Chương 71: Tiến vào chung kết

Nhìn Bakugo, Hitomi có chút kinh ngạc về sự quyết đoán của thằng này. Không hề do dự mà toàn lực tấn công cậu, nếu bình thường đối thủ, ắt hẳn không thể bất chấp tất cả như Bakugo.

Có điều, địch nhân lần này lại là Hitomi, Quirk của cậu cũng đã lộ ra không chỉ một lần, những thành viên lớp 1-A chắc chắn phải hiểu được năng lực Hitomi đến đâu, càng khỏi phải nói tới Bakugo. Vì trong mắt nó, Hitomi hiển nhiên cực kì nguy hiểm, thậm chí còn vượt xa so với Todoroki và Midoriya mang đến cho nó cảm giác áp bách.

[Nếu đã tới mà chưa trả lễ về thì không hay… ●_●]

Soru!

~~~Vù~~~

Thoáng phát động Rokushiki, bóng người Hitomi thoắt biến mất, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh.

“Hả… ಠ▃ಠ!?”

Bakugo co rụt hai mắt lại, bên lỗ tai trái bất chợt lạnh sưu sưu.

“Chết đi…!”

Không chút ngần ngừ, Bakugo cho nổ ngay một cú hướng tray trái, thân hình nhảy lùi ra sau mấy bước.

[Khả năng phản xạ ghê gớm thật… (`・ω・´)]

Hitomi đưa hai tay bắt chéo, vận Tekkai nhẹ nhàng hóa giải đòn thế tấn công của thằng bạn tóc vàng.

“Hừ…Mặc kệ chiêu trò gì, ta đây chấp hết…!”

[Đã vậy thì… (ノಠ益ಠ)!]

“Thử cái này xem…!”

“Liên hoàn Explosion…!”

Bakugo nổi nóng hét to, hai tay tiếp sát đất phát động Quirk liên tục.

Ầmmmm…!

Ầmmmmm…!!

Ầmmmmmm…!!!

Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, lần nữa khói bụi đất đá lại văng đầy trời, che mất đi tầm nhìn của toàn bộ khán giả và bình luận viên.

[Thú vị…Sử dụng kế hoạch của những người trước sao… ◤(¬‿¬)◥ ]

Bao phủ ở bóng đen dưới, Hitomi không chút lo lắng, trái lại khẽ nở nụ cười. Với tính cách kiêu ngạo của Bakugo, lại chấp nhận xài phương thức chiến thuật của chính đối thủ mình đã dùng trước đó, quả thật Bakugo lần này đã bị ép đên cực hạn rồi.

Có điều, cách này…Ha ha, áp dụng với ai không được, nhưng dùng trên người Hitomi chính là vô bổ.

Vì sao hả…?!

Firudo mở ra, không cần nhìn, Hitomi cũng cảm nhận được vô số sóng từ trường sinh mệnh dập dờn, lên đến hàng chục ngàn nhiều, và gần nhất chính là một cái đang cố gắng di động lặng lẽ thật nhanh ra sau lưng cậu, hiển nhiên đó là Bakugo.

[Định đánh lén hửm… (~_o)…?]

Hitomi bất biến ứng vạn biến, yên tĩnh chờ đợi Bakugo ra tay trước tiên.

Tên: Bakugo Katsuki

LV 1+4

Quirk: Explosion (LV1 +8)

Số liệu của Bakugo chỉ có từng này, nhưng Hitomi biết rằng nếu tính cả thiên phú tấn công và khả năng thích nghi cùng phản xạ của nó, một ít anh hùng chuyên top hai mươi đến ba mươi cũng có khả năng thua vào tay Bakugo.

“Hể…(?o?)…?!”

Vù…!

Bóng đen sau lưng chớp mắt tiếp cận lấy Hitomi.

Bakugo, cuối cùng nhịn không được, động thủ!

Bùm…!

Bakugo dùng Quirk tăng tốc, mặc dù làm vậy sẽ khiến đối thủ nghe âm thanh và phản ứng, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, với khoảng cách chưa đầy ba mét thế này, Bakugo tự tin không người có thể kịp thời né tránh được.

Suy tính của nó là đúng, nhưng mà, Hitomi…

Hoàn toàn không cần quan sát a!

Sóng sinh mệnh trên người nó là biển báo sáng nhất rồi, mặc dù không cách nào phân biệt hình thù cụ thể, nhưng cảm nhận được sự di chuyển là đủ.

Chỉ khẽ nghiêng người qua một bên, Hitomi nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công của Bakugo, đồng thời chụp lấy bả vai thằng này.

Pặc…

“Ngã xuống…!”

Hitomi hét lớn, tư thế quăng qua vai tiêu chuẩn, y hệt Midoriya đã từng dùng với Bakugo.

Rầm…!

Bakugo đánh uỵch một cái, cả người thân mật tiếp xúc với sàn xi măng.

“Oẹ…” –Thằng nhóc nhịn không nổi, hai mắt mơ hồ, trong bụng phiên giang đảo hải một trận…

[Như vậy coi như trả công đạo cho Uraraka –san rồi nhé, Bakugo… ►.◄]

