Chương 61: Đá tiến hóa Mega

Translator: Nguyetmai

Máy quay phim trên đỉnh đầu hai con Magnemite bốc khói, rõ ràng đều bị Confusion của Cáo Lửa tấn công khiến chúng báo hỏng, không thể tiếp tục sử dụng.

Lâm Châu cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn không còn máy quay phim nào quay được cậu nữa.

Sau đó, cậu nhanh chóng khuỵu chân xuống, bắt đầu lục soát người Từ Trạch Tiến!

Túi quần – rỗng, túi áo – rỗng, trên người cũng không có ba lô hay thứ gì.

Lâm Châu lại cúi đầu liếc nhìn Pokeball trên thắt lưng hắn ta. Thằng cha này được đấy, đến cả Pokeball cũng rỗng tuếch!

Lâm Châu không nhịn được thở dài. Người anh em, tốt xấu gì anh cũng là một huấn luyện viên, sao lại có thể nghèo như vậy chứ...

Lâm Châu nào biết được, trước đó Từ Trạch Tiến bị Fujiwara Sakura truy bắt suốt cả chặng đường, thứ gì trên người dùng được đều đã dùng, thứ gì cần vứt cũng đã vứt cho nên chẳng còn gì từ lâu rồi!

Chưa nói đến các loại dược phẩm, chỉ riêng viên năng lượng cũng hết veo.

Ngay cả mấy thứ như điện thoại, Pokedex cũng đều ném sạch trong quá trình chạy trốn.

Lâm Châu không cam tâm lại lục lọi trước sau Từ Trạch Tiến một lượt, máu dính nhớp nhúa cả bàn tay, sau đó.... ấy?!

Lâm Châu đột nhiên nhíu mày, hình như có một túi vải nhỏ được khâu ẩn bên dưới lớp áo, bên trong túi có chứa thứ gì đó thì phải...

Lâm Châu hơi dùng lực, kéo rách túi áo đó ra.

"Phựt!"

Tiếng xé vừa vang lên, một quả cầu pha lê có kích thước lớn chợt rơi ra, rớt xuống nền gạch sứ rồi lăn tròn.

Chưa cần Lâm Châu lên tiếng, Cáo Lửa đã điều khiển Confusion nhanh chóng nhặt quả cầu pha lê đó đặt vào lòng bàn tay cậu.

Đây là?!

Đồng tử của Lâm Châu co lại.

Cậu không ngờ sẽ gặp thứ này ở đây!

Quả cầu thủy tinh tròn xoe, bên trong ánh lên màu sắc rực rỡ, một vòng xoắn ốc có hình dạng như một đoạn gen lấp đầy trong lòng nó.

Đá tiến hóa Mega?!

Tiến hóa Mega, cũng được gọi là tiến hóa siêu cấp. Ở trong trò chơi nguyên bản nó là một loại hình thái tiến hóa đặc biệt.

Tiến hóa Mega không giống với sự tiến hóa phổ thông của Pokemon.

Tiến hóa phổ thông, chính là hoàn toàn biến đổi về chất để phát triển thành hình thái mới, tiến vào một cấp độ sinh mệnh mới.

Tiến hóa Mega lại là một kiểu tiến hóa siêu tần trong thời gian ngắn. Giải thích một cách đơn giản, nó tương đương với một dạng năng lượng bộc phát, kích thích tiềm năng bên trong bùng nổ, dẫn tới sức mạnh tăng vọt trong một thời gian ngắn!

Tiến hóa Mega là một kiểu trạng thái, không thể duy trì mãi, sau khi hết hiệu quả sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Lâm Châu nhớ trong trò chơi trước đây, không phải tất cả Pokemon đều có thể tiến hóa Mega, chỉ có một bộ phận Pokemon rất nhỏ có thể mà thôi, cũng không biết ở trong thế giới hiện thực sẽ thế nào.

Điều kiện của tiến hóa Mega là:

Con người phải nắm giữ hòn đá khóa (Key Stone), Pokemon phải nắm giữ đá tiến hóa (Evolutionary Stone) tương ứng với chủng loại của mình.

Sau đó, người và Pokemon chỉ cần tương thông tâm ý là có thể tiến hóa Mega.

Đây đều là những thiết lập trong trò chơi và hoạt hình mà Lâm Châu còn nhớ.

