Chương 52: Gay cấn Mã Chiến (2)

Vài phút trước đó…

Team Bakugo khí thế hừng hực, lao đầu như một con chó điên, càn quét hết các team xung quanh, ai gặp ai né, thần cản sát thần, phật cản giết phật…

Nhưng mà…

Xoẹt…!

“Ơ… ಠ~ಠ!”

Chỉ trong một thoáng sơ sảy không chú ý, băng đeo trên trán của Bakugo, đã bị đoạt mất!

Và người lấy nó, không ai khác…Chính là thằng nhóc tóc vàng bên lớp 1-B, đồng thời cũng là thủ phạm thủ tiêu cái băng trên trán team Jiro.

Nhằm lúc đội Bakugo còn đảng mải đuổi theo team Hitomi, tóc vàng nhanh chóng tiếp cận và giật bay chiếc băng đeo văng ra khỏi trán thằng nhỏ…

“Ha ha haaaa…!”

Tóc vàng cười khẩy, không thèm để ý tới khuôn mặt cục súc đang tím bầm lại vì tức giận của thanh niênBakugo…

“Đầu óc tụi mày đơn giản thiệt đấy…”

“Lớp A à!”

“Bị cướp mất rồi…@[email protected]!” –Ashido hoảng hồn kêu lên.

“TRẢ LẠI ĐÂY CHO BỐ…THẰNG KHỐN…TAO ĐỒ SÁT TỤI MÀY GIỜ…

(ノಠ益ಠ)!”

“Ghê dữ vậy ta…Tao sợ quá đi tụi bây ơi (─‿‿─)!”

“…”

“Cô Midnight có nói vòng đầu tiên, chỉ là vòng loại…Mà nó đã cắt giảm hàng loạt học sinh thế này…Tụi mày không hề nghĩ qua hay thắc mắc gì sao?” –Tóc vàng dường như không hề có ý định bỏ chạy hay né tránh mà nó vẫn tiếp tục đứng giảng đạo cho Bakugo.

Hình như thằng này chả biết, hay cũng chẳng thèm quan tâm đến cơn giận dữ kinh khủng sắp đổ ập lên đầu mình…

“Hả…!? Mày định nói gì thằng chó (-.-)!?”

Bakugo nắm tay nổ bôm bốp, chỉ chờ đợi tên láu kia bất cẩn là đoạt băng lại ngay…

Thế nhưng, câu tiếp theo của tóc vàng, đã khiến Bakugo phải giật mình!

“Giả sử bọn họ giữ lại khoảng bốn mươi học sinh cho vòng tiếp theo…Vậy thì khi chạy, chỉ cần chắc chắn sẽ nằm trong số đó là được rồi…(∪ ◡ ∪)!”

“Từ đằng sau, tụi tao có thể quan sát mọi năng lực, tính cách cũng như suy nghĩ biện pháp đối phó với những đối thủ đi trước…Chẳng có lý do gì để chăm chăm dành chiến thắng ở vòng giữ xe phải không nào (─‿‿─)!”

Ơ ĐỆCH…NÓ NÓI…CÓ LÝ VỜ LỜ…(-_-)…

[Nhưng là…BỐ MÀY MUỐN ĐỨNG NHẤT, KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN TRANH CÃI…OK!?]

“Cả lớp tụi mày đều làm vậy luôn à…ఠ_ఠ?!”

Mặc dù thằng này biểu lộ và hành động rất đáng ghét, nhưng Bakugo không thể không thừa nhận, chiến thuật của tụi nó, quả thực vô cùng hợp lý…

Có điều…Đừng nên đánh chủ ý vào bố mày (►.◄)!”

“Mặc dù lớp B chưa phải đồng ý hết, nhưng đấy cũng là một ý kiến hay phải chứ?!”

“Cái kiểu theo đuổi vị trí đầu tạm thời này, giống như là treo cà rốt trước mặt lũ ngựa để dụ chúng chạy vậy…”

Monoma cứ thản nhiên nói liên tục, cố tình không để ý đến Bakugo đã đến biên giới của sự kìm chế.

