Chương 61: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Bởi vì căm thù nữ chính đến tận xương tuỷ, một fan của Chu Y dựa vào kỹ thuật biên tập cắt nối mạnh mẽ cắt ra một MV chỉ có nam nhân chính lại không hề cảm giác không thích hợp.

Cô vốn dĩ cũng không thích CP nam nam. Nhưng đối với trong lòng yêu thích Chu Y và Lục Dương mặt mày như vẽ sủa cả đêm, đột nhiên bị đảng "Thứ bảy" vớt!

Nên video vừa đăng lên đã nhanh chóng làm cho ra cư dân mạng B trạm* vây xem, lượt thích trong vòng một ngày nháy mắt đã đột phá một triệu, cũng liên tục gia tăng.

(*B trạm - Bilibili - trang web B: là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video. Nơi được coi là diễn đàn dành cho người hâm mộ đăng tải các đoạn clip về thần tượng, bao gồm cả clip ghép đôi idol.)

[Dâng lên đầu gối của tôi cho chính chủ up lên!]

[Cảm giác đây mới là cách chính xác mở ra bài hát mới!]

[Gâu gâu gâu, đường này ngọt đến đau buồn ~]

[Không có bạn trà xanh, hình ảnh thật là sạch sẽ làm cho tôi muốn khóc!]

[Xin đừng nhắc tới nhân viên không liên quan, nơi này là hoa viên Thứ bảy!]

...

Bởi vì Chu Y ở thời điểm mấu chốt đứng ra bênh vực Lục Dương, không chỉ có fan nhà mình tự hào về thần tượng của mình. Ngay cả fan Lục Dương liên quan và những cư dân mạng vây xem toàn bộ quá trình cũng sinh ra ấn tượng rất tốt với Chu Y.

Thời buổi này, một nghệ sĩ có tài hoa lại có phẩm đức luôn thu hút nhiều khán giả thích.

Nhưng mà, sau khi tin buổi ký tặng album của Chu Y sẽ kéo dài truyền ra, không chỉ fan của Chu Y cảm thấy khó chịu. Mà những cư dân mạng qua đường có thiện cảm với Chu Y cũng bắt đầu nghi ngờ hành vi này của Trúc Tinh.

Lý do thoái thác bên chính chủ Trúc Tinh là bởi vì mặt chế tác và tuyên truyền album xảy ra vấn đề. Hơn nữa bởi vì diễn viên chính rơi vào gièm pha có khả năng phải quay lại MV ca khúc chủ đề album, rất nhiều chuyện cần thời gian điều chỉnh.

Bọn họ tỏ vẻ sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề, để cho album thực thể sớm ngày ra mắt mọi người.

Nhưng quần chúng tỏ vẻ hoàn toàn không tin cách nói của Trúc Tinh.

Nhưng công ty người ta không muốn phát hành ra bán, fan cũng không có khả năng buộc Trúc Tinh lập tức phát hành ra. Chỉ có thể xem trên B trạm liên tục xuất hiện các clip biên tập cắt nối, chờ trông mòn con mắt.

Vốn dĩ cho rằng lúc này sẽ là một trận "đánh lâu dài", ai biết chưa đến một tuần thì mọi chuyện đã xảy ra biến hóa thật lớn!

Chu Y đưa ra ý muốn hủy hợp đồng với giải trí Trúc Tinh, cũng gửi lên đơn kiện tiền vi phạm hợp đồng và Trúc Tinh.

Thạch Lợi "đuổi" Chu Y về nhà, trong mấy ngày vẫn nhận được tin nhắn của y. Hơn phân nửa là hỏi chuyện album. Ngay từ đầu Thạch Lợi chỉ qua loa vài câu, đến sau này dứt khoát hoàn toàn không mở ra xem.

Chờ Chu Y đến Trúc Tinh lần nữa, Thạch Lợi là người đại diện của y nhưng không phải người đầu tiên biết Chu Y muốn hủy hợp đồng.

Gã tức giận chất vấn Chu Y: "Cậu đây là có ý gì? Tôi có chỗ nào có lỗi với cậu à? Bây giờ bất quá là bởi vì quyết định của cấp trên kêu cậu nghỉ ngơi một thời gian, mà cậu đã ầm ĩ chạy đến hủy hợp đồng. Ngay cả thương lượng một tiếng cũng không nói!"

"Tôi đã gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa không chỉ gửi một lần. Nhưng anh không có trả lời tôi."

Chu Y đã không còn mê mang và trong lòng thấp thỏm lo âu giống như mấy ngày trước. Y đối mặt với người đã từng là người đại diện. Đột nhiên nhớ tới chuyện lần đầu tiên nhìn thấy gã.

Lúc ấy Chu Y vẫn là sinh viên Học viện Âm nhạc Thân Thành, đột nhiên có một người tự xưng là người đại diện đưa danh thiếp, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hỏi y có nguyện ý ký hợp đồng hay không.

Sau đó một năm, Thạch Lợi cũng rất vất vả chuẩn bị album đầu tiên cho y, vận dụng mạng lưới của mình, chạy chọt khắp nơi chính là hy vọng Chu Y có thể một lần là nổi tiếng.

Nhưng đối Chu Y mà nói, từ lúc y bắt đầu ký hợp đồng thì biết bản thân muốn cái gì. Y chỉ là muốn tập trung làm âm nhạc, viết ca khúc mình thích, hát ca khúc mình thích. Chỉ là ước mơ này chỉ dựa vào cá nhân thực hiện quả thật hơi khó khăn. Cho nên khi Thạch Lợi tỏ vẻ nguyện ý giúp y hoàn thành thì Chu Y lựa chọn tin gã.

Mặc dù sau khi ký hợp đồng cũng liên tiếp gặp không ít vấn đề, còn có chỗ không thể không thỏa hiệp. Nhưng nói tóm lại, hai người ở chung và hợp tác cũng không tệ lắm.

Chỉ là không nghĩ tới chưa đến hai năm thì loại hợp tác này đã phải bỏ dở.

Thạch Lợi đối mặt với vẻ