Chương 401: Cứu thoát

Tại bên ngoài biển, trên du thuyền Hải Dương Chi Mộ lúc này. Hai cái thân ảnh đang đứng đối diện nhau.

Một cái trong số đó là một cái vóc dáng cao lớn mặc quân trang thú nhân, người này chính là Hắc Tử Hoàng Phái thủ lĩnh Gardos. Hiện tại Gardos trong rất chật vật, một bên cánh tay bị chém đứt, từng đạo tiên huyết từ vết thương chạy ra.

Mà đối diện hắn là cầm trong tay Tuyết Hà Lang Yukina.

“ Ngươi thất bại rồi Gardos!! ” nhìn Gardos Yukina nghiêm nghị nói.

“ Ồ… phải rồi!! ” Gardos thản nhiên nói.

Ngay lập tức liền nhảy lên đầu thuyền, thấy vậy Yukina liền định đuổi theo nhưng lại dừng lại.

Chỉ thấy bên cạnh Gardos lúc này xuất hiện hai cái thú nhân trên tay bọn hắn là đã ngất đi Nagisa cùng Asagi. Thấy bọn hắn có con tin trong tay Yukina không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“ Chúng ta đã thắng. ” nhìn phía dưới Yukina Gardos cười gằn nói.

Ầm ầm!!!!

Bỗng nhiên lúc này từ phía sau truyền đến từng đạo âm thanh, Yukina quay đầu lại chỉ thấy một đầu Nalakuvara đang ngăn chặn phía sau nàng.

Không chỉ vậy mà xung quanh du thuyền đều bị Nalakuvara cho bao vây.

“ Hắn có thể kiểm soát được toàn bộ Nalakuvara rồi sao. ” Yukina sắc mặt nghiêm nghị nói.

“ Ngươi thua rồi!! ” Gardos cười nói.

Hưu hưu!!!!!

Ngay lập tức mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy đột nhiên trong hư không liền xuất hiện hai chiếc phi tiêu hướng về hai đầu thú nhân bên cạnh Gardos đánh tới.

Phốc phốc!!!

Không có gì cản trở hai thanh phi tiêu liền cắm ngay vào đầu hai tên thú nhân, hai đạo tiên huyết trên không trung nở rộ.

“ Là kẻ nào!! ” nhìn chết đi hai tên thuộc hạ Gardos hướng về tức giận hét lớn. Nhìn xung quanh muốn đem thủ phạm tìm ra.

Nhưng mà không có ai đáp trả lời của hắn, chỉ thấy hư không xuất hiện một đạo gợn sóng một quả hỏa cầu hướng về Gardos đánh tới.

Nhìn trước mắt hỏa cầu đánh tới Gardos sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được hỏa cầu mang đến tử vong cảm giác. Không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức liền nhảy sang một bên tránh thoát.

Oanh!!!

Chỉ thấy Gardos chỗ cũ nổ tung, tạo thành một cái bị cháy khét hố đen.

“ Đáng ghét!! ” không nghĩ ngợi gì Gardos liền ngay lập tức liền chạy thoát thân.

Kẻ thù cũng không thấy thì làm sao mà đánh, bây giờ quá trình giải mã đã hoàn thành hắn cũng không cần thiết phải ở nơi này nữa.

Ngay sau đó Pakura từ trong hư không đi ra, đứng bên cạnh Nagisa cùng Asagi.

“ Pakura!! Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này. ” lúc này Yukina cũng chạy đến bên cạnh nàng, gương mặt nghi hoặc nói.

“ Yukina đại nhân, chủ nhân để cho ta đi theo các ngươi để đề phòng tình huống xấu xảy ra. ” Pakura cung kính nói.

Mặc dù trước đây nàng cùng Yukina có một chút xung đột nhưng bây giờ Yukina đã trở thành Rozen nữ nhân cũng có nghĩa là nàng Nữ Chủ Nhân cho nên Pakura đối với nàng cung kính như Rozen một dạng.

“ Là vậy sao!! ” Nghe Pakura lời nói Yukina hiểu ra.

Bỗng nhiên lúc này hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng, Rozen liền từ bên trong đi ra.