Bình thường bạn học, dù có đánh hăng máu thì Hitomi vẫn sẽ nương tay, dẫu là gặp Bakugo thì Hitomi dự tính ban đầu cũng như vậy. Nhưng sau khi xem xong trận chiến của Uraraka, thì cậu thay đổi kế hoạch ngay lập tức.

Thế là Bakugo liền có màn bi kịch xảy ra.

“Á…Á…Á…CHUYỆN GÌ VỪA DIỄN RA THẾ… ⊙▃⊙? BAKUGO ĐÃ BỊ KIZARI CHO MỘT CÚ NỐC AO TẠI CHỖ…UNBELIEVABLE…!”

“LIỆU CẬU ẤY CÓ CÒN CHIẾN ĐẤU TIẾP TỤC ĐƯỢC KHÔNG…(0.0)!?”

Ẩn ẩn đằng sau tan đi bụi mờ, dáng hình chật vật ho sặc sụa của Bakugo và động tác vật ngã của Hitomi vẫn còn đang duy trì ở đó ngay lập tức khiến mọi người liên tưởng ra một loạt những pha PK kịch tính mà họ không tài nào thấy được khi sàn đấu bị che khuất.

“Lớp trưởng cũng ác quá…(-.-)!” – Sero nhìn đang cố gắng gượng dậy Bakugo có chút đồng tình nói ra.

“Ai bảo thanh niên Bakugo ra đòn mạnh tay trước chi… ◤(¬‿¬)◥!”- Kaminari thì không nghĩ là vậy, phản đối quan điểm của Sero.

“Hừ…Thanh niên Bakugo, dám rat ay ác độc với con gái, lần này thì ăn phải quả đắng rồi… (▰˘◡˘▰)!” – Mineta có vẻ hân hoan khi thấy Bakugo bị Hitomi cho ăn hành. Hàng này vẫn còn hậm hực với việc Bakugo ra tay tàn bạo với phái nữ lúc nãy.

“Nhưng chiến cuộc vẫn chưa ngã ngũ cơ mà…Phán đoán kết quả có phải sớm quá hay không…?!” – Asui nhỏ giọng nói, có chút không tự tin lắm về lời mình vừa phát biểu.

“Có gì mà tranh với cãi chứ…Xem Kizari đánh tiếp thì biết!”

Và dưới sân lúc này, Bakugo đã đứng lên được. Mặt nó có chút tái mét, thân thể có chút run run, hiển nhiên cú vừa rồi cũng không hề dễ chịu cho lắm.

Đây là Hitomi đã nương tay kết quả, chứ nếu thực sự dụng ba, bốn phần thực lực, thì chỉ sợ bây giờ Bakugo cũng phế đi một cánh tay chứ không an ổn mà đứng đấy.

Bakugo giờ vô kế khả thi, nhưng khát khao chiến thắng khiến nó không muốn buông bỏ một cách dễ dàng.

Vậy thì, chỉ còn một cách…[Muốn thắng…Tựu liều mạng… (ノಠ益ಠ)!]

Lốp bốp…!

Bàn tay bắt đầu tỏa nhiệt nóng lên, Bakugo hét lớn xông thẳng tới Hitomi.

“Ya…ya…ya…ya…ya…ya…!”

Pháo kích liên hoàn từ Bakugo, tuy nhiên cũng chỉ trưng cho đẹp chứ chưa hề tạo được chút thương tổn thực chất nào cho Hitomi.

[Dùng đòn này ba lần…Cánh tay tựu phế…Nhưng, kệ mẹ nó đi…(`・ω・´)]

Hitomi cố ý thả nước Bakugo để xem thằng này định làm gì, bởi vì cậu nhận ra, Bakugo dường như đang gồng sức chuẩn bị đại chiêu.

Thật đáng mong chờ đấy chứ!

“Kizari…Đón đỡ được chiêu này, tao chấp nhận thua…”

“Big Boom Explosion…(ノಠ益ಠ)!”

[Lại thứ đó nữa sao…Tekkai!]

Hitomi cũng không ngờ ngẩn chủ quan thả lỏng phòng bị, nháy mắt căng cứng người như sắt thép…

OÀNH…!

Kinh khủng vụ nổ thoát ra tư tay Bakugo, lần nữa làm cả khán đài phải rít gào lên…

“TIẾP TỤC SỬ DỤNG CẤM CHIÊU, ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ HAI RỒI…LIỆU BAKUGO CÓ CÒN TRỤ NỔI NỮA KHÔNG…@[email protected]

Giọng thầy Present mic vang lên, kèm theo là khuôn mặt co rúm, thần sắc dữ tợn thống khổ ôm chặt cánh tay của Bakugo. Nhưng vẻ quyết liệt trong con mắt nó chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Bịch…Bịch…Bịch…

Bakugo lùi lại, chạy lấy đà hướng Hitomi, hai tay nổ bôm bốp, mượn uy lực vụ nổ, xoay người thành vòng tròn giống như một cơn lốc.

“Nếu đã sử dụng đại chiêu, thế tôi cũng đáp lễ lại…►_◄!”

[Chiêu này được dùng để đối phó Noumu, giờ xài phiên bản nhược hóa cũng đầy đủ thể hiện tôn trọng với cậu, Bakugo!]

Hitomi nắm chặt bàn tay, cơ hồ lóe sáng rực rỡ một mảnh điện quang xanh thẫm, thân người hơi co rụt về sau, tay thủ thế phát động…

Bakugo, đang lao tới…

Và…

“FIRUO…GAN…!!!”

“HOWITZER…IMPACT…!!!”

Hai tiếng gầm thét động trời cùng lúc cất lên, trong thoáng chốc…

