Chương 1: Lời Mở Đầu

Có lẽ tất cả các bạn đều đã quá quen thuộc với thể loại đồng nhân. Bất cứ ai đã đọc truyện đồng nhân lần đầu tiên chắc chắn sẽ bị mê say, cuốn hút bởi từng chuyến hành trình “thám hiểm” bất tận.

Với niềm đam mê, cùng lòng mong mỏi có thể viết nên một tuyệt tác cho truyện Việt, mình xin được mạn phép truyền tải cho các bạn chuyến “du lịch” của cậu bé Hitomi trong từng thế giới giả tưởng đầy mộng mơ.

“Siêu việt nhị thứ nguyên” có thể sẽ không là một danh tác, hay một tác phẩm quá chói mắt. Nhưng bản thân nó luôn mang đậm phong cách và truyền thống của đất nước Việt Nam.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả những ai đã mất công bỏ ra thời gian để đọc vài dòng tâm tình này.

Bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình thôi nào!