Chương 97: Bắt đầu xâm lược

….

“Thật hân hạnh mọi người trở thành nô lệ của ta!” Đạt nhìn trước mặt không thể động đậy được các nữ NPC cười mỉm

Những cô gái này bao gồm những cô gái rất xinh đẹp, vóc dáng đến trang phục mỗi vẻ khác nhau

Npc nam đã giết hết, chiến lợi phẩm phải giữ chứ sao?

Nữ nhân xinh đẹp chết rất đáng tiếc

“Bọn ta thà chết chứ vĩnh viễn không nghe lời ngươi!” XInh đẹp thánh nữ giáo hội nhìn Đạt giận dữ cắn răng nói

Nhưng cô ta cùng các npc khác đều không thể động đậy được mảy may

“ Chắc mọi người cũng từng nghe một câu chuyện có thật rồi!”

“Nghe qua thiên thần cũng sẽ sa ngã chưa?” Đạt cười cười

“ Chẳng lẽ...chẳng lẽ...ngươi…!”Nghe vậy, các giáo hội npc vừa nghe liền hiểu Đạt muốn cái gì

“Đoán đúng rồi đấy, phần thưởng là các nghe sẽ khăng khăng một mực với ta!”

“Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho tên ác quỷ nhà ngươi!”Thánh nữ npc lập tức gào giận nói

“Oh...ta cần sự tha thứ sao? Chúa vốn là thứ chẳng bao giờ tồn tại cả! Chỉ có vận mệnh thôi!” Đạt cười cười, xem thường nhìn cái thứ mà chúng gọi là tín ngưỡng

“Được rồi, các cô gái, các em không trốn qua mặt ta đâu” Đạt lập tức liếc mắt, nhìn 5 cái bóng đen xung quanh

“Hì hì...chủ nhân..em bị lộ rồi!” Điêu Thuyền híp mắt mỉm cười le lưỡi nói

“Mang họ về căn cứ, ở ngục giam, còn nữa, kêu Veera tới! Ta tự khắc sẽ giải quyết!”

“Em hiểu rồi ạ!”

“Được rồi Tiểu Kiều, hôm nay xin lỗi vì đã không cho em trọn vẹn món quà sinh nhật!” Nói tới đây, gương mặt của Kane hiện ra vẻ ôn nhu vuốt ve đang nhào vào trong người hắn Tiểu Kiều

“Không sao đâu ạ! Hôm nay đã rất là vui!” Tiểu Kiều vui vẻ nói, không chút nào buồn cả

“ Được rồi, em mau cùng họ trở về trước đi, người ta đã đến gõ cửa rồi thì ta phải có biện pháp phòng chống rác rưởi mới được!”

“Vâng!!”

…..

Qua việc hành hạ và sát hại công khai NPC của các phe trên toàn quốc, không một chút giấu diếm

Đạt cũng đã đem đầu của từng người đi tới từng khu vực và treo lên nơi mà chúng tôn trọng nhất

Hiển nhiên, đây vừa là 1 hành động tuyên chiến và vừa là một sự cảnh cáo

Bởi có lần sau, dù là 1 động tác nhỏ nhặt, Đạt sẽ tự mình đem tất cả nhổ tận gốc

Còn về đám nữ NPC? Trả lại? Không có chuyện đó đâu

“ Cảnh cáo đám rác rưởi bần tiện kia rồi, giờ đến kế hoạch kế tiếp!”

Đứng ở trong cánh rừng nhiệt đới rộng lớn Đạt nhoẽn miệng cười, rồi mở ra căn cứ hệ thống, sau đó triệu hồi một lượt những binh lính Terran của hắn

Hàng trăm, hàng ngàn Terran Marine lập tức xuất hiện tại trước mặt Đạt, và lần lượt tiếp theo là cả trăm chiếc SiegeTank cuối cùng là những con Titan to lớn đứng sừng sững giữa cánh rừng

“Các đơn vị, nhiệm vụ của mọi người là chiếm miền nam của Việt Nam, chạy trốn bỏ qua…..cản đường thì không nhân nhượng!! HIểu chứ?”

