Chương 99: Titanfall vs gundam

Trên bầu trời cao chót vót, những con Titan Northstar đang từ từ hạ xuống, trước mặt chúng, là những ánh lửa cùng những làn khói đen đang bùng nổ

Sau đó, từ những làn khói, rơi xuống những bộ phận của những chiếc trực thăng chiến đấu này chia năm sẻ bảy rơi xuống mặt đất ( Combat Helicopter)

Những người chơi Việt Nam ở từng góc của khu vực nhìn lên đoàn máy bay trong nháy mắt liền bị phá hủy, tâm tình của họ càng lúc trở nên tuyệt vọng

“Rút lui thôi, chúng ta không đọ nổi khu vực này đâu!”

Một người chơi không cam lòng lắc đầu, rồi nhìn những npc chiến đấu kề bên lên tiếng

“Vậy ta đi!” Nữ Npc này gật, đầu cầm lên khẩu SMG khá là bình thường của mình vác lên vai thở dài 1 tiếng nói

Người chơi này, liếc mắt nhìn xa xa to lớn Titan một cái, với ánh mắt hâm mộ ước ao rồi nhanh chóng dẫn đoàn đội mình rời đi chốn thị phi này

Tiếp theo, cũng không hề có thêm bất kỳ tiếp viện nào cả

Bởi vì chính phủ Việt Nam không có trả giá cho những tổn thất cho hội đội bảo an quốc tế, và lực lượng quân sự láng giềng khác

Thế nhưng chính phủ Việt Nam trong phòng hội nghị trơ mắt nhìn hình ảnh từ vệ tinh phát tới,bàn tán

“Chủ tịch, chúng tôi nghĩ rằng, ta phải dùng hết vốn liếng để cầu Nhật Bản phái tới Gundam đến trợ giúp chúng ta!” Một cán bộ trong phòng họp đứng dậy lên tiếng

“Tôi cũng tán thành đồng chí Vĩ, nên yêu cầu lực lượng quân sự của họ trợ giúp!”Một cán bộ khác cũng gật gù đồng ý nói

Dần dần ảnh hưởng đến những cán bộ khác cùng đồng ý, trừ một số người

“Tôi nghĩ rằng cách này không khả quan, bởi vì kho tài chính của chúng ta không đủ yêu cầu tài chính để nhận được sự viện trợ!” Một trung niên mặc quân phục trung thực, chính trực đứng dậy lên tiếng

“Anh nói xem đại tướng quân,liệu có còn cách nào để chúng ta có thể lấy lại Miền Nam trong tay giặc hay không?” Chủ tịch mời nói

“Tôi e rằng không được, chúng ta phải chắp tay nhường miền nam cho đối phương thôi, dù quân số ta rất đông, nhưng theo báo cáo truyền về, binh lính đối phương đều trang bị những vũ khí và thiết bị hiện đại, 1 người cũng đủ diệt cả trăm người quân ta!” Đại Tướng đứng dậy báo cáo

“Chẳng lẽ đồng chí liền tự nguyện nhìn thấy cảnh dân chúng lầm than sao?” Một cán bộ mập mạp đứng dậy lên tiếng

“Đồng chí nói vậy sai rồi, đối với người buông vũ khí, đối phương sẽ không tấn công, đồng nghĩa đối phương chỉ chủ trương thống trị mà không phải đồ sát!” Đại tướng phân tích rất từ từ, ông ta cảm thấy khát, đành lấy 1 chai nước trên bàn khui ra và uống một ngụm

“Không được, chúng ta nhất quyết không thể nhường, ai biết được đối phương sẽ có ý định tấn công miền bắc tiếp theo, phải ngăn cản việc này từ lúc nó còn chưa lớn” Cán bộ khác không đồng ý nói

“Ý nghĩ của đồng chí rất tốt, chỉ có điều đối phương là người Việt Nam, càng xây dựng quân đội ẩn nhẫn rất là lâu, có rất nhiều người máy, chiến giáp hiện đại đối phương, cử thêm binh tấn công lại tăng thêm tổn thất của quân ta, nếu tôi không lầm thì họ đã bắt đầu thiết lập phòng thủ!” Đại tướng nói ra suy đoán của mình

“Vậy chẳng lẽ đồng chí trơ mắt nhìn nước ta rơi vào tay địch sao, dù cho có là người Việt đi nữa!” Một cán bộ nói

