Chương 7177: Diệt thế giáng lâm

Thiên Cảnh chín đại chủ giới, 3000 tiểu thế giới, có tỉ tỉ ức vạn đếm được sinh linh, bọn hắn tại thiên uy phía dưới, đó chính là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhỏ yếu đến không có khả năng nhỏ yếu đến đâu, khi thiên uy quét ngang mà đến thời điểm, đông đảo chúng sinh, làm sao có thể thành thừa nhận được.

Có Tiên Nhân, vô thượng cự đầu hoặc là Đại Đế cổ tổ liều mạng đi bảo vệ đông đảo chúng sinh, vậy còn tốt một chút.

Đặc biệt là Tiên Nhân bảo vệ đông đảo chúng sinh, tại thiên uy quét ngang mà đến thời điểm, còn không đến mức trực tiếp bị thiên uy nghiền ép, thậm chí còn là đứng lên, về phần không có bị bảo vệ đông đảo chúng sinh, đó là trong nháy mắt bị nghiền ép, trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, oanh nằm, cũng không còn cách nào đứng lên, giống như là bị thiên uy vững vàng găm trên mặt đất một dạng.

Nhưng mà, cho dù là thế giới to lớn như thế, Đại Đế cổ tổ, vô thượng cự đầu, Tiên Nhân là nhiều như thế, lại có bao nhiêu Tiên Nhân sẽ đi thủ hộ đông đảo chúng sinh đâu.

Tại Thiên Cảnh chín đại chủ giới, trong 3000 tiểu thế giới, tuyệt đại đa số đông đảo chúng sinh, vậy cũng chẳng qua là con rơi thôi, thiên uy quét ngang mà đến, đếm mãi không hết đông đảo chúng sinh bị trấn áp ở nơi đó.