Chương 292: Bóng tấn công sóng âm

Editor: Nguyetmai

Gió đêm lạnh như băng thổi qua cửa sổ, tiếng máy tiện ong ong tràn ngập trong tai hơi ồn ào, Hàn Tiêu tùy tiện tán gẫu với Lữ Thiến.

"Cửa hàng của cô hoạt động cũng lâu rồi nhỉ, chuyện làm ăn tốt không?"

Lữ Thiến buộc gọn mái tóc dài, lúc này đang đeo mặt nạ cúi đầu hàn kim loại, nghe thế cô đáp mà không ngẩng lên: "Vị trí hẻo lánh quá nên việc làm ăn cũng không được tốt lắm."

"Lúc tôi vào trông cô đang bận lắm mà."

Lữ Thiến lắc đầu: "Trong tiệm chỉ có mình tôi, còn nhiều đơn hàng tồn đọng nên lúc nào cũng có việc ấy mà."

"Cô không tuyển người giúp à?"

Lữ Thiến khựng lại một chút, nhẹ giọng thở dài rồi đáp: "Có chứ, nhưng đi rồi."

"Có lẽ do lương thấp quá." Hàn Tiêu tặc lưỡi rồi lắc đầu.

"Lẽ nào lại vì thế?" Giọng Lữ Thiến đầy vẻ nghi ngờ.

Cô chỉ là một người bình thường nên không biết những tin tức tình báo lớn, chuyện năm đó Hàn Tiêu đi mà không chào vẫn luôn canh cánh trong lòng cô mãi.

Thợ học việc vất vả lắm mới lôi kéo được mà lại biến mất.

Dù ở chung không lâu nhưng ấn tượng Hàn Tiêu để lại cho Lữ Thiến rất sâu sắc, trước kia trong tiệm chỉ có cô và ông Lữ, có thêm người cũng có thêm sức sống, mọi người ở cùng nhau vẫn rất vui vẻ. Chỉ là đã đợi rất lâu mà Hàn Tiêu vẫn không quay lại, tâm trạng Lữ Thiến cũng suy sụp rất lâu mới khá lên.

"Nếu làm ăn không tốt vậy cô có tính chuyển địa điểm không?"

Lữ Thiến lắc đầu: "Nơi này là nhà tôi."

Tiếng bước chân rầm rập tới gần, trong bóng đêm, một đội nhân viên công vụ nhanh chóng chạy tới.

Lúc này, nhân viên công vụ bị đánh ngất xỉu cũng mơ màng tỉnh lại, sắc mặt hoảng hốt, lập tức muốn bật dậy, nhưng bỗng nhiên một nắm tay to đùng nhanh chóng phóng to trong tầm mắt hắn.

Bộp!

Ngay trước mặt đội nhân viên công vụ kia, Hàn Tiêu lại đấm hắn ngất xỉu.

"Không được động đậy, giơ cao tay lên!"

Đội nhân viên công vụ nhao nhao nâng súng, nhắm thẳng vào Hàn Tiêu, đội trưởng quát: "Chúng tôi là Cục phòng vệ biên giới chiến lược Tinh Long, giờ chúng tôi nghi ngờ thân phận của anh có vấn đề, mời đi theo chúng tôi."

Vụt!

Mấy tia sáng chợt lóe rồi tan biến, nòng súng của đội nhân viên công vụ đột nhiên vỡ bung ra, vết cắt trơn nhẵn.

Sắc mặt đội trưởng đại biến: "Xin chi v..."

Rầm rầm bịch!

Mắt Lữ Thiến hoa lên, giây trước Hàn Tiêu vẫn còn đang ngồi trên ghế mà lúc này đã đứng giữa đám người, đội nhân viên công vụ hùng hổ nháy mắt ngã rạp dưới đất, với thuộc tính của anh hiện giờ thì đánh ngất đám nhân viên phổ thông chỉ có cấp bậc khoảng Level 10 này chẳng cần tốn sức gì hết.

"Đội bảo vệ quá kém, hy vọng lần này có thể khiến Cục 13 tăng mạnh hộ vệ chỗ này... Ừm, tốt nhất là làm cho game thủ tới làm nhiệm vụ chẳng vào nổi cửa luôn ấy."

Hàn Tiêu lắc đầu, anh lấy mấy tập tiền dày cộp đặt lên bàn rồi xoay người rời đi.

Lữ Thiến giật mình hồi thần, cô nhìn chằm chằm bóng Hàn Tiêu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

Hàn Tiêu không quay đầu lại, anh cười đáp: "Chưa từng gặp."

Tới khi bóng anh biến mất trong màn đêm thì Lữ Thiến mới bỏ đồ làm dở trên tay xuống, tháo mặt nạ bảo hộ, vén sợi tóc rủ bên mai, đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, trong lòng ngầm hiểu.

...

