Giới thiệu

Nguồn: diendanlequydon

Thể loại: truyện dài
Độ dài: 10 chương

Giới thiệu:
Hi sinh tất cả ngay cả khi thay đổi bản thân thì cũng cam chịu chỉ vì một người! Liệu nó có đáng hay không?

Tình yêu mù quáng thì không có cái gì gọi là "đáng hay không đáng" mà là thành quả mình nhận lại là hạnh phúc hay đau thương?

Lý trí có thể điều khiển được tất cả nhưng nó đâu có thể điều khiển được hướng đi của con tim. Mà nếu như mình muốn nó toàn tâm toàn ý theo sự chỉ bảo của mình thì trước hết phải "phẫu thuật" lại lý trí để cho nó có một bộ mặt mới. Nó tạo cho mình cuộc sống mới. Một cuộc sống hạnh phúc hay đau thương đều là do mình tự định đoạt!!

Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giờ này phút này được ở bên cạnh một người, nó cũng đủ để mình hi sinh cả bản thân của mình!!

Đây không phải là mù quáng trong tình yêu mà là nó đáng để mình hi sinh và bảo vệ!!