~~~~~HÀO QUANG CHÓI LÒA~~~~~

OÀNH…H…H…H…H….!!!!

Nhấp nháy chính giữa một điểm va chạm đen tuyền, tựa hồ muốn rách nát toàn bộ không gian, nháy mắt đó, thời không như tĩnh lặng…

Rồi…Chợt…

Bùng nổ!!!

Rít gào…~~~~….~~~~…~~~~

Không thể tưởng tượng nổi ngập trời khí áp, từ tâm của vụ nổ, giống như bình khí ga đè nén đến tận cùng bạo phát…

Chằng khác gì bão giật cấp mười ba, cây cối, hồ bơi, đất đá, đều bay tứ tán, ngã ràn rạt khắp nơi. Thậm chí so với pha va chạm trước của Midoriya và Todoroki còn muốn khủng bố hơn rất nhiều.

Khán đài phía trên, nhiều người không cách nào nhìn nổi, phải lấy tay che mắt. Có kẻ xui xẻo, bị đất đá đập trúng, máu chảy đầy người. Không hết những dân chuyên phải ra tay bảo hộ một số dân thường ngồi quan sát vì suýt nữa họ đã bị thổi bay bởi khí lãng do Hitomi và Bakugo gây ra.

Midnight sen-sei thì đăng văng đi đâu không rõ, Cemento cả người nhếch nhác, khuôn mặt buồn rười rượi bởi vì năng lực xi măng của ông hết lần này đến lần khác bị đám nhóc kia phá mỗi lúc một thảm hơn.

"WOA...⊙▃⊙...?!"

"QUÁ TAM BA BẬN DÙNG TUYỆT CHIÊU...BAKUGO LẠI TIẾP TỤC XÀI HÀNG CẤM MÀ EM ẤY ĐÃ DÙNG TRONG TRẬN VỚI URARAKA..."

"LẦN NÀY, ĐỂ CHẮC ĂN HƠN, BAKUGO CÒN MƯỢN LỰC NHỜ TẠO ĐÀ VÀ XOAY NGƯỜI...THẬT KINH KHỦNG....CỨ NHƯ THỂ LÀ MỘT QUẢ BOM SỐNG VẬY...☜(˚▽˚)☞!"

"KIZARI DƯỜNG NHƯ CŨNG TUNG RA ÉP ĐÁY HÒM TUYỆT HỌC RỒI...

"....LIỆU AI SẼ TRỤ QUA NỔI ĐÒN ĐÁNH CỦA ĐỐI PHƯƠNG VÀ GIÀNH CHIẾC VÉ ĐI TIẾP ĐÂY...(°∀°)...????"

“HEY…MIDNIGHT…XEM THỬ AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG THẾ…( 0,0)!?”

Present mic gõ gõ qua tấm cửa kính đã có nhiều chỗ rạn nứt. Vừa rồi còn thiếu chút xíu nữa là phòng bình luận cũng bị tác không còn nguyên vẹn rồi.

Mấy thằng nhỏ này giao thủ cũng ghê gớm quá đi!

“Xem kìa…người còn đang đứng…!”

“Là…”

Mọi người trợn to mắt, Momo nắm chặt hai tay cầu nguyện, Kouda che mặt, Midoriya há hốc mồm...Đủ các trạng thái cung bậc cảm xúc...

Ập…!

Bakugo bất tỉnh nhân sự té ngất ngay dưới bức tường…

Quá rõ ràng, người chiến thắng chính là…

“BAKUGO –KUN ĐÃ RỜI SÀN THI ĐẤU, KIZARI –KUN TIẾN VÀO VÒNG CHUNG KẾT!”

P/S: Canh ba, hoàn thành lời hứa, tháng mới cầu nguyện phiếu đề cử, đậu châu các loại...(^.^)

~~~~~My herro Academia~~~~~