Chương 55: Trước giờ thi đấu chung kết

Từng đoàn học sinh tràn ra từ hội trường giống như một cơn lũ liên miên bất tận, khán giả và những đứa bị loại quả thật đã quá oải để ngồi lâu như vậy. Tiếng rên la và ca thán của tụi nhỏ vang lên khắp nơi…

“Đói quá…(T^T)!”

“Đói chết mất thôi…Hic…Đồ ăn đâu rồi?!”

“Mau kiếm cái gì đó để lấp đầy bụng dạ đ[email protected]@!”

“Hamburger hay Takoyaki không…?”

“Ý kiến hay đó!”

Trong khi lũ học sinh đang thảnh thơi nghỉ ngơi, Hitomi và Midoriya lại bị Todoroki kéo sang một góc, thằng bạn có điều muốn nói với hai đứa nó…

“Ờ thì…Todoroki –kun…Rốt cuộc là chuyện gì thế ⊙﹏⊙!?” – Midoriya có chút thấp thỏm khi thấy vẻ mặt vô cảm của Todoroki.

Hitomi vẫn bình thản nhìn và chờ đợi.

“Kizari…Còn có, Midoriya!”

“Hửm…!?”

“Tôi đã bị áp đảo…Đến nỗi suýt chút phải phá bỏ lời thề…!?”

“Lời thề…(0,o)?!”

Hitomi và Midoriya khó hiểu không rõ Todoroki đang muốn giãi bày điều gì…

“Lida, Uraraka, Tokoyami hay Kaminari, họ không hề nhận ra rằng, trong khoảnh khắc mà cậu sử dụng tuyệt chiêu đó, Kizari, tôi đã vô thức sử dụng phần bên trái của mình!”

“Nhưng nó là một phần sức mạnh của cậu mà Todoroki –kun! Cậu hoàn toàn có thể sử dụng phía bên trái và giành lợi thế. Nếu cậu sử dụng nó, kết quả hạng nhất chưa chắc đã thuộc về team mình.”

“Đấy chính là thứ mà tôi đang muốn nhắc tới…All Might và Dawn Knight…Sức mạnh và năng lực của bọn họ, có rất nhiều điểm tương đồng với hai người!”

“Không…Không phải như thế đâu ●﹏●!”

Midoriya lắp bắp trả lời, nhưng có vẻ chẳng thuyết phục tí nào.

Todoroki nhìn chăm chú Hitomi và Midoriya một lúc rồi mới nói tiếp:

“Cậu nói như vậy, nghĩa là vẫn tồn tại một mối quan hệ giữa hai người phải không?!”

“Ơ…@@@!”

[Quả nhiên…]

Hitomi thấy Midoriya phản ứng, liền hiểu những suy đoán trước đó của mình là chính xác. Có một sự liên quan mật thiết giữa All Might và Midoriya, nhưng đó là gì, chưa ai biết được.

“Thật ra thì tôi cũng không muốn tò mò nhiều về chuyện đó, hai người chắc biết lão cha già của tôi, Endeaver. Kẻ suốt đời chết dính với danh hiệu anh hùng số hai…Bởi vậy, tôi mới quyết tâm đánh bại hai người!”

(-,-)….!!!

[Liên quan gì đến tui trời…Tìm Midoriya ấy @[email protected]!] –Hitomi thầm nhổ nước bọt, tuy nhiên vẫn lắng nghe Todoroki kể chuyện…

“Lão cha già của tôi có một tham vọng to lớn nhằm vươn lên toàn thế giới…”

“Khi trở thành anh hùng, nhờ có sức mạnh và năng lực khủng khiếp mà ông ta đã lấy được danh xưng dành cho bản thân, nhưng cũng vì điều đó, nên huyền thoại sống, All Might, lại chính là cái gai to lớn nhất trong mắt ông ta…”

“Nhất là khi dạo gần đây, Dawn Knight biến mất hồi lâu bỗng nổi lên đột ngột sau vụ USJ, cánh báo chí cứ truyền thông về anh ta liên miên, nói rằng Kị Sĩ Bóng Đêm sẽ là anh hùng kế tiếp All Might đạt danh hiệu Biểu Tượng Hòa Bình.”