Vượt biên rời khỏi Tây Đô, ngồi trên trực thăng về khu tị nạn, lúc này Hàn Tiêu mới lấy ra bốn bản vẽ vừa lấy được, cẩn thận xem xét.

[Bản vẽ - Chuỗi lá chắn từ hình thoi di động]

[Bản vẽ - Bóng tấn công sóng âm – Xuyên thấu]

[Bản vẽ - Bóng tấn công sóng âm – Chấn động]

[Bản vẽ - Bóng tấn công sóng âm – Thăm dò]

Bốn loại máy móc này hình thành hệ thống chiến đấu độc lập, công thủ toàn diện, ba loại hình bóng tấn công sóng âm là cốt lõi của trang bị, chức năng không giống nhau, hỗ trợ cho nhau. Tên như ý nghĩa, nguyên lý của bóng tấn công sóng âm có liên quan mật thiết tới kiểu tấn công bằng sóng âm.

Trong sóng âm, làn sóng trầm thấp chủ yếu xuyên thấu, trọng điểm sát thương, sóng cường độ mạnh là dạng chấn động, khống chế cao, dạng thăm dò lại là phụ trợ, có liên quan với dò xét âm thanh, còn có thể tăng công suất của hai loại sóng âm khác, hơn nữa còn có thể chuyển hóa và điều chỉnh hoàn cảnh âm thanh trong khu vực nhất định, hình thành một khu vực tăng cường tấn công bằng sóng âm đặc biệt... Vừa tiện lợi và có nhiều công năng như MP3.

Yêu cầu học được bốn bản vẽ này là Level 45, trí lực trên 250, yêu cầu để nắm giữ tri thức là "Thanh học cơ bản Level 5", "Máy móc công trình học cơ bản Level 5", "Lý thuyết năng lượng cơ bản Level 5", "Chuyển đổi năng lượng cơ bản Level 5", "Cảm biến diện rộng cơ bản Level 3", "Nguyên lý điện từ cơ bản Level 4". Hiện tại Hàn Tiêu có 68 điểm tiềm năng, anh dùng 12 điểm, thăng cấp tri thức, thỏa mãn yêu cầu học tập.

Một ngày sau, Hàn Tiêu về khu tị nạn, lập tức anh bắt tay vào chế tạo.

Nguyên lý nòng cốt của bóng tấn công sóng âm là thanh học, quan trọng nhất là bộ phát sóng âm công kích, yêu cầu dùng miếng điện từ hình thành ống dẫn tần suất âm thanh ngưng tụ, dựa vào loại hình sóng âm tấn công bất đồng, phải điều chỉnh những chỗ nhỏ khác nhau, hơn nữa còn phải nối liền các ống dẫn thành một dàn giáo lập thể có hình cầu, độ khó rất cao, anh mất không ít thời gian mới làm ra được thành phẩm.

Ba quả bóng kim loại lặng lẽ nằm trên bàn tiện, lớn bằng cỡ hai phần ba đầu người, tạo hình không phải tròn xoe mà vẫn có chút góc cạnh, bề ngoài là lớp bọc thép lạnh băng, bảo vệ trung tâm bên trong, giữa các khe hở bọc thép cất giấu ống phun sóng âm để tấn công.

Cách điều khiển bản gốc là thao tác tay và huýt sáo nhưng Hàn Tiêu đã đổi thành điều khiển qua kết nối thần kinh, đeo bộ phát tai nghe đặc biệt, trong bán kính 60 mét chuyển hóa tín hiệu nguyên bản của dây thần kinh, được trang bị phân biệt trong bóng tấn công sóng âm tiếp nhận để đạt mục đích điều khiển.

"Đứng lên." Hàn Tiêu nghĩ trong đầu.

Đáy bọc thép của ba quả bóng tấn công sóng âm lập tức triển khai, để lộ lỗ đen bên dưới, khói trắng phun ra, chúng chầm chậm bay lên rồi ngừng giữa không trung. Bóng tấn công sóng âm có đầy đủ chức năng bay lượn, có thể hoạt động thoải mái trên không, là phương thức tác chiến từ trên cao. Hàn Tiêu làm quen cách điều khiển một lát, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên.

Ngay sau đó thí nghiệm uy lực của bóng tấn công sóng âm, khoảng cách tấn công của bóng tấn công sóng âm - xuyên thấu chừng trên dưới 20 mét, xuyên thấu chủ yếu dùng để sát thương mục tiêu, sóng siêu âm và loại sóng âm mạch xung độ thấp có thể gây sát thương xuyên giáp, tấn công mục tiêu cách chướng ngại vật, phạm vi tấn công được định hướng theo hình mũi khoan và ngược lại.