“Nếu như các người kiên quyết nhờ cứu viện, liền dùng số tài sản các đồng chí tham ô tới phun ra và nhờ Nhật Bản tiếp viện đi, tôi biết mấy người cũng không tốt lành gì….sản nghiệp đều tập trung ở đó chứ gì? Mất đi miền nam xem như mất đi 36,6% số thuế cả nước chứ gì? Đừng làm như tôi không biết gì cả!” Đại tướng rốt cuộc đã tức giận lên tiếng

“Đồng chí, chú ý từ ngữ của anh, chúng tôi có thể kiện anh vì tội vu cáo không có chứng cứ đấy!” Các cán bộ có chút bị dọa nên vội uy hiếp

Bởi vì, chính phủ chia làm 2 phe gồm phe quân sự và phe chính trị, quân sự do đô đốc và tướng quân đảm nhiệm còn chính trị và kinh tế do các cán bộ đảm nhiệm

Họ không chắc mình có thể đánh với đối phương vì số vệ sĩ bản thân có giới hạn lắm

“Cứ việc dành thời gian vu cáo tôi, đến lúc kẻ địch đánh tới thì đừng cầu tôi giúp các người!” Đại tướng giận dữ hết lời rồi ngồi xuống

Sao một hồi hội nghị, các cán bộ cũng chấp nhận dùng tài sản bản thân và đàm phán với chính phủ Nhật Bản, vì gundam của Nhật dù chỉ thử nghiệm nhưng giá thuê người và phi công quá lớn, tầm tiêu hao hết số tài sản của họ mới chỉ được 1 chục con thôi

“ Các vị yên tâm, giá cả có thể từ từ bù đắp, chúng tôi sẽ cử một đội Gundam mạnh nhất mà chúng tôi có đến hỗ trợ mọi người!” Chính phủ Nhật Bản hòa ái thâm ý nói

Rồi quyết định, ra lệnh quân sự cử tới các Gundam, nhưng dù là Gundam thử nghiệm, nhưng sức chiến đấu cũng không kém hơn các titan về ngoài, vì súng và vũ khí cũng khá là đa dạng

Mà Nhật Bản thì họ rất tự tin với số Gundam của mình, và nếu thắng lợi thì họ sẽ kiếm lời rất nhiều từ tiền, đến nguồn tài nguyên thiên nhiên mà các cán bộ đã hứa hẹn chi trả để tiếp tục quá trình cải thiện Gundam

……

Tầm khoảng chừng mười mấy phút, khi mà tiến độ chiếm đóng gia tăng lên 26%

Từ dưới mặt biển nhô lên tầm 10 cái đầu của những con Robot màu trắng, pha màu đỏ và xanh từ mặt biển bắt đầu trồi lên những con gundam to lớn

Cũng từ đó thấy được sự khổng lồ của chúng nó

Số lượng của những con robot này là 10, đều cầm 1 cái khiên bên tay trái và 1 khẩu súng bên tay phải, thân hình rất chi tiết góc cạnh nhưng không có quá mức đẹp mắt như những mẫu mô hình hiện tại vì quá thô sơ

Cũng phải, số Gundam này cũng chỉ là những con basic gundam ban đầu mà thôi

Đám này gồm hầu hết là những con Gudam cầm súng thường,súng hạng nặng, pháo, 1 gundam chỉ huy, và 1 con dùng súng bắn tỉa hệ gundam ( Những mẫu RGM)

Chúng bắt đầu chậm rãi mở ra động cơ tăng tốc ở phía sau và lướt vào trong lục địa

“Gundam sao?”

“Vừa vặn cũng muốn thí nghiệm xem ai mạnh hơn!”

Bình thản ngồi ở trong phòng khách, căn nhà mình ở phó bản Tokyo Ghoul Đạt, nhìn màn hình truyền tới hình ảnh của mấy con gundam đời đầu tiên liền mỉm cười

Bất quá, cũng không quá trông mong, chủ yếu dự định chiếm 1 bản để nghiên cứu thôi, chứ những con này so với Titan vẫn yếu nhiều lắm

Bởi vì từ lúc có dịch nhân đôi trong doraemon, Đạt liền để nhân đôi tài nguyên Vibranium và Adamantium nhiều nhất

Sau đó mua về và tìm tới những kim loại có sức bền chịu nhiệt cao khác nhau để chế thành siêu hợp kim

