Chương 43: Trở lại Tiêu gia

(Hôm qua Tiếu bị phong hàn nhập thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, phải bế quan tịnh dưỡng cả ngày hix hix, Tiếu ở trong Nam ít bị bão ảnh hưởng mà còn vậy, không biết mấy đồng đạo ngoài kia có sao không...)

Lôi Xà Trại bản doanh nằm ở phía nam Thanh Sơn Trấn, có Tô Thanh Thanh dẫn đường, Tiêu Lệ rất dễ dàng liền tiến vào, cũng nhờ nàng thông báo cho Tiêu Ngữ và Hồng Điệp là Tiêu Lệ hắn đã trở về. Hầu hết người trong Lôi Xà Trại đều không biết thân phận của vị trại chủ thần bí, mà Tô Thanh Thanh thì cũng nằm trong số đó, bất quá nàng vẫn là giúp hắn đi thông báo, dù sao vị này thực lực quá mạnh, nàng không thể tùy tiện đắc tội.

Hồng Điệp hiện tại đang giải quyết công việc ở bên ngoài, chỉ có 1 mình Tiêu Ngữ ở lại trấn thủ Lôi Xà Trại, nàng vừa nghe Tô Thanh Thanh mang theo Tiêu Lệ trở về liền vứt bỏ giấy tờ đang viết dở xuống đất, vội vàng chạy ra đại sảnh để tiếp đón hắn khiến Tô Thanh Thanh và các hộ vệ xung quanh như phát mộng, Tiêu Ngữ phó trại chủ lúc bình thường nổi tiếng là người điềm đạm, dù gặp chuyện lớn đến đâu cũng luôn thong dong, không ngờ hôm nay chỉ vì nghe tên của một người mà lại thất thố như vậy.

Tiêu Ngữ chạy vội đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Lệ đang rảo bước hiếu kỳ đánh giá chung quanh, nàng liền bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, như chim én về tổ sà vào lòng hắn. Mấy tháng nay Tiêu Lệ bận rộn nhiều việc, mỗi tháng gặp gỡ các nàng 1 lần cũng chỉ lưu lại vài giờ khiến cho nàng vô cùng nhung nhớ, bây giờ hắn đã trở về, nàng vì quá vui mừng nên mới phản ứng như thế.

Niềm vui sướng tạm lắng xuống, Tiêu Ngữ mới chợt nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh khiến nàng xấu hổ đến đỏ mặt. Bất quá nàng vẫn là không muốn rời khỏi người của Tiêu Lệ mà chỉ phân phó cho Tô Thanh Thanh vừa đến gọi tất cả các thủ lĩnh đang ở trong trại tập trung đến phòng nghị sự, cũng sai người tức tốc thông báo cho Hồng Điệp và các thủ lĩnh ở gần Thanh Sơn Trấn quay trở về trại.

Bên trong phòng nghị sự, Tiêu Lệ ngồi trên chủ vị còn Tiêu Ngữ thì ngồi bền cạnh hắn, bên dưới là các vị thủ lĩnh khác cũng ngay ngắn ngồi tại vị trí của mình, xì xào bàn tán về Tiêu Lệ. Tiêu Ngữ đã giới thiệu với mọi người hắn chính là vị trại chủ thần bí mà lâu nay không xuất hiện. Mặc dù vài người lúc đầu còn hơi có chút không phải, thế nhưng sau khi Tiêu Lệ thả ra uy áp cửu tinh Đại Đấu Sư thì ai cũng câm như hến.

Lôi Xà Trại hiện nay có tổng cộng 33 người có cấp bậc thủ lĩnh, tất cả đều có thực lực Đấu Sư, mỗi đội chiến đấu có 1 thủ lĩnh và 2 phó thủ lĩnh, đội trinh sát thì chỉ có 1 phó thủ lĩnh. Ngoài ra các thành viên trong trại còn có 90 Đấu Giả thực lực từ thất đến cửu tinh cùng 4 y sư phụ trách hậu cần.

Bởi vì gần 1 năm nay, toàn bộ tinh lực của Tiêu Lệ đều tập trung ở Thiên Long đại lục, bởi vậy thực lực chỉnh thể của Lôi Xà Trại vẫn chưa có nhiều đột biến so với lúc hắn chưa tấn cấp Đại Đấu Sư. Hơn nữa hầu hết những người này cũng đã dùng hết tiềm lực, rất khó lại phát triển.