[Cái đó tui không hề nói nhé (-.-)]

“Thậm chí là Dawn Knight cũng đã nằm ở danh sách đối thủ đáng gờm của lão mà tôi vô tình phát hiện được…”

Vãi lềnh…!

Hitomi thầm chửi một câu, bị một lão già điên nhớ thương chẳng phải là sự tình tốt đẹp gì…⊙︿⊙.

“Tất nhiên, từ đó đến giờ thì All Might luôn là mục tiêu hàng đầu của ông…Một rào chắn lạch trời ngăn cản mọi tham vọng của Endeaver…”

“Vì bản thân không thể vượt qua All Might, nên lão đã triển khai kế hoạch kế tiếp…”

“Hả…”

“Cậu định nói gì với tụi này thế, Todoroki –kun?!” – Midoriya run run hỏi.

“Kết Hôn Theo Năng Lực, chắc có nghe qua rồi chứ(>‘o’)>?!”

“Ừm…”

Bỗng nhiên, Hitomi giật mình, la lên:

“Todoroki, đừng nói là…”

“Đúng vậy…”

“Sau khi siêu năng lực xuất hiện, các thế hệ thứ hai và thứ ba đều xem chuyện đó là cả một vấn đề!”

“Dựa theo năng lực mà lựa chọn bạn đời cho phù hợp, để củng cố Quirk cũng như truyền lại cho con cái…VÀ ÉP BUỘC HỌ KẾT HÔN ಠ╭╮ಠ!”

“Một lỗi suy nghĩ cổ hủ và vô cùng thiếu đạo đức…”

“Vốn dĩ là một người tài năng và có địa vị…Lão ta dễ dàng lấy được niềm tin của người thân trong gia đình mẹ tôi và chiếm đoạt năng lực bà ấy!”

“Tôi là một sản phẩm của lão, được nuôi dạy để trở thành anh hùng vượt qua cả All Might!”

( 0,0)?!

“Nhằm hoàn thành tham vọng của chính lão….”

ಠ▃ಠ!

Bất ngờ…Không thể tin nổi…

Một sự thật về Todoroki lại được hé lộ, Hitomi và Midoriya chẳng thể ngờ được, người bạn khá giỏi, gia đình giàu có, lạnh lùng điển trai lại có một tuổi thơ ấu éo le đến vậy.

Todoroki nghiến răng thì thào… “Thật cay nghiệt, tôi sẽ không biến thành một công cụ để cho lão lợi dụng…Một kẻ cặn bã!”

“Trong kí ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc…”

Bà ấy từng nói rằng “Phía bên trái của con, thật là xấu xí!”

“Và còn dội nước sôi lên mặt tôi!”

“Hả…⊙▃⊙”

“Thực chất tôi khiêu chiến với cậu, cốt chỉ là để cho lão ta thấy tôi có thể làm được gì…mà không cần xài đến năng lực của lão!”

“KHÔNG…Bằng cách giành lấy hạng nhất mà không dùng đến nó, tôi sẽ chối bỏ hoàn toàn lão ta►_◄!”

Câu cuối cùng thốt ra, khí thế của Todoroki trở nên lăng lệ hẳn, và đôi mắt của thằng nhóc, tràn ngập sự chán ghét và hận thù…đối với người cha của chính mình.

“Todoroki…!”

Im lặng nãy giờ Kizari bất chợt lên tiếng…

“Hửm…?!”

“Tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc, nên tôi không thể thấu hiểu quá sâu cảm giác của cậu…”

“Nhưng có lẽ cậu biết, tôi là một thằng mồ côi, không cha, không mẹ mà thôi!”