Bóng tấn công sóng âm - xuyên thấu có lực tấn công cơ bản là 81 – 130, trông có vẻ không cao nhưng thật ra không phải, đặc điểm tấn công của sóng âm là xuyên giáp cường độ cao, thương tổn ngoài da rất nhẹ, gia tăng thêm thuộc tính và kỹ năng của Hàn Tiêu, sau một phát tấn công có thể tạo thành 350 – 400 thương tổn, nếu gia tăng thêm bạo kích và "Ý chí bùng cháy" thì quả thực là gió đuổi mây tan không kiêng dè gì hết, thương tổn bùng nổ không thua gì súng bắn tỉa Gauss U Linh với lực tấn công cơ bản trên 250. Hơn nữa bóng tấn công sóng âm - xuyên thấu phát ra còn ổn định hơn súng bắn tỉa Gauss U Linh, có thể coi như chủ chốt trong chiến đấu bình thường.

Bóng tấn công sóng âm - chấn động lại gây ra chấn động hình cầu trong phạm vi khống chế, phát ra âm thanh bạo kích cường độ cao, sóng và âm chấn động mãnh liệt tạo thành các trạng thái tiêu cực như chóng mặt, hôn mê, khu vực tấn công trong hình tròn đường kính mười mét. Bóng tấn công sóng âm - thăm dò lại triển khai lĩnh vực tăng phúc sóng âm trong đường kính một trăm mét, tăng mạnh hiệu quả và thương tổn.

Đùng!!

Bóng tấn công sóng âm - xuyên thấu gia tăng tốc độ, đụng thành một chỗ lõm trên vách tường kim loại, tạo ra tiếng nổ lớn.

Cấu trúc bóng tấn công sóng âm rất tinh vi, dùng cách va chạm không phải vì nó bằng thép mà do thí nghiệm năng lực chịu đòn bên trong, va chạm vừa rồi làm rớt 17 điểm độ bền, mà điểm bền của trung tâm bóng tấn công sóng âm là 1600 điểm.

"Đụng một cái là rớt mất 1% độ bền rồi, nếu bị tấn công thì cái này có vẻ mỏng da quá." Hàn Tiêu thầm nghĩ.

Ba loại bóng tấn công sóng âm, một tấn công, một khống chế, một phụ trợ, phòng thủ thì là việc của "Chuỗi lá chắn từ hình thoi di động", nguyên lý không khác lắm với "Chuỗi cắt phân hợp từ tính", có điều hình thoi di động này được dùng để phòng thủ, bản chất thuộc loại "đạo cụ sinh ra làm khiên chắn", hình thoi di động tạo thành hình dạng trong không khí như một điểm cuối, nối liền bằng điện từ, tự động triển khai xen kẽ, hình dạng biến đổi thành một lá chắn điện từ một mặt.

Kỹ thuật lá chắn trong vũ trụ là kỹ thuật phổ thông nhưng ở Hải Lam Tinh về cơ bản lại không có kỹ thuật lá chắn thành hình, dùng tiêu chuẩn của vũ trụ thì lá chắn chỉ có thể phòng thủ một mặt thế này mới là hình thức ban đầu, nhưng trong phiên bản 1.0 nó đã là máy móc hiếm gặp rồi.

Cùng lắm anh chỉ có thể điều khiển bốn quả bóng tấn công sóng âm một lúc, nhiều hơn sẽ bị phân tâm, thao tác sẽ không tỉ mỉ được nữa, đối với cơ giới sư mà nói thì không phải cứ nắm được máy móc lợi hại là có thể lập tức phát huy toàn bộ tính năng, rất nhiều máy móc tinh diệu đều yêu cầu thuần thục xong mới có thể sử dụng linh hoạt, trình độ của game thủ hệ cơ giới cũng thể hiện qua phương thức vận dụng máy móc di động, coi như thao tác vi mô.

Có điều đối với người dày dặn kinh nghiệm như Hàn đại kỹ sư mà nói, đừng nói thao tác vi mô, thao cái gì... Phì, cái gì thao tác cũng được.

"Tăng thêm bóng tấn công sóng âm thì chiến thuật phổ thông của mình đã có bốn loại cả thảy, trung tâm là áo giáp Đằng Xà, phối hợp với ba loại khác là viễn trình, cận chiến, khoảng cách tầm trung đều có đủ, có thể ứng phó mọi tình huống, đủ dùng rồi, trong thời gian ngắn không cần hệ thống chiến thuật mới nữa."

Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ, anh lấy mất đồ của Lữ Thừa, đến lúc Lữ Thừa lấy được bản vẽ chỉ là đồ thay thế không biết sẽ có phản ứng thế nào, không chừng ông Lữ sẽ tới tận cửa trách cứ mất.

Thế cũng tốt, lâu lắm anh không gặp ông Lữ rồi, quả thực rất nhớ khung cảnh tráng lệ có tuyết bay trên nghìn dặm sơn hà*.

* Main nói trại đi từ Thấm Viên Xuân – Tuyết của Mao Trạch Đông:

Bắc quốc phong quang

Thiên lý băng phong,

Vạn lý tuyết phiêu.