Chương 57: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

[Tư Tư viết thật hay, hoàn toàn là vẽ mặt mấy người bịa đặt kia, không có việc gì thì thích nổ.]

[Tôi đã nói rồi mà, giữa Dương Tư và Lục Dương là trong sạch. Lục Dương và Đàm Cánh Xuyên mới là một đôi.]

[Lầu trên là đảng Dò đường, giám định hoàn tất. Tư Tư viết rất thiện cảm +1]

[Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, rốt cuộc là tình huống gì? Lướt Weibo hai ngày cũng không hiểu rõ bên kia đang nói dối.]

[Khẳng định là Mật thám giới giải trí bí mật đưa tin giả dối. Những chuyện này cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại, không tin tức thì đưa tin tức lừa gạt. Loại ác ý lăng xê này thật quá đáng!]

[Vậy cũng không nhất định, trước đó chuyện XX và XX công khai, còn có XX chen chân vào hôn nhân hào môn cuối cùng không phải đều chứng minh là thật sao? Dương Tư nói không chừng là vì che giấu quan hệ thật sự của mình và Lục Dương, không muốn thừa nhận bản thân ngu ngốc trúng mỹ nam kế. Bây giờ mới không thể không lấp liếm giúp cậu ấy.]

[Ha ha, lầu trên là antifan phải không? Tôi chưa từng thấy qua nhiều người như vậy lấp liếm giúp một người mới.]

[Truy Đuổi vẫn chưa phát sóng đã xảy ra loại chuyện này. Người chung đoàn khẳng định muốn nghĩ biện pháp cứu lại, bằng không bộ phim không phải bỏ đi sao?]

[Trước đó lúc XX tung ra công khai gièm pha thì bộ phim cũng không phát sóng. Người chung đoàn đều giữ im lặng. Thời điểm này nếu không phải thật sự có nắm chắc ai sẽ thò ra dính vào rắc rối này, ít nhất cho thấy nhân duyên của Lục Dương không tệ. Cho nên người khác mới nguyện ý bênh vực cậu ấy.]

[Nhân duyên không tệ nhưng không có nghĩa là chưa làm qua việc này. Nhân duyên con gái không tệ cho nên bị bao nuôi rất bình thường.]

[Bội phục chỉ số thông minh và logic của lầu trên. Nhân duyên và nhân duyên con gái tốt hay không thì tồn tại quan hệ trực tiếp gì đến có bị bao nuôi hay không sao?]

[Bây giờ nhìn lại ảnh chụp xuất hiện hai ngày nay mọi người không cảm thấy là lạ sao? Ngồi siêu xe chính là bị bao nuôi? Biển số xe cũng không chụp được, người cũng chỉ chụp được một mình Lục Dương, ai biết có phải kim chủ hay không.]

[Nhưng mà nói, nếu như mấy diễn viên trẻ tuổi kia bị buộc bất đắc dĩ phải lấp liếm giúp Lục Dương, vậy đạo diễn Lư và thầy Đường Đồng Minh nói thì sao? Cho dù Lục Dương thật sự có vấn đề, đoàn phim Truy Đuổi còn có nam thần Cánh Xuyên và Dương Tư. Fan bọn họ sẽ bởi vì vậy mà không ủng hộ và không đi xem phim của idol mình sao? Quả thực là nực cười!]

[Bình thường làm cho càng ồn ào, bộ phim ngược lại càng nổi, cũng không phải vấn đề lập trường chính trị, ôm đùi, bị bao nuôi, cướp công việc, hình như không có chuyện nào là thật sự trái với pháp luật. Bởi vì tai tiếng của một người mà bỏ phim, thật sự chỉ là chuyện của người qua đường làm.]

[Kỳ thật hai tin tức trước đó rõ ràng là giả. Nếu như có bằng chứng đã sớm đưa ra, sẽ không trôi qua hai ngày chỉ lăn qua lộn lại mấy tấm ảnh kia. Ngược lại là chuyện cướp công việc của người khác giống như có mũi, có mắt.]

[Mọi người không thấy sao? Chu Y đã đăng Weibo nói Lục Dương chính là nam chính MV kia, ý là nói cậu ấy không cướp công việc.]

[Chu Y là ai?]

[Chu Y không phải là người hát MV kia sao? Cũng làm chung công ty Trúc Tinh với Giang Kha người bị cướp công việc.]

[Một người khác công ty tại sao đứng về phía Lục Dương? Cậu ấy và Giang Kha có mâu thuẫn?]

[Hẳn là không có, một người là ca sĩ, một người là diễn viên, lại không tồn tại cạnh tranh. Hơn nữa ca khúc đơn ca MV của Chu Y chính là Giang Kha đóng nam chính.]

[Chao ôi, việc này thật náo nhiệt. Tôi có suy nghĩ này, có thể là Giang Kha cho rằng đóng ca khúc đơn ca MV thì MV album của người ta không thể không mời hắn hay không? Cho nên cuối cùng Chu Y tìm Lục Dương, Giang Kha đã tưởng tượng mình bị cướp công việc?]

[Cảm giác suy nghĩ của lầu trên nói không chừng chính là chân tướng!]

[Vậy công việc tạp chí thì nói thế nào? Cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ?]

[Đợi đã, tôi qua Weibo Chu Y xem thì không thấy được cậu ấy theo dõi Lục Dương. Ngay cả link MV album cũng xóa, chỉ chừa ca khúc liên tiếp.]

[Trước đó có, có thể tìm chụp hình sau đó lại xóa.]

[Weibo Official của Chu Y sau đó nói cậu ấy bị trộm tài khoản.]

[Xem đi, khẳng định là fan của Lục Dương hoặc là công ty tìm người trộm. Loại hành vi trộm tài khoản này nói chuyện cho bản thân cũng quá không biết xấu hổ.]

[Ha ha, tôi thấy không biết xấu hổ chính là thủy quân lầu trên nha. Từ ngày hôm qua bắt