(ノಠ益ಠ)…~~~!!!

“Monoma…Cẩn thận, mấy team khác tới kìa!” –Một đứa bạn đang làm ngựa lo lắng nói.

“Ừmmm, chúng ta rút…!”

“À… Mà nhắc mới nhớ…mày nổi tiếng lắm mà, không phải sao凸(¬‿¬)凸!”

“Là nạn nhân của cái vụ nhầy nhụa gì đó…Có dịp thì kể tao nghe với nhé…”

“Cái cảm giác khi mỗi năm đều bị tội phạm tấn công ý…Ha ha(°∀°)!”

Bakugo cảm thấy đầu mình đã muốn nổ tung rồi, tựa hồ có ai đã châm ngòi cho một vùng núi lửa bùng cháy trong thân thể nó vậy…

“Kirishima…ĐỔI KẾ HOẠCH…” – Bakugo gằn từng chữ.

“HẢ…( @,@)… ⊙▃⊙!?”

Kirishima hoảng hồn khi thấy vẻ đằng đằng sát khí của thằng bạn…

Cả team Bakugo dường như đã bao trùm một vùng màu đỏ nộ khí của Bakugo. Thằng nhóc lúc này đã hóa thân thành ác quỷ!

Ai cũng có thể cảm nhận sự phẫn nộ và điên cuồng tràn ngập con người Bakugo lúc này…

Nếu như mà ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cái nhìn của Bakugo đã đủ để đưa Monoma lên thiên đàng cả vạn lần rồi.

“Trước khi xử lý thằng Deku, ĐỒ SÁT HẾT BỌN NÀY CHO TAO ~~~`…..►_◄…..~~~~!!!!!” – Bakugo ra luôn quyết định tối hậu.

Nó, không cho phép, và sẽ không bao giờ tha thứ, kẻ dám đem bản thân ra làm trò đùa hay mua vui cho người khác!

“Hừ…!”- Monoma nhếch miệng, nở một nụ cười khiêu khích trắng trợn…

“Vậy thôi…chào nhé…! À nhân tiện cố khắc ghi cái tên người đã đánh bại mày đó, Bakugo… (∪ ◡ ∪)!”

………………..

Team Hitomi!

“Kizari –san, không ngờ lớp B lại đề ra chiến thuật như vậy(-.-)!” –Midoriya nhìn thấy bạn nối khố ăn phải quả đắng, không hề tỏ vẻ đắc ý, ngược lại nhíu mày trầm tư.

“Quả thật…Hành động của họ đã làm toàn trường bất ngờ…”

“Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng…cách làm đương trường và lật ngược cái bầu không khí vốn dĩ đang hoàn toàn nghiêng về lớp A chúng ta từ trước khi hội thao bắt đầu, bọn họ chắc chắn đã tạo được một ấn tượng mạnh với người xem và dân chuyên

(`・ω・´)!”

“Khó nói chắc lắm Midoriya, nhưng nếu dự tính của mấy người đó là như thế, vậy thì việc nhắm vào team ta là việc không cần thiết… (>‘o’)>!” – Momo thở phào nhẹ nhõm đưa ra kết luận.

Roẹt…!

“Hả…ಠ▃ಠ!”

Midoriya bất chợt kéo người nghiêng lại, ma sát mặt đất kêu ken két, Uraraka và Momo cũng bị bất ngờ chấn động lung lay…

“Midoriya…Công nhận, cậu nói linh thật (-.-)!”

“Todoroki –kun…@[email protected]!?”

“Lên một trăm hai mươi phần trăm tinh thần đi ba người…Tiếp theo trận chiến, sẽ không dễ dàng nữa đâu ►.◄!”

Lần này, rốt cuộc đã đụng phải đối thủ… Chặn ngay lối đi của team Hitomi, chính là Todoroki với một đội hình hùng hậu.

