Chương 64: Lưỡi kiếm Hồi Thiên

Dịch: mafia777

Sau khi Kakashi hôn mê, Hyuga Kagami trên thực đã làm thay vị trí đội trưởng đội 11, cho nên Gai không dám nói thêm gì nữa, lập tức khiêng Kakashi đã hôn mê hướng bên ngoài sơn cốc phá vây.

Làng Mây cũng phân ra một nhóm Ninja, chia ra mấy tiểu đội lập tức truy sát.

Lúc này, gã câm đầu Tinh anh Thượng nhẫn của Làng Mây đứng tại chỗ đánh giá Hyuga Kagami và Shisui một cái, đột nhiên cười nói: "Thực sự là một nhóm hậu bối ưu tú nha!" 

Hyuga Kagami lạnh lùng nói: "Cám ơn khích lệ."

"Ta tên là Taiki, là quan chỉ huy của chi quân đội phòng thủ nơi này." Dừng một chút, vị Thượng nhẫn tên là Taiki này tiếp tục nói: "Ta rất khâm phục các ngươi, bất quá đáng tiếc, các ngươi hôm nay phải chết ở nơi này, bao gồm cả 2 tên đào tẩu kia."

Hyuga Kagami không lên tiếng, mà quét mắt nhìn bốn phía, sắc mặt mười phần u ám.

Không tính nhánh Ninja truy kích Gai, lúc này Ninja vây hắn và Shisui có chừng hơn một trăm người, trong đó có lượng Chakra tầm Thượng Nhẫn đã có hơn mười người.

Hơn nữa lúc bị tập kích, các Ninja Làng Mây đã sớm phát tín hiệu, chỉ sợ cứu viện của Làng Mây cũng đang tiến về nơi này.

Thấy Hyuga Kagami và Shisui dù lâm vào tuyệt cảnh như vầy, vẫn không hề từ bỏ hi vọng, không khỏi khiến Taiki thưởng thức, ngoài miệng cười nói: "Có thể giết những địch nhân ưu tú như vậy, chắc Rinkage đại nhân cũng sẽ không trách cứ ta phòng giữ thất bại a."

Hyuga Kagami yên lặng nhìn chằm chằm Taiki, chờ đợi thời cơ.

Bây giờ theo thực lực hắn vững bước tăng lên, phạm vi cực hạn của Luân Chuyển Như Ý cũng đã mở rộng đến trên dưới 22 mét, nếu như không tiếc tổn hao Chakra, có thể mở rộng đến 25 mét.