Giới thiệu

Nguồn: diendanlequydon

- Anh, siêu người mẫu trong lòng các cô gái thích dáng người bốc lữa. Cao và to con, anh mang trong người hai dòng máu và với khuôn mặt lạnh lùng, người như hình với bóng với những anh chàng đẹp trai trong nhóm. Sống mũi thẳng tắp với màu mắt xanh, làm không biết bao nhiêu trái tim con gái thổn thức nhưng lại được mệnh danh là anh chàng "gay" chính hiệu.

- Anh, người chỉ dưới một người nhưng trên nhiều người. Gương mặt đạt tiêu chuẩn cao với sống mũi thẳng tắp. Cao to và ít nói, tánh tình trầm ổn nhưng lại có khả năng xoay chuyển mọi tình huống cho dù là xấu nhất. Khó tánh nhưng lại rất có nghĩa khí với đám anh em, một người không có những tin tức nào có liên quan tới phái nử. Báo chí cũng tặng cho anh hai chử "pêđê".

- Anh, độc thân không có một tin tức nào về phương diện tình cảm lăng nhăng. Một khuôn mặt Á Đông chính gốc và đẹp như tạc nhưng lại không biết cười nhưng mỗi khi cười là có người sắp sửa trả giá thật đắc. Một người nổi tiếng là "ít nói" nhưng mỗi khi mỡ miệng thì làm cho người đối diện lâm vào tình trạng "nói cũng không được mà nhịn cũng không xong". Một anh chàng được nhiều người hâm mộ nhưng cũng nhiều tiếc nuối đơn giản chỉ vì báo chí mệnh danh anh là một người "đồng tính". Không có uy hiếp nhưng tử huyệt lại nằm trong tay một người......

- Anh, gương mặt không biết cười và chỉ nghe lời một người. Dáng người tiêu chuẩn với ánh mắt nhìn người thật chuẩn, quyết đoán và trầm ổn nhưng các hảng truyền thông cũng mệnh danh anh là "người không thích đàn bà". Xem thường tình cảm nam nử, một lòng muốn giúp đở "người ân" đánh giang sơn nhưng ý trời khó tránh. Trái tim lại bướng bỉnh mà yêu một người......

- Anh, người thừa kế duy nhất của một công ty lớn nhất nhì trong thành phố. Gương mặt có thể làm cho phái nử "mụ mị" ngay từ lần gặp đầu tiên. Tánh tình trẩm ổn và được mệnh danh với một chử duy nhất là "Tà". Tà thiếu gia mang trong người hai dòng máu Việt Mỹ nhưng những người tình của anh lại hoàn toàn là những cô gái Việt chính hiệu. Nắm trong tay 70% cổ phần của công ty, người bằng mọi cách có thể "hô mưa gọi gió" chỉ để chống lại "kẻ thù truyền kiếp" của mình. Các hảng truyền thông đua nhau đưa lên tin tức ông hoàng đẹp trai “Siêu Tà” này lại thay người tình như thay áo. Không ai có thể vượt qua kỷ lục "30 ngày" qui định do anh đề ra.

- Anh, kỷ sư điện sáng giá của một công ty. Yêu người con gái nhỏ bên cạnh nhà nhiều năm. Vì tương lai nên dọn tới một thành phố nhiều cạm bẩy. Cuộc sống nhiều bon chen nhưng trái tim vẫn hát lời tình yêu. Định mệnh đưa đẩy khiến anh gặp gở một người, từ đây cuộc đời không lối về. Tình yêu trong sáng kia rốt cuộc có chịu nổi thử thách không? Trái tim và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn?

- Anh, bạn rất thân của cô nhưng lại là một người rất chú ý tới diện mạo của mình. Tâm tư lúc nào cũng muốn có một thân hình hoàn chỉnh. Theo cô bạn nhỏ "gầy vựng giang sơn", ý chí kiên định để lập sự nhiệp. Trải qua bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc tìm được "một nửa kia" của mình.