Lida siêu tốc, Tokoyami tấn công tầm trung nhưng phòng thủ đa dạng và toàn mỹ, Kaminari Siêu cấp điện năng có thể dùng làm át chủ bài, và còn…Todoroki nữa!

Thằng bé tóc hai phai, khẽ nhíu lại hai con mắt nhìn đăm đăm vào tụi nó, lạnh lùng nói:

“Tôi chờ đợi nãy giờ rồi đó…Quyết phân thắng bại đi, Kizari, Midoriya ►_◄!”

Tranh đoạt gay cấn, sắp xảy ra!

~~~~~~~~…………~~~~~~~~~

“HỒ HỒ HỒ….!!!!”

“TRẬN MÃ CHIẾN ĐÃ BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN NỬA SAU RỒI. VỚI SỰ TRỞ LẠI ĐẦY BẤT NGỜ CỦA LỚP B, LIỆU ĐẾN PHÚT CUỐI, SỐ ĐIỂM MƯỜI TRIỆU SẼ THUỘC VỀ AI ĐÂY ☜(˚▽˚)☞?!”

Giọng Present mic sen-sei vang vọng khắp phố phường, đốt cháy mãnh liệt thêm bầu không khí nóng bỏng ở Hội thao U.A lúc này.

Trên sân thể dục, rất nhiều đội hiện tại đã đánh mất vòng băng, và rơi xuống KHÔNG điểm. Tỉ như là…

Team Mineta…

Tối tăm nhỏ hẹp không gian, bỗng vang lên tiếng thút thít…

“Hic…Hic…Băng đeo..M…Mấ…t…TIÊU ĐÂU RÙI v(ಥ ̯ ಥ)v!”

“Mineta –chan, vì là một kế hoạch hay nên dù có cậu trong đội thì tôi vẫn gia nhập…Từ khi nào mà cậu bị lấy đi băng đeo thế (0,0)?”

“AI BIẾT ĐÂU @^@!”

“Cơ mà giờ chẳng còn gì để mất nữa…Chẳng còn gì…(-.-)!” –Mineta nấc nghẹn một chút, rồi hét lớn…

“Shoji, chuyển sang chế độ tấn công, phải dùng toàn lực, cướp cho bằng được điểm số của hai nhóm Kizari và Todoroki… ఠ_ఠ!”

Rắc…Rắc…!

Shoji duỗi chùm xúc tu đã bao bọc cho hai đứa bạn từ đầu trận đến giờ, và vươn dài ra như một cỗ xe tăng đại pháo.

“Tiến tới!!!”

Mineta thét to, Shoji tức thì lao thẳng hướng Hitomi và Todoroki xông lại gần…

Không chỉ team Mineta, mà rất nhiều đội tập trung ở đó cũng đồng loạt đánh chủ ý vây bắt hoặc lợi dụng sự tranh đấu của hai team này.

“Lida, tiến lên…Tokoyami, Dark Shadow sẵn sàng chưa?!”

“Lúc nào cũng có thể!” – Tokoyami trầm giọng đáp.

“Kaminari, cậu…”

“Tui biết mà!” –Kaminari cười toe toe đáp lại.

“Số lượng đội đang áp sát không chỉ có một, Midoriya, di chuyển nhanh nào!”

“Yosh…One For All Full Cowling Ba Phần Trăm!”

Hai mắt Midoriya thoáng chốc lập lòe, từng tia điện màu xanh thẫm nhấp nháy du tẩu trên người thằng nhóc.

Midoriya cấp tốc hướng ra xa xa chạy lui lại…

Chính thời điểm này, sự cơ động của team Hitomi mới lộ rõ ra. Dựa vào Zero Uravity và đôi giày trượt patin của Momo mà bốn người có thể nhanh chóng di chuyển và quẹo ngoặt trước bất kì tình huống nguy hiểm đột xuất nào.

Rẹt~~~Rẹt~~~Rẹt!!!

“Lùi mau, Midoriya!

“Momo, tấm chắn cách điện!”

