Chương 476: Điên cuồng thành quả

Người kia lập tức lên tinh thần sau đó huy động ma pháp tiếp túc thiêu đốt Băng Thần, còn Băng Thần cứ hồi máu sau đó một kiếm chém ra quét dọn hết những người vừa đi ra từ cổng thành.

Mới ban đầu thì mọi người còn hứng thú nhưng về sau thì ngoài những người được trả công thì Băng Thần cùng cô nàng kia đã mệt mỏi thành chó rồi, giết năm tiếng liên tục tay tê hết cả rồi. Vì để tăng nhanh tốc độ số người hắn ta mời vào để giết đã tăng lên tới 600.

Chỉ một lần thôi Băng Thần quét hơn 200 người nhưng quá trình này vẫn quá mức mệt mỏi đối với hắn, đến khi tận mười mấy tiếng sau thì mấy người kia cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi thì tốc độ lại càng chậm chạp hơn nữa.

Cũng đúng lúc này những người đi cày cấp trong bang hội đi về nhìn thấy Băng Thần chán trường giết người thì không khỏi buồn cười hỏi: 

"Được bao nhiêu rồi?"

Băng Thần giết xong hai trăm người thì mở bảng chức nghiệp ra coi rồi nói:

"Không nhiều khoảng 3000 nữa thôi là đủ rồi."

Khi xem xong thì tình thần hắn lên được một chút ít, thở ra một hơi hắn ta tiếp tục vung kiếm giết người, đến tận khi âm thanh thần thánh vang lên thì Băng Thần mới biết mình đã được giải thoát.

Người chơi Băng Thần đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp chức nghiệp phải chăng thăng cấp.

"Ngay lập tức "

Trong lòng thầm nghĩ:

"Mất công tốn sức như thế này hi vọng mình không phải thất vọng."

Mấy người khác thấy Băng Thần mở bảng thì cũng bu lại xem, sau đó cả đám thay phiên hít hà.

Luyện Ngục Mục Sư (Cấp 1500 tấn thăng)

Nguyên liệu tiến cấp: Liên sát 1000 vạn mạng (0/ 10000000) 

Người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 75 %, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 1000 %, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 10 %.

Chiêu thức: 

Phục sinh 

Thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh nếu vẫn còn đang trong thời gian quy định (1 giờ) Mục tiêu buff vừa nhận buff sẽ tính ngay thờ gian hồi.

Tiêu hao: 0

Thời gian hồi: 15 phút 

Liên Kết Sinh Mệnh 

Thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội, khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết.Nhưng liên kết chỉ tổn tại trong khoảng cách giới hạn 1000 thước. ( Liên kết được 100 cái tổ đội làm 1)

- Người ở trong liên kết sẽ tăng 50% sát thương chí mạng, giảm 60 % sát thương chí mạng nhận vào.

- Người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi 1 hiệu ứng xấu khi tấn công 2 lần liên tiếp, đối phương khi tấn công 2 lần thì có thể bị nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên.

- Ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi Luyện Ngục Mục Sư hoàn tất một đòn đánh.

Tiêu hao: Không 

Thời gian hồi: Không 

Kiểm Soát Thời Gian 

Người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi ba lần, bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 12 lần hiệu quả.

Giới hạn: Không

Né tránh Hoàn Hảo (Nội tại)

Luyện Ngục Mục Sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công.

Vận Mệnh Con Cưng (Nội tại)

Cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm: Thiên Phú, May Mắn, Né Tránh, Kháng.(Max: 1200)

May mắn max: 100% ra trang bị Siêu Thoát trở lên.

Thiên phú max: 100% giảm 99 % thời gian học kỹ năng.

Né tránh max: 100% tăng 60 % tỷ lệ né tránh mọi thứ trừ hiệu ứng có lợi.

Kháng max: 100% kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi nếu đối thủ không trên bản thân 100 cấp.(Giảm 10% mỗi 10 cấp sau 100 cấp chệnh lệch)

Luyện Ngục Sinh Mệnh ( Nội tại)

Hồi màu sẽ tích trữ sát thương có đòn đánh thường, sát thương gây ra bằng 300 % lượng máu hồi.

Sinh Mệnh Nguyền Rủa ( Bị động) 

Kẻ tấn công Luyện Ngục Mục Sư sẽ bị Sinh Mệnh Nữ Thần nguyền rủa, hồi phục giảm 99.99%, cảm giác đau đớn tăng 1000 %.

