong một lượt bắn

Một cơn mưa tên, tiếp tục được bắn ra, và thậm chí phô trương hơn vì những mũi tên này có hiệu ứng phát nổ khi chạm đất

“Oành...Oành..Oành….” Vô số tiếng nổ phát ra, tại trận hình của đối phương chưa kịp tới gần khiên tường đã bị nổ chết trong một nốt nhạc

HIệu ứng phạm vi rất lớn, nên lần này đã có thêm 1000 đơn vị kẻ địch thiệt mạng

“GGGYYYAAA!!!”

….

Trong căn phòng khách, Đạt vẫn lạnh lùng đăm đăm nhìn kết quả trận đấu, Đạt muốn là một trận đấu hoàn mỹ, có nghĩa là 1 đơn vị cũng không được phép hi sinh, cho nên không chút nào cho đối phương 1 giây để buông lỏng

Tiếp tục, để Feathershot tiêu hao dần quân số kẻ địch đến khi quân cận chiến số lượng còn lại không nhiều thì mới bắt đầu dùng kỵ sĩ Templar

Những đơn vị cận chiến, lập tức mở một đường xen kẽ, và để các kỵ sĩ như xông như một cơn bão mạnh mẽ phóng lao thật nhanh đến kẻ địch

Và đâm thẳng vào nhóm lính ném đá

Tử thương lập tức mở rộng lên hàng trăm, mà lính ném đá lại là quân có ý chí kém nên lập tức liền sĩ khí tan rã, bắt đầu chạy trốn và chậm chạp lui lại phía sau

Điều này lại tạo nên thuận lợi cho các Templar tiếp tục đồ sát mà không cần phải phòng thủ

“Không được lùi lại, quay lại hàng ngũ ngay!” Thấy quân ta bắt đầu sợ hãi, man rợ thủ lĩnh lập tức liền quát lớn, thế nhưng không có ai nghe thấy hắn cả

“Ngươi bị ngu à? Muốn tự sát sao? Đống quái vật này không phải bọn ta đánh lại!” Một tên lính ném đá mặt còn sợ hãi đáp, khi thấy các kỵ sĩ Templar như những cỗ máy xiên người một lần đâm là chết 4 mạng, lại còn không hề hấn gì với những tảng đá thì họ lập tức mất đi đấu chí

“Ngươi quay lại cho ta…!!” Man rợ thủ lĩnh quát to chặn lại đường

“Ngươi tự đi mà quay lại, tránh ra!” Lính ném đá này lập tức đẩy ra thủ lĩnh của mình rồi tiếp tục chạy trốn

“Các ngươi đáng chết!” Man rợ thủ lĩnh mặt đầy không cam tâm nhìn đền thờ rồi bắt đầu theo chân để chạy trốn, bởi hắn không có ngu đến mức ở tại chỗ để mà hi sinh

Thấy thủ lĩnh cũng chạy trốn, lính điều khiển máy bắn đá cũng tự động lại ngừng việc của mình và chạy trốn

Đang chạy, giữa chừng thì trước mặt hiện ra một đội quân gồm 500-600 người mặc áo giáp bằng đồng khá là lóa mắt

Trong số họ, dẫn đầu là những npc chiến đấu hiện đại cầm súng chĩa vào đối phương

“Giết họ!” Dẫn đầu npc chiến đấu ra lệnh

Thì đám lính kiếm đồng lập tức theo lệnh xông lên đối chiến với lính ném đá đói phương

Tuy nhiên, lính tháo chạy kẻ địch không phải là bộ lạc thông thường, họ là man rợ….bộ tộc mạnh mẽ mà khùng điên có sức khỏe gấp 1,5-3 lần người thường

( Điểm yếu ngu si đần độn)

Giống như thú nhân vậy ( Orc), sức khỏe vượt trội gấp 2-4 lần con người, thậm chí nếu chúng khôn hơn 1 chút thì sức khỏe của chúng có thể dư sức nện chết người bằng nắm đấm

Cho nên chúng lập tức dùng tay che người lại và xông thẳng về phía trước để tông và đẩy kẻ địch của mình

Vì Đạt đã bày ra kế hoạch, nên lính chỉ làm mồi mà thôi

Di chuyển 1 chút rồi dừng lại, thì những tên man rợ đang tháo chạy còn lại bị sụp hố và rớt vào hố có cọc gỗ ở trong

“Cái gi? Lũ hèn hạ!!” Thấy đồng bào của mình bị bẫy chết, thủ lĩnh man rợ tức giận lên tiếng

Cũng không dám tiếp tục manh động

Cầm được chân, thì phía sau Templar đã nhanh chóng đuổi tới và đâm chết những tên man rợ đang tháo chạy còn lại

Astrid thuận lợi đi vào bên trong đền thờ, và cắm cờ của clan vào vị trí trung tâm đền thờ

“Chúc mừng Clan: Thiên đường và địa ngục trở thành clan đầu tiên chiếm thành công được thánh địa nữ thần ánh sáng cấp 1! “

“Thưởng toàn thành viên: 500 đá quý, 50000 vàng, gỗ, lương thực và 5000 cho mỗi loại tài nguyên còn lại!”