Còn trong thế giới thực này có như vậy hay không thì cậu không rõ.

Bởi vì, cậu đã từng hỏi qua Lưu Lạc về tiến hóa Mega, nhưng Lưu Lạc không hề biết tiến hóa Mega là gì.

Sau đó Lưu Lạc còn đi hỏi người chú làm huấn luyện viên của cậu ta, nhưng chú ấy cũng không biết.

Sau khi Lâm Châu nhận được câu trả lời, cậu còn tưởng rằng thế giới này không tồn tại loại thiết lập như tiến hóa Mega.

Thế nhưng, bây giờ xem ra không phải như vậy.

Rõ ràng quả cầu thủy tinh cỡ lớn trong tay cậu là Key Stone dùng cho tiến hóa Mega.

Tiến hóa Mega thực sự tồn tại!

Có điều nếu nhìn từ góc độ chú của Lưu Lạc không biết rõ tình hình để suy xét, rất có khả năng tiến hóa Mega không phải là thứ mà tất cả huấn luyện viên đều biết.

Nó có thể là một bí mật rất ít người biết đến.

Dạng bí mật như vậy quá đỗi bình thường, ví dụ như hỏi Lâm Châu quốc gia có tổng cộng bao nhiêu đạn hạt nhân, chắc chắn cậu không thể biết được.

Cậu cũng không chắc việc lấy được Key Stone từ trên người Từ Trạch Tiến có được tính là kiếm lợi hay không, dù sao nhặt không cũng chẳng thiệt.

Chỉ có điều ở thời điểm này, nó chưa có tác dụng gì đối với cậu.

Cậu cất Key Stone vào túi áo, đứng dậy vẩy máu dính trên tay, sau đó lại đưa mắt nhìn sang xác con Breloom kia.

Cậu nhớ đốm độc vừa nãy hình như bắt đầu lan ra từ ngực của Breloom.

Lâm Châu chỉ vào ngực Breloom và nói với Cáo Lửa:

"Cáo Lửa, dùng Confusion tìm xem, có lẽ ở phần ngực của nó."

Trên người Cáo Lửa hiện lên quầng sáng Confusion, bắt đầu từ lớp lông tơ trên ngực Breloom dần tìm kiếm vào bên trong.

Chẳng mấy chốc, một viên bảo ngọc kịch độc Toxic Orb màu tím đen được Confusion nâng từ lớp lông tơ trước ngực ra ngoài!

Đây chính là Toxic Orb dùng để kết hợp với đặc tính Poison Heal mà Từ Trạch Tiến mua cho Breloom.

Nhưng đến cuối cùng, viên Toxic Orb này lại hại Breloom bỏ mạng.

Lâm Châu vừa nhìn độ tinh khiết của viên Toxic Ord đã biết nó không phải thứ đồ rẻ tiền.

Chẳng trách vừa nãy Breloom lại phát độc nhanh như vậy, độc tính thực sự quá mạnh!

Cậu có xem qua trên trang chủ của tập đoàn Khoa Nguyên, những loại Toxic Ord có độ tinh khiết cao như vậy thông thường đều từ hai triệu tệ trở lên.

Đối với Lâm Châu, ngoài Key Stone ra, viên Toxic Orb này cũng được coi là một chiến lợi phẩm không tồi. Dù sao giá trị của nó cũng lên đến hai triệu tệ.

Song, những thứ như Toxic Orb không thể chạm tay vào, vì độc tính của nó có thể gây tử vong cho sinh vật.

Nếu muốn kháng độc, Pokemon phải phụ thuộc vào khả năng kháng cự của bản thân cho đến khi được trị liệu, hoặc nó thuộc Pokemon hệ Độc, hoàn toàn miễn dịch.

Vậy vấn đề đến rồi, mang thứ này đi thế nào đây...

"Lâm Châu! Chị xuống dưới được chưa!"

Tiếng gọi với của Lâm Lam vọng xuống, Lâm Châu vừa ngẩng đầu lên đã thấy chị gái đang đứng ở tầng trên, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Lúc này Lâm Châu mới nhớ ra, vừa nãy mình đã bảo chị ấy ở yên trên đó đợi cậu.

"Không nguy hiểm nữa, có thể xuống rồi."

Lâm Châu la lớn.