Hoàng Tuyền hít một hơi khí lạnh vào rồi nói: 

"Như thế một mục sư có thể đảm bao sinh mệnh cho 1000 người, thật bá đạo."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thật sự rất tốt thế nhưng chưa tốt đến mức mọi người tưởng tượng đâu, trên chiến chường có hàng triệu người thì Liên Kết Sinh Mệnh thực sự không quá ghê gớm đâu nhưng đi đánh boss thì đúng là ghê thật."

Hoàng Tuyền nhìn qua mấy cô nàng rồi nói:

"Mấy người có nghĩ giống ta không?"

Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:

"Hình như vừa đủ thời gian đấy."

Hai nàng sau đó nắm lấy tay Băng Thân sau đó muốn kéo đi nhưng hắn ngồi bệt xuống đất nói:

"Hai người phải để ta thanh toán cho đám người đã giúp ta ngày hôm nãy đã chứ."

Hai người nhìn nhau sau đó đồng thời buông tay hắn ra, Băng Thần thở phào một hơi rồi đi lại chỗ hai người mà Ngọc Lan đã tìm đến giúp mình cười nói:

"Hai vị khổ cực thế nên ta tặng một người một kiện trang bị Siêu Thoát, chúc hai người may mắn."

Sau đó hắn ta quay qua những người đang mong chờ rồi nói:

"Mọi người trật tự xếp thành một hàng rồi từ từ lựa chọn, 1 sáo trang thánh khí hay 1 trang bị siêu phàm ngẫu nhiên tùy ý." 

Hai người kia nhận lấy trang bị rồi nói:

"Cám ơn ngươi Thần Băng."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Không có gi "

Hai người mỉm cười nói:

"Để hai người chúng ta giúp người ổn định dòng người."

Băng Thần gật đầu, hai người bắt đầu đi dọc xuống dưới để mọi người có thứ tự nhận đồ: 

"Ngươi lấy cái gì?"

Người này nói thẳng nhanh gọn:

"Trang bị Siêu Thoát "

Băng Thần móc đại một kiện ra đưa cho hắn ta rồi nói:

"Đồ ngẫu nhiên, nhận lấy rời khỏi hàng."

Người này nhận được một đôi găng tay, nói chung cũng tạm ổn, phía sau một người vừa tới liền nói:

"Sáo trang "

Những người này nhanh chóng như thế hiển nhiên hai cô nương kia đã nhắc nhở trước rồi, ba trăm người khiến cho Băng Thần mất tận nửa tiếng phân đồ, đến gần người cuối cùng hắn ta đã hết sạch đồ đành phải nói:

"Ta tạm thời hết rồi hay là ta quy ra tiền nhé, nếu không ngươi lúc nào đi qua công hội tìm ta sau."

Hoàng Tuyền đi lên lấy ra một kiện sáo trang rồi đưa cho nàng ta rồi nói:

"Ta trả giùm nàng ta."

Băng Thần cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Cám ơn Tuyền tỷ "

Hoàng Tuyền mỉm cười nói:

"Được rồi chúng ta đi nhanh thôi, nếu không quá một tiếng con boss chạy mất lại phải dọn quái mệt chết đi được."

Băng Thần thở dài một hơi nhìn bóng lưng của Hoàng Tuyền cảm xúc đầy phức tạp, có lẽ Đế Thiên Lan cũng biết không thể để cho nàng có ký ức kiếp trước nếu không một khi gặp mặt khó mà yên bình được.

Nhưng lúc đó Băng Thần làm đế vương trong mắt hắn chẳng hề có cái gì gọi là tình yêu, khi lên thần giới lại càng không, hắn lợi dụng nàng giết hết tất cả thân nhân bằng hữu của nàng, tự tay giết chết người nàng yêu nhất.

Sau đó hắn cưỡng bức nàng, một cao cao tại thượng Thần Vương thì như thế nhục nhã biết bao, nhưng cuối cùng Băng Thần cũng phải đền tội, tận khi tự bạo hắn trong đầu vẫn có suy nghĩ:

"Cái gì ta nợ kiếp sau ta trả nàng."

Thế nhưng sự ích kỉ của Băng Thần không cho phép hắn chết một mình.