(Khung voice chat)

“ Tuyệt vời, chiến thắng rồi!” Geiz vui vẻ lên tiếng

“Có hội trưởng gánh team, chúng ta tất thắng!” Seong vui vẻ hòa đồng cười cười

“Hội trưởng vô địch!” Kim Anh vui vẻ nói

Dù sao mức thưởng cho mỗi thành viên đúng là lớn lắm

Đủ để cho lãnh địa của mình không cần phải đi kiếm tài nguyên trong 1 thời gian dài

“ Được rồi mọi người, mau nhanh chóng mang lính trở về đi, mỗi người chia đồng đều tất cả những máy ném đá trở về, và tập trung xây dựng phát triển và mở rộng lãnh địa tới đền thờ!”

“Rõ hội trưởng!”

…..

Ở hiện thực, nước Anh

Alexander sắc mặt âm trầm đập bàn 1 cái

“Chết tiệt!!” Hôm nay, hắn gặp phải 2 chuyện

1 là mẹ và em gái của hắn đã tạo phản với gia tộc

2 lại là kẻ địch mà hắn bắt buộc phải đối đầu đã đi trước hắn thêm 1 bước nữa

Huống chi, những sát thủ từ giáo hội,thế lực khác được thuê mướn tới đến bây giờ đều không có tin tức gì bắt được Đạt

Hắn cũng chỉ còn hơn 2 tuần thời gian để lấy lại Excalibur bằng không, chính Alexander mất quyền thừa kế thành vua nước Anh

Thậm chí là phải hi sinh và đánh đổi những thứ mình có

Không bực là không thể nào

“Chết tiệt, không thể yên ổn được 1 chút sao?” Alexander sắc mặt âm trầm nhìn vào cái clan ít ỏi của mình

Clan của hắn có tên gọi là:Great Britain tức là nước Anh vĩ đại, hiện cũng chỉ có người chơi từ giáo hội và gia tộc gần với hắn nguyện trở thành thành viên, nhưng không có cống hiến gì nhiều

Thậm chí, căn cứ của hắn cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 400 tên lính do dùng 1 vài phương pháp hiện đại có thể áp dụng để buff khoản kinh tế

Nhưng vẫn chỉ là lính chùy gỗ tiền sử mà thôi, còn chưa được cầm kiếm

“Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?” Alexander đi tới đi lui trong thư phòng không ngừng lẩm bẫm và nghĩ cách, thì tự dưng có 1 sáng kiến lập tức hiện ra trong đầu của hắn

“Có cách rồi! Không biết rằng cách này được không nhỉ?”

….

Chiếm được đền thờ, Đạt liền để một nhóm gồm 100 Centurion và 100 Feather shot ở lại bảo vệ đền thờ

Việc còn lại, để 3 người kia lo, vì đền thờ còn có một ít nhiệm vụ có thể làm để kiếm thêm lính siêu cấp vd như: Paladin (thánh kỵ sĩ), giáo sĩ ( Priest),thầy tu (monk).thầy từ tà,thợ săn quỷ,thậm chí là thiên sứ......

Nhưng vì đền thờ cấp 1, sức chiến đấu ban đầu của lính siêu cấp khá là giới hạn, thậm chí số lượng cũng rất giới hạn và khóa hầu hết đến khi được nâng cấp thêm

Nếu nâng lên cấp 2, sẽ tăng máu công trình và đền thờ sẽ có thêm lính phòng vệ thêm

Có điều phải dùng tiền của hội để nâng cấp, thứ mà hiện tại khá ít ỏi do thành viên ít

Đạt ghi thêm 1 dòng thông báo lưu ý:” Tập trung làm nhiệm vụ của hội để lấy thưởng và tiền hội để nâng cấp đền thờ, nhớ kỹ xây dựng thêm nhà cửa và dùng điểm cống hiến để đổi lính siêu cấp về nhà!”