“Tôi chưa hề nhận được tình thương từ ba mẹ hay ông bà, chưa hề…Suốt nhiều năm qua!”

“Mái ấm duy nhất của tôi là viện mồ côi đã từng nuôi dưỡng và gia đình đã nhận nuôi tôi khi lên mười hai tuổi.”

“Có lẽ cậu sẽ nghĩ, không có ba mẹ, tôi chẳng thể hiểu được cái cảm giác bị người thân lợi dụng…Đúng thật, tôi không hiểu!”

“Tôi đã từng hận…Hận mình quá yếu ớt! Hận ba mẹ làm anh hùng để rồi mất sớm, vất lại mình tôi còn nhỏ tự bươn chải trên cõi đời này…!”

Hitomi nhìn Todoroki lặng lẽ nói ra…

Midoriya kinh ngạc nhìn lớp trưởng, kể cả Todoroki cũng sửng sốt, bởi vì cảnh ngộ của Hitomi rõ ràng chẳng hề khá hơn nó chút nào, thậm chí có phần còn thê thảm hơn.

“Nhưng là…” -Hitomi tiếp tục- “Tôi không từ bỏ, và sẽ không bao giờ từ bỏ. Khi tôi hiểu được những gì họ đã làm, ý nghĩa của những việc đó”

“Tôi sẽ không đồng ý, nhưng cũng chẳng phủ nhận, bởi vì đó là con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Và chính tôi… cũng muốn trở thành anh hùng!”

Nói đến đây, dường như cảm xúc cũng đã bộc phát gần đủ, Hitomi thở nhẹ ra, vỗ vai thằng bạn nói:

“Vậy nên, Todoroki, điều quan trọng nhất của cuộc đời này, chính là bản thân cậu, ước mơ và khát vọng của cậu…Cậu muốn làm gì, muốn trở thành ai!”

“Đừng bận tâm đến cái nhìn từ những kẻ khác, sức mạnh là của cậu! Khi mất đi niềm tin lúc sử dụng nó, hãy cứ tưởng tượng rằng, nếu cậu không dùng toàn lực, thì kẻ địch sẽ tấn công thân nhân, bạn bè của cậu…Dùng nó, với mục đích tốt đẹp nhất, trở thành mục tiêu lí tưởng mà bản thân hằng cố gắng, cậu sẽ không còn gánh nặng về cha mình nữa đâu!”

“Tôi đi đây…Chào nhé, Todoroki!”

Hitomi mỉm cười và thong thả rảo bước mất hút…

[Kizari…!]

Todoroki lặng yên, nhìn bóng lưng ấy xa dần, trong lòng cậu bỗng xuất hiện nhiều mối ngổn ngang khó tả.

……………………………

“NÀO, GIỜ NGHỈ TRƯA ĐÃ TRÔI QUA, VÀ CŨNG ĐẾN LÚC HÉ LỘ VÒNG CHƠI CUỐI CÙNG RỒI (─‿‿─)!”

“NHƯNG TRƯỚC ĐÓ, TIN VUI DÀNH CHO MẤY ĐỨA KHÔNG LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT ĐÂY◤(¬‿¬)◥!”

“ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CÁI HỘI THAO, NÊN CHÚNG TÔI ĐÃ TỔ CHỨC RẤT NHIỀU TRÒ CHƠI ĐỂ CÁC EM ĐỀU THAM GIA VÀ THƯ GIÃN…”

“NHỮNG HOẠT NÁO VIÊN THỰC THỤ ĐẾN TỪ MỸ CÓ MẶT ĐỂ GIÚP BẦU KHÔNG KHÍ TRỞ NÊN SÔI ĐỘNG HƠN ĐẤY!”