Tiêu Lệ cũng không phải là keo kiệt với thuộc hạ mà là hiện tại lượng tài nguyên của hắn có hắn, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng 1 ít người thân cận, thêm nữa là giai đoạn này hắn cũng chỉ cần chất lượng mà không phải số lượng. Bởi vậy Tiêu Lệ quyết định dùng Giám Định Thuật để sàng lọc trong đám người.

Có cả thảy 7 người được chọn, người thứ nhất là Đinh Bộ Lâm - 27 tuổi, tu vi lục tinh Đấu Sư - thủ lĩnh đội chiến đấu số 1 của Lôi Xà Trại. Thứ 2 là Lý Nhược Lan - 28 tuổi, tu vi lục tinh Đấu Sư - thủ lĩnh đội chiến đấu số 2. Thứ 3 là Trần Nguyên Mạnh - 25 tuổi, tu vi ngũ tinh Đấu Sư - thủ lĩnh đội chiến đấu số 4. Thứ 4 là Lê Dung - 25 tuổi, tứ tinh Đấu Sư - thủ lĩnh đội chiến đấu số 7. Thứ năm là Nguyễn Vũ - 24 tuổi, tứ tinh Đấu Sư - phó thủ lĩnh đội chiến đấu số 2. Thứ 6 chính là Tô Thanh Thanh - 23 tuổi, tu vi nhị tinh Đấu Sư. Còn người cuối cùng là 1 lựa chọn ngoài ý muốn của Tiêu Lệ khi hắn đi lạc ra phía sau dược viên - y sư Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên là được Lý Nhược Lan mang về trong 1 lần đi làm nhiệm vụ. Nàng hiện đang cùng 3 y sư khác đang coi sóc dược viên của Lôi Xà Trại. Nàng hiện tại mặc dù chỉ có vài đoàn đấu khí làm cơ sở, thế nhưng Tiêu Lệ biết rằng, với Ách Nạn Độc Thể, tu vi của nàng sẽ tăng lên chóng mặt nếu biết bồi dưỡng đúng cách.

Bên trong Lôi Xà Trại cũng có 1 ít tộc nhân Tiêu Gia ra ngoài lịch lãm, thế nhưng phàm là người đạt đến Đấu Sư đều đã quay về bên trong gia tộc, vậy nên lần này lựa chọn cũng không có tộc nhân Tiêu Gia trong đó. Tính toán thời gian, còn hơn 3 tháng là đến tộc điển Tiêu Gia lần tiếp theo, Tiêu Lệ quyết định vào trong Ma Thú Sơn Mạch 1 chuyến rồi quay trở về Tiêu Gia, màn kịch hay sắp đến, Tiêu Lệ cũng không muốn bỏ lỡ.

Mất gần 1 tháng thời gian để sắp xếp và ổn định công việc trong Lôi Xà Trại, Tiêu Lệ mới có thể bắt đầu hành trình quay trở về Tiêu Gia. Trước tiên hắn thăng chức cho thủ lĩnh đội chiến đấu số 3 trở thành quyền phó trại chủ, cũng thăng chức cho các phó thủ lĩnh của các đội tương ứng trở thành thủ lĩnh để lấp vào chỗ khuyết. Làm xong xuôi mọi việc, Tiêu Lệ dẫn theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp, Tiểu Y Tiên cùng 6 hộ vệ mới lựa chọn bắt đầu lên đường trở về.

Bởi vì còn gần 3 tháng thời gian nữa mới đến tộc điển, mà khoảng cách từ Thanh Sơn Trấn đến Ô Thản Thành cũng không quá xa, bởi vậy Tiêu Lệ quyết định trước tiên đi đến Ma Thú Sơn Mạch 1 chuyến để hoàn thành 1 đống nhiệm vụ treo thưởng mới xuất hiện.