Lâm Lam không thể chờ thêm nữa, vội vàng dẫn Rồng Điện xuôi theo cầu thang chạy xuống dưới.

Khi Lâm Lam chạy đến trước mặt, Lâm Châu mới nhìn thấy trên mặt cô vương đầy nước mắt, hai mắt sưng lên như bong bóng cá đang hằm hằm nhìn cậu, rõ ràng hành động vừa rồi của cậu đã khiến Lâm Lam lo lắng.

"Được rồi, được rồi, không khóc."

"Không phải đã nói để chị carry! Em nằm thôi sao!"

"..."

Lâm Châu không nói lên lời, đưa tay vỗ Rồng Điện bên cạnh đang lo lắng nhìn cậu, tỏ ý bảo nó yên tâm đi.

Lâm Lam nhìn thấy tình trạng bi thảm của Từ Trạch Tiến bên cạnh, sợ hãi chỉ tay nói:

"Lâm Châu, người này... người này chết rồi à..."

"Ừm, chết rồi. Người này là tội phạm truy nã giết người vô số, chúng ta phòng vệ chính đáng, không sao đâu. Đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến xử lý việc này, chúng ta không liên quan gì cả."

Lâm Châu cố gắng dùng cách nói hợp lý nhất để Lâm Lam không phải lo lắng.

"Ừm..."

Lâm Lam mơ hồ gật đầu.

Lâm Châu lại chỉ vào chiếc ba lô sau lưng Lâm Lam:

"Không nói chuyện đó nữa, đưa ba lô cho em."

"Làm gì thế?"

Lâm Lam nghi hoặc đưa ba lô cho cậu.

Lâm Châu vừa cầm ba lô lên đã bắt đầu lục tìm, cậu cần tìm một thứ để đựng viên Toxic Orb đó.

Lục lọi một hồi, Lâm Châu đã tìm thấy một chiếc cốc giữ nhiệt bằng kim loại ở dưới đáy ba lô.

Cậu vặn cốc giữ nhiệt đó ra xem, bên trong còn đầy nước nóng.

Lâm Châu cầm cốc giữ nhiệt băn khoăn hồi lâu, không nhịn được hỏi Lâm Lam:

"Chẳng phải chị có cốc nước đây à, sao vừa nãy còn bảo em đi mua nước làm gì?"

"À... cái này... cái đó... a ha ha!"

Lâm Lam gãi đầu cười ngượng ngùng, chột dạ đưa mắt nhìn xung quanh.

Lâm Châu vừa nhìn thấy biểu cảm ấy đã biết, nhất định Lâm Lam quên mất mình có mang theo nước bên người!

Trong lòng Lâm Châu ngay lập tức hiện lên suy nghĩ muốn đem cô chị ngốc này về lò đào tạo lại từ đầu, để mẹ sinh ra một người khác.

Nếu không phải vì mua nước thì đâu xảy ra nhiều việc phía sau như vậy, lần này phải may mắn lắm mới xử lý được Từ Trạch Tiến!

Đừng chỉ nhìn Lâm Châu giờ đang đứng đây với vẻ mặt ung dung, vừa rồi lúc lăn từ trên cầu thang xuống quả thực nguy hiểm dồn dập đó!

Lâm Châu vẫn hy vọng bộ não cá vàng của Lâm Lam sẽ quên chuyện nguy hiểm xảy ra ngày hôm nay đi, cho nên cũng không muốn nổi điên với cô ấy.

Chỉ có thể buồn bực đổ hết nước trong cốc giữ nhiệt đi, sau đó bảo Cáo Lửa dùng Confusion để viên Toxic Orb vào bên trong rồi vặn nắp lại.

"Đi thôi, chúng ta đi trước đã, nhìn đống máu be bét này thấy buồn nôn quá."

Lâm Châu không định chần chừ ở đây lâu.

Cậu đoán có lẽ phía ban tổ chức chương trình đã cử người đến, chưa biết chừng còn báo cảnh sát rồi.

Trên người cậu bây giờ đang giữ Key Stone, nên thoát thân giấu thứ này đi trước rồi ứng phó với cảnh sát sau thì hơn.

"Ừm, ừm!"

Lâm Lam gật đầu, cùng Lâm Châu rời khỏi trung tâm mua sắm.