Chương 7171: Diệt Thế Chi Tường

( hôm nay canh bốn! ! ! ! ! )

Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ tay, nghe được "Phanh" một tiếng, liền vỡ nát tại trong ao phong cấm.

Tiếp theo nghe, chính là "Ô" một tiếng Chân Long gào thét, chiếm cứ tại trong ao Hắc Long phóng lên tận trời, bay thẳng nhập thương khung, sau đó đáp xuống, vòng tại Lý Thất Dạ quanh thân.

Ở thời điểm này, Hắc Long vòng tại Lý Thất Dạ quanh thân thời điểm, dùng đầu lâu của mình chống đỡ lấy Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng dưới đất thấp ngâm lấy.

Hắc Long cùng Lý Thất Dạ ở giữa thân mật, giống như là cực kỳ lâu không có gặp nhau thân nhân, lại một lần nữa gặp nhau thời điểm, có rất nhiều lời rất nói nhiều muốn nói một dạng.