Có vẻ như do đoạn thời gian trước hắn ở Thiên Long Đại Lục nên ngay khi vừa trở về Đấu Khí đại lục không bao lâu, đám nhiệm vụ treo thưởng đã ồ ạt xuất hiện, lấp đầy cả bảng nhiệm vụ của Tiêu Lệ. Có cả thảy 5 nhiệm vụ săn ma thú và 3 nhiệm vụ thu thập linh dược, cũng không quá phức tạp.

Quả Trứng Thần Bí của hắn cũng vừa mới nở, quả trứng lần này mất rất nhiều thời gian để nở, tiểu Hồng Lang chỉ mất 3 ngày còn nó thì mất đến gần 1 tháng. Bất quá nó vừa nở ra thì đã là nhị giai, mà còn có tiềm lực để phát triển đến tứ giai, là 1 con Hắc Ma Chu cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Hồng Lang cũng đã trưởng thành, hơn nữa lần trước ở Viêm Cốc nó còn ăn vụng được ma hạch của Viễn Cổ Chu Cáp mà Tịch Tà Yêu Lôi bỏ lại, cũng ăn được mấy loại thiên tài địa bảo nào đó trong cốc nên hiện giờ đang có dấu hiệu tiến hóa. Tiểu Thôn Mộc Hồ thì vừa mới thu nhận, chưa có phát triển gì đặc biệt, chỉ mới tương đương nhân loại 5 đoạn đấu khí mà thôi.

Mấy cái nhiệm vụ treo thưởng này cũng không khó khăn lắm, Tiêu Lệ chỉ tốn hơn 1 tháng thời gian là đã hoàn thành toàn bộ, thu được 39 triệu exp, 39 vạn đơn trị cùng với 8 viên tam phẩm đan dược các loại trong đó có 2 viên Trú Nhan Đan đã tặng cho Tiêu Ngữ và Hồng Điệp khiến các nàng vô cùng vui sướng, độ thân mật theo đó cũng nhanh chóng tăng lên vượt ngưỡng 80. Bất quá hiện tại Tiêu Lệ cũng không vội phong tước cho các nàng, thứ nhất là chưa cần thiết, thứ 2 là đơn trị của hắn cũng không dư dả lắm, mỗi lần phong tước Vương Phi tốn đến 10 vạn đơn trị, gấp 100 lần phong tước Cung Tần mà hắn thì đang có chưa đến 30 vạn.mà thôi.

Chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ, ngoài 39 triệu exp từ nhiệm vụ, Tiêu Lệ còn thu được thêm gần 12 triệu exp từ việc chiến đấu, chỉ còn thiếu khoảng 30 triệu nữa là có thể lên cấp Đấu Linh, cũng là lúc nên sử dụng Địa Tâm Thối Thể Linh Dịch rồi, hi vọng đừng nhận được quá ít exp.

Địa Tâm Thối Thể Linh Dịch được điều chế từ Địa Tâm Thối Thể Nhũ, chính là thứ Tiêu Viêm dùng để 1 hơi đột phá từ bát tinh Đại Đấu Sư vượt qua 2 cấp lên thẳng tới Đấu Linh. Bất quá thiên phú của Tiêu Lệ không bằng Tiêu Viêm, có lẽ sẽ không có hiệu quả kinh khủng như vậy.

Từ khi ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Lệ vì sợ bỏ lỡ trò hay nên gấp rút di chuyển, còn đặc biệt từ hệ thống đổi ra 1 chiếc trực thăng Agusta Westland để chở mọi người, bởi vậy chỉ mất hơn 10 ngày, đoàn người đã đến được Ô Thản Thành, bất quá hắn cũng không vội về Tiêu Gia mà trước tiên ở lại trong 1 khách sạn lớn để sử dụng Địa Tâm Thôi Thể Linh Dịch, hắn đã không thể tiếp tục chờ đợi để lên cấp Đấu Linh rồi.

Bên trong 1 căn phòng tương đối rộng rãi và sa hoa của khách sạn, Tiêu Lệ đang lặng yên ngồi trong 1 bồn nước lớn, cố gắng hấp thu dược lực trong đó, tiếng báo tăng exp của hệ thống thi thoảng lại vang lên báo cho hắn biết là quá trình buồn chán này vẫn còn chưa kết thúc.

(Tiếu: chương tới sẽ có 1 cặp đôi nhiều duyên nợ xuất hiện, đoán xem là ai nào ^_^)