“CÁC ANH HÙNG HÃY CỐ GẮNG CẠNH TRANH VỚI CUỘC THI GIẢI TRÍ ĐI NHÉ! SAU KHI VÒNG THI KẾT THÚC, MƯỜI SÁU THÍ SINH ĐẾN TỪ BỐN ĐỘI LỌT VÀO CHUNG KẾT…”

“SẼ ĐỌ SỨC MỘT VS MỘT VỚI NHAU THEO ĐÚNG PHONG CÁCH CỦA GIẢI ĐẤU…!”

~~~~(^O^)~~~~

“Thiệt là hưng phấn…Tuyệt quá!”

“Tui sẽ được đứng trên cái sân khấu mà mỗi năm tui đều teo dõi trên Tivi (*^ -^*)!”

Kirishima nói với vẻ hứng khởi không hề che dấu chút nào.

“Năm ngoài thi đấu ra sao nhỉ (0,0)?!” –Ashido thắc mắc.

“Thi mỗi năm có một phương thức khác biệt…Nhưng đến thời điểm chót thì vẫn luôn đấu tay đôi thôi!” –Sero trả lời.

“VÀ GIỜ THÌ, CHÚNG TA HÃY CÙNG BỐC THẮM ĐỂ BẮT CẶP NHÉ…!”

Midnight sen-sei cầm một cái thùng màu vàng phủ kín, hướng mười sáu học sinh cười nói.

“MỘT KHI BẮT CẶP XONG THÌ CHÚNG TA SẼ CHƠI VÀI TRÒ GIẢI TRÍ RỒI MỚI BẮT ĐẦU!”

“DĨ NHIÊN LÀ CÁC EM ĐÃ VÀO CHUNG KẾT CÓ THỂ THAM GIA TRÒ NÀY NẾU THÍCH!”

“NHƯNG CÔ NGHĨ LÀ MẤY ĐỨA CŨNG MUỐN BẢO TOÀN THỂ LỰC CHO TRẬN PK PHẢI KHÔNG?!”

“RỒI…TỪ ĐỘI HẠNG NHẤT TRƯỚC NHÉ!”

“Ưmm…em xin phép…Được rút lui ạ!”

⊙▃⊙!

Á ĐÌU…THANH NIÊN NÀO VỜ LỜ VẬY!?

Mọi người hết hồn nhìn lại, té ra là hai đứa con trai mập mập ở team Shinso, không hiểu vì sao tụi nó rút lui cơ chứ.

“Kể từ trận Mã Chiến đến giờ, tôi chẳng nhớ được điều gì cả…”

“Đây là một cơ hội vô cùng tốt…Nhưng mà, lòng tự trọng trong tôi không chấp nhận được…!”

“Vậy nên, em xin phép rút khỏi giải ạ!”

Nói năng hùng hồn đầy khí phách của thanh niên này làm cho ai nấy đều chết nghẹn, nhưng phán quyết chính, vẫn phải chờ cô Midnight a!

Thằng mập kia cũng có lý do tương tự, có lẽ là do Quirk của Shinso…

“Mấy đứa nói năng như thế…”

Midnight sen-sei trằm mặt xuống, tâm hồn của tụi nhỏ tụt dốc không phanh…

“CHỤY THÍCH!!!”

ಠ▃ಠ!

“Thế thì cô sẽ phải chọn hai bạn từ đội thứ năm để thay vào…Tuy nhiên…”

“Thưa cô…!”

Một bạn nữ tóc nâu xinh xắn, hình như ở lớp B, giơ tay lên…

“Nếu cô Midnight muốn chọn lựa, thì đội chiến đấu hết sức mình, đến lúc cuối cùng và đứng khá cao, team Tetsut, nên là người được chọn mới đúng!”

“Mấy cậu…(T^T)!” –Tetsut rung rung nước mắt…@@@

“ĐƯỢC RỒI…VẬY HAI BẠN TETSUT VÀ SHIOZAKI SẼ BƯỚC TIẾP ĐỂ ĐẦY ĐỦ MƯỜI SÁU NGƯỜI!”

“VÀ, KẾT QUẢ BẮT CẶP BẰNG CÁCH BỐC THĂM, ĐÃ CÓ RỒI ĐÂY!”