Đạt nghiêm người đứng thẳng lớn tiếng quát lên

“ Đã rõ!” Các Marine nghiêm chào, rồi cầm ra khẩu súng của mình khuân và lần lượt ôm súng nối đuôi nhau chạy ra khỏi khu rừng nhiệt đới

“Đừng trách ta….có trách thì trách các ngươi quá vô tâm đi!” Đạt mặt không biểu tình lên tiếng, rồi mở bảng điều khiển trực tiếp điều khiển từng đơn vị

“ Xác nhận vào trạng thái xâm chiếm? Cảnh báo: Bạn sẽ trở thành nhiều kẻ địch của các npc khác, bạn sẽ bị truy nã và không thể vào trạng thái an toàn “

“Xác nhận!”

….

“5..4...3...2...1….0 Đánh chiếm lãnh địa bắt đầu, mời người các người chơi thuộc khu vực Việt Nam hỗ trợ Quân đội phòng thủ lãnh địa, thất bại thì mọi người sẽ mất trọn khu vực “

“ Chyện gì xảy ra?” Ở doanh trại quân đội Việt Nam khu Hồ Chí Minh, Geiz đang huấn luyện đêm cho binh lính Npc mới tuyển mộ của mình thì thấy

Hiện lên một dòng thông báo, với tiếp theo là sự xuất hiện của vô số chấm màu xanh lá cây trên bản đồ, tượng trưng cho ký hiệu đồng minh

Tò mò….Geiz liền mở thông báo để xem chi tiết, thì phát hiện người khời xướng tấn công chính là Đạt

Nên lo lắng, Geiz vội vàng mở Voice chat lên nói:” Hội trưởng….hội trưởng...hội trưởng...anh đang làm gì thế???”

“Cậu thấy đấy Geiz, đang chiếm thuộc địa!” màn hình có khuôn mặt của Đạt hiện lên,Đạt từ tốn nói

“Vì sao? Không phải yên ổn mới tốt sao? Cậu làm vậy sẽ nguy hại đến người vô tội đấy!” Geiz chất vấn

“Tớ sẽ không chủ động công kích dân thường nếu họ biết mà tránh, mục tiêu của tôi là Cơ quan chính phủ, chỉ cần chiếm được thì tương tự, miền nam là của toàn hội!”

“Nhưng mà….đây là...”

“Đất đai xưa nay không thuộc về con người, vốn chả có cái gì thuộc về họ cả, họ trồng họ sống nên đây mới trở thành đất của họ, đây cũng là tự nhiên thôi!”

“Haizzz….thôi được rồi, tới sẽ gửi vị trí cơ quan chính phủ miền nam cho cậu, tới sẽ giáp công và mở đường phụ cận, bởi vì ở đây còn có 10 người chơi đang cư trú, nếu trừ tôi, Kim Anh và cậu thì còn 7 người!”

“Đừng lo, cậu chưa thấy cái gọi là đội quân bất bại của tôi đâu!”Kane dừng một chút rồi lại nói tiếp :” Kim Anh….!”

“ Em nghe đây!”Màn hình chat của Kim Anh lập tức hiện diện

Thì thấy Kim Anh cùng nhóm npc của mình đã vũ trang rất đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu

“Em đi chuẩn bị hậu cần cho các binh lính, mà lần này chơi lớn nên kinh nghiệm kha khá đấy, giết càng nhiều càng tốt!”

“ Em hiểu rồi ạ!”Kim Anh gật đầu một cái rồi tắt Voice chat

Sau đó, nhìn sang những npc chiến đấu của mình và nói:” Vì hội!”

Những npc lặp lại lời cô ấy nói:” Vì hội!”

Mỗi người Npc của Kim Anh là lính hiện đại có sức chiến đấu không kém cạnh gì một đội đặc nhiệm đặc biệt

Vũ khí của họ hầu hết đều do Đạt cung cấp, nên mỗi người nên mặc được một một Nano Exo suit rất mạnh mẽ

Và cả 10 người NPC cùng lúc đẩy mạnh cửa và tiến ra ngoài

Chuyển tới màn hình quan sát của chế độ RTS

Lấy khung cảnh là một thành phố rộng lớn với hơn trăm triệu cư dân đang sinh sống trong đô thị

Trong đó, khắp nơi, cảnh sát, cảnh sát cơ động và quân đội đã nhanh chóng thành lập được những vành đai phòng thủ do những bao cát và trụ súng

Còn dân chúng, đã được hệ thống chỉ dẫn và sơ tán đến khu vực an toàn

Từ xa xa, các Marine phân chia 8 người vào 1 nhóm, mỗi nhóm gồm có 5 Marine, 1 medic, 1 Marauder và 1 Firebat tạo thành Marine Elite Squad (MES)