Hitomi co rụt hai con mắt khi thấy Kaminari trên ánh lóe sáng ánh chớp. Cậu biết đó chính là dấu hiệu thằng này chuẩn bị thả đại chiêu.

Cũng khoảnh khắc đấy, Momo đã tạo ra vải màng cách điện cùng cây dẫn thế cao áp găm thẳng xuống mặt đất…

“Há há…Thủ cho chắc nè mấy đứa ≧◔◡◔≦!”

Kaminari cười lớn, trợn trừng hai mắt, tóc dựng ngược đỉnh đầu và rống thật to:

“Giải phóng điện tích, MỘT TRIỆU BA TRĂM NGÀN VÔN…NNNN…!!!”

Điện mang chói lòa con mắt, phạm vi ba mét bên trong Kaminari đều dính đòn này của cu cậu.

Dark Shadow nhanh như cắt phóng đại hình thể, bao phủ Todoroki và Lida. Bên Hitomi thì đã có vải chống điện của Momo…

Thế nhưng là, mấy team khác sẽ không may mắn như vậy.

Team Jiro…

Team Mineta…

Team Kendo lớp 1-B…

Tất cả, đồng loạt bị giật đến sững người, thân thể bốc khói nồng nặc…!

Phốc!

Todoroki nắm thẳng một thanh thép chẳng biết lấy từ đâu, đâm sâu xuống mặt đất…

“Chỉ còn khoảng sáu phút…Không còn đường lui nữa đâu ►_◄!”

Rắc…Rắc…Rắc…

Lạnh lẽo hơi thở, từ mặt đất, tựa như một con rắn độc, lan nhanh như gió, nháy mắt đã đóng băng toàn bộ ba bốn đội đã bị Kaminari sốc điện trước đó. Ở trạng thái bình thường, họ hoàn toàn có thể tránh né được…

“Thứ lỗi nhưng ráng mà chịu đựng đi nhé!”

Todorki đầu không ngoảnh lại, nói vọng ra phía sau.

“Gì chứ… ಠ╭╮ಠ!”

“A…A…A…Lạnh quá…Không tài nào di chuyển được ⊙▃⊙!”

“Cậu ta…Sao có thể…@@@!”

“TODOROKI TEAM, UNBELIEVABLE!”

“Chỉ trong tích tắc ấy, Todoroki đã giải quyết xong đám đông đó ॓_॔!?”

“CÁC BẠN CÓ TIN NỔI KHÔNG…@[email protected]?!”

“Hừm…! Khá lắm!” –Aizawa sen-sei chăm chú nhìn rồi bình luận…

“HỞ…?”

“Sau khi Kaminari phóng điện để cầm chân thì thằng bé đã nhân cơ hội để đóng băng tất cả lại…”

“Ồ HỐ!!!”

“Quả không ngoài mong đợi…Cũng do ở vòng vượt chướng ngại vật có khá nhiều nguoif tránh được nên nó cũng rút ra được kinh nghiệm rồi!”

“Nhận xét hay lắm, Eraser!” – Present mic đưa tay thủ thế OK đối với Aizawa.

Trong lúc đó…

Todoroki vượt qua những team bị đông cứng, tiện thể “xin” luôn của họ mấy cái băng rôn…

“Chết tiệt…!”

“Trả lại cho tui…Huhu ಠ,ಥ!”

Mặc kệ những tiếng la réo đằng sau lưng, Todoroki không hề giảm tốc độ mà càng tiến nhanh hơn nữa, và còn…

Cạch…Cạch…Răng…Rắc…Rắc…~~~~~…..!!!!

Ầmmm….mmmm!

Một bức tường băng khổng lồ được dựng lên, bao phủ hai team Kizari và Todoroki, ngăn cản mọi sự xâm nhập hay ý đồ chen vào cuộc chiến giữa hai đội.

Thằng bé muốn quyết đấu, ngay tại trong này!

~~~~~~~My Hero Academia~~~~~~~