Loại mà vừa cứng vừa bền, nấu chảy bằng chính ngọn lửa của mình, có khả năng cách nhiệt rất mạnh

Chưa kể, những bộ phận nhựa cao su khác đều làm từ chất liệu đặc biệt

Nữ tiến sĩ đã không ngừng cải tiến chúng lên cho có sức chiến đấu vượt trội so với những con ban đầu, tuy nhiên năng lượng tiêu hao rất lớn, phải dùng lò phản ứng hồ quang áp súc khổng lồ chứa đựng năng lượng mặt tời nén ở bên trong mới duy trì nổi trong 1 tháng

( super Arc reactor)

“Deploy Sniper Ion!” Đạt cười cười, sau đó nhấn vào chữ ‘unit’, từ cái khung unit hiện ra một loạt đơn vị, trong đó Đạt nhập chữ ở khung tìm kiếm và nhập vào 3 chữ Ion

Thì hiện ra 2 loại Ion giao diện bên dưới

Đạt lựa chọn hình của một con Titan Ion màu trắng, tay cầm to lớn Splitter Rifle, lấy số lượng là 2

Đạt liền chọn vị trí Deploy là ở một khu trống nào đó

…..

Thì quay lại Việt Nam

Từ trên trời tự dưng xuất hiện 2 con Ion màu trắng tay cầm khẩu xuống to lớn rơi xuống, dậm nặng xuống đất

Làm đất và một vài căn nhà gần đó sụp đổ trong tíc tắc

“ Ion ready to combat!” Hai con Ion bắt đầu lên tiếng, và cả hai bắt đầu ôm khẩu súng một mực chạy lên một khu vực khá cao hơn mặt đất một tí

Tìm được vị trí, cả hai Ion bắt đầu tìm kiếm và dò xung quanh, sau 1 hồi hai con cùng lúc lên tiếng:” Target found, locking target!”

“Aim!” Hai con Ion giơ splitter rifle về 1 phía

“Calculating…..!”

“Calculate complete!”

“Fire!!!” Từ hai nòng súng, phát ra một chùm tia sáng rực màu vàng phun thẳng ra ngoài

Xuyên thủng qua những chướng ngại vật cản đường nó lao thẳng tới vị trí của 10 con Gundam đối phương

…..

Kẻ địch

“Phát hiện hai nguồn năng lượng không ổn định đang tiến tới ở vị trí 1 giờ”

Nghe hệ thống nhân tạo của Gundam cảnh báo

Gundam chỉ huy lập tức nói:” Toàn đội chuẩn bị nghênh chiến!”

Tất cả cùng lúc giơ lên tấm khiên và nhìn về vị trí hướng 1 giờ

Thì thấy một tòa cao ốc to lớn tự dưng bị thủng và phát ra tới 2 tia sáng hủy diệt

“Mau tránh ra….!!!!” Gundam chỉ huy gào thét

Các Gundam còn lại, trừ Gundam vẫn còn thiếu sót về cơ động không tránh né được

Lập tức liền bị 2 tia sáng cắn nuốt, và làm tan chảy ngay lập tức và dần biến mất để lại hai cái xác Gundam bị phá hư đến tàn tạ, một con Gundam hạng nặng và 1 con gundam bắn tỉa cứ như thế bị nướng khét

“AAAA”

“AAAA”

Trên bộ đàm của các gundam truyền tới hai âm thanh đau đớn gào thét vang lên

“Kuro, Same không!!!”

Chưa gì, đã lập tức có hai người hi sinh, làm phi công thủ lĩnh đau lòng lên tiếng

Và dùng ánh mắt cừu hận nhìn về hướng mà tia sáng phát tới

“Cái gì? Từ khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhắm chính xác?” Gundam thủ lĩnh cùng các đội viên khác cúi thấp người xuống, chăm chú nhìn vào vị trí hướng tới

Sau đó tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai

Thì phía sau một đội viên, tự dưng hiện xuất hiện một con khá gầy gò người máy tay cầm lưỡi kiếm xuất hiện

Con này chính là 1 con Ronin màu đen, với chữ số 02 màu đỏ trên mặt

Và đâm xuyên thẳng một con Gundam cầm súng

“Cái quái?Làm sao có thể, từ đâu ra?Hự” Phi công của tên Gundam này bị đâm xuyên và mất thẳng nữa người đau đớn,phun máu rồi tắt thở với ánh mắt tan rã trong buồng lá