“ Chủ Nhân!! ”

“ Rozen!!! ”

Nhìn thấy Rozen xuất hiện Pakura cùng Yukina hai người vui mừng nói.

“ Hai người các ngươi làm tốt lắm, không ai bị thương a. ” Rozen nhìn hai người cười nói.

“ Ùm!! ” hai nữ gật đầu.

Sau đó Rozen liền nhìn về phía đã ngất đi Asagi cùng Nagisa, sau đó kiểm tra. Sau đó một đạo bạch quang tại Rozen bàn tay hiện lên, truyền vào trong hai người.

“ Hai người chỉ là ngất đi thôi, Nagisa cùng Asagi hai người sẽ tỉnh dậy ngay thôi. ” Rozen nói.

“ Um…”

Rozen vừa dứt lời Nagisa cùng Asagi liền có tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ thấy Asagi là người mở mắt ra đầu tiên.

Chỉ là vừa mở mắt ra thì Rozen gương mặt liền xuất hiện trước mắt nàng khiến cho Asagi hốt hoảng lùi về sau hoảng sợ nhìn Rozen nói.

“ Tại sao lại là ngươi. ”

“ Tại sao không phải là ta, đây là ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình thái độ sao. ” Rozen khinh bỉ nói.

Nghe Rozen lời nói Asagi mới nhớ ra là mình bị bắt cóc, sau đó liền nhìn xung quanh phát hiện hạ cái thú nhân thi thể mới phần nào tin tưởng Rozen lời nói.

“ Cám ơn ngươi. ” Asagi mặc dù vẫn còn có chút hoảng sợ nhưng vẫn không quên hướng về Rozen nói cám ơn.

“ Không có gì, dù sao ngươi nhưng là ta dự định nữ nhân a, ta cũng không thể để ngươi bị người khác bắt nạt được. ” Rozen nhìn nàng nói.

“ Ta… ta mới không làm ngươi nữ nhân, đừng mơ tưởng. ” nghe Rozen lời nói Asagi gương mặt đỏ ửng phản bác.

Nhìn gương mặt đỏ ửng Asagi Rozen trên gương mặt xuất hiện nụ cười xấu xa.

“ Bây giờ thì không, nhưng rất nhanh ngươi sẽ trở thành ta nữ nhân a. Đã bị ta nhìn trúng thì ngươi chỉ có thể nhận mệnh mà thôi, cho dù bất cứ ai cũng không ngăn cản được. ” Rozen bá đạo nói.

“ Ngươi…” nghe Rozen bá đạo tuyên ngôn Asagi đang định nói gì thì đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến.

“ Rozen!! Ngươi làm gì ở đây a. ” chỉ thấy Nagisa không biết lúc nào đã tỉnh dậy một mặt nghi hoặc nhìn hắn.

“ Tỉnh dậy rồi a Nagisa. ” Rozen nhìn nàng cười nói.

“ Ta đang ở đâu đây… ” nhìn xung quanh Nagisa nghi hoặc.

Chỉ là khi nhìn thấy bên cạnh hai cái thú nhân thi thể Nagisa sợ hết hồn, chạy ngay về phía sau lưng Rozen núp.

“ Đừng sợ Nagisa, bách cóc ngươi đám thú nhân đã bị ta giết chết rồi ngươi không cần phải sợ nữa. ” Rozen an ủi.

Nghe vậy một cỗ không hiểu an toàn cảm giác xuất hiện Nagisa gương mặt đột nhiên đỏ ửng cúi đầu không dám nhìn Rozen.

“ Bây giờ chúng ta quay về được chưa. ” Asagi đột nhiên nói.

Nàng thật sự không muốn ở lại nơi này chút nào, nhất là khi nơi này còn có Rozen tên nguy hiểm này.

“ Bây giờ trở về không phải là thời điểm tốt a. ”

Nhìn về phía đã chìm trong biển lửa tiểu đảo Rozen nói.

Hiện tại cả hòn đảo nhỏ đã biến thành một đạo chiến trường, lôi điện, ánh sáng... cùng vô số tiếng nổ tung vang lên. Có thể thấy được trên đảo chiến đấu đang rất kịch liệt.

Cứ theo tình hình này thì rất nhanh cả khu vực đó đều sẽ bị hủy diệt.