Các nhóm MES đi xen kẽ nhau với các chiếc Seige tank và Titan, tiến dần khu trung tâm

Còn đối phương là gồm nhóm quân đội, gồm Vietnam Riflemen, Vietnam Police và Vietnam Special Police

Một nhóm gồm 5 người đang cầm AK47 và Mp5 chia tại từng khu và trấn thủ

Ở vị trí đường cái, thì ít nhất có 3 tiểu đội đang thay phiên nhau bảo vệ khu vực đó

Phạm vi công kích của tiểu đội khá xa, nên lập tức xuất hiện và thẳng thắn vài trăm viên đạn

Thấy,mưa đạn nhanh chóng lao tới, các tiểu đội lính Việt Nam lập tức chạy trốn vào công trình kiến trúc để bắn trả

Thì các đơn vị FireBat ở mỗi nhóm, cũng lập tức chạy tiên phong tiến lên phía trước bất chấp mưa bay bão đạn

Và phun lửa vào từng ngôi nhà, và một mẻ hốt gọn được một vài tiểu đội trong 1 lượt

“You are Grilled bitch!” Lính Firebat nhìn căn nhà lẫn người đều bị thiêu sống liền khinh thường chửi một tiếng

Tiếp tục, tiểu đội Marine MES liền theo con đường dẫn xe vào bên trong

Nhưng lần này, những con Titan tiên phong, trong đó những con Scorch lấy vũ khí của mình là súng Thermite launcher (Súng bắn nhiệt hạch)

Bắn từng viên nhiệt nóng chảy vào những ngôi nhà xung quanh, gây cháy nặng

Xa...xa...một vài tiểu đội do người chơi Việt Nam xuất hiện nhìn thấy to lớn Scorch người máy đang đồ sát các npc cảnh sát liền muốn héo

“Cái..cái..cái thứ gì vậy?” Một người chơi nuốt một ngụm nước bọt nói

“Không biết...nhưng theo ý tui thì không nên dây vào thì hơn….nếu không thì cậu thấy đấy!” Một người chơi khác cũng mồ hôi đầm đìa, vốn tưởng hít được tí thưởng nhưng lại không ngờ đối thủ quá trâu

“Nó là con Titan sao? Không thể nào? Rốt cuộc thì Decade đã lấy nó ở đâu chứ? “

“Cậu biết nó sao?” Một người chơi hỏi

“Biết...tôi là fan ruột của game titanfall, đồng thời tôi sở hữu bản vẽ thiết kế của một con titan tên là Atlas, thế nhưng bộ phận của nó quá đắt đỏ và quá khó để chế tạo quá, chỉ cần cái lõi thôi là không kiếm được rồi”

“Vậy làm sao anh ta có chúng?Không chỉ một mà là một đống?”

“Bởi vậy mới kêu rút lui!”

Nói xong, trên bản đồ, các tiểu đội của người chơi lập tức chạy vào trung tâm rồi tìm vào một căn nhà có hầm trú ẩn chui rúc ở đó không dám ra chiến đấu

Mặc kệ cho lính npc đang một mực biệt giết hại, bị tiểu đội của Geiz ám sát và bị tiểu đội của Kim Anh bắn lén

“Cố lên..còn 1200km nữa là tới trung tâm rồi, toàn quân, đẩy mạnh tốc độ hành quân!” VÌ là chế độ chiếm đoạt, nên muốn chiếm 1 khu vực, phải tự mình đến trung tâm của khu vực thay cờ thì khu vực đó mới thành của mình

“Khu vực Cần Thơ...Vĩnh Long...Vũng Tàu đã bị đơn vị của Decade chiếm đóng!”

“Chiếm được khu vực phụ cận rồi, lập tức ở lại trấn thủ”

Chiếm đóng khu vực, càng nhiều càng tốt, chỉ cần khu vực xung quanh bị chiếm hết thì khu trung tâm cũng sẽ tự tan rã, nếu không thì npc lính sẽ tiếp tục được spawn đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh

Chiếm một tỉnh, 1 quận sẽ giảm khả năng spawn lính npc kẻ địch

.....

Tác sắp thi nữa rồi, đầu óc mê mang quá, không có ý hay để viết, ai góp ý gì đi, tự dưng có ý thì viết nữa chừng lại bắt đầu bí