Chương 62: Tôi cần toàn bộ tư liệu về cậu ta

Translator: Nguyetmai

Cửa vào trung tâm mua sắm, khu thương mại Phổ Tân.

Fujiwara Sakura đã dựa theo chỉ dẫn của Murkrow để đến được đây.

Theo sự chỉ dẫn của Murkrow, chắc hẳn Từ Trạch Tiến đang lẩn trốn bên trong trung tâm mua sắm này.

Cô ta đã giải quyết xong con Wobbuffet đó, quả thực mất khá nhiều thời gian.

Bản thân cũng không ngờ được, con Wobbuffet đó lại khó xử lý đến vậy.

Đối với loài Pokemon như Wobbuffet, sức mạnh tạo nên kỳ tích! Trực tiếp dội một lực sát thương cực mạnh qua đó! Một chiêu tiêu diệt đối thủ mới là cách tốt nhất!

Thế nhưng Pokemon của cô ta chủ yếu thuộc hệ Bóng Tối.

Umbreon, Murkrow, còn cả con Pokemon kia đều thuộc hệ Bóng Tối.

Sở trường của hệ Bóng Tối là đánh lén, đe dọa, uy hiếp!

Hệ Bóng Tối không có sở trường một chiêu toàn lực tạo nên cú sát thương chí mạng!

Cho nên, cô ta mất rất nhiều công sức để đối phó với con Wobbuffet kia!

Vì mỗi lần tấn công đều bị phản lại nên Pokemon của cô ta đều phải hết sức tập trung để né tránh, kể cả tránh không thoát cũng phải tránh bằng được mũi nhọn công kích.

Làm thế nào để một thích khách chiến đấu với xe tăng bọc thép hạng nặng có trang bị giáp gai xung quanh?

Nếu không muốn bị phản đòn đến chết vậy thì chỉ có thể giảm bớt sát thương, dùng thuốc và đánh tỉa từng chút một!

May mắn thay, đến cuối cùng con Wobbuffet đó vẫn phải ngã dưới móng vuốt của Pokemon bên phía cô ta.

Có điều, việc này cũng lãng phí khá nhiều thời gian của cô ta.

Trong lúc bị kẹt bởi Shadow Tag của Wobbuffet, Fujiwara Sakura đã liên tục gọi điện thoại cho phía văn phòng trung tâm Pokemon, bảo bọn họ phái hai điều tra viên qua đó.

Cô ta cần điều tra viên đến giúp mình theo dõi tung tích của Từ Trạch Tiến.

Tuy cô ta đã sai Murkrow đi theo, nhưng chuẩn bị cả hai phía sẽ tốt hơn.

Truy bắt lâu như vậy, khó khăn lắm mới túm được cái đuôi lòi ra, cô ta không thể để xổng mất con mồi này một lần nữa.

"Reng reng reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Fujiwara Sakura cầm lên, vừa thấy điều tra viên gọi đến, cô ta bèn ấn nút bắt máy.

"A lô."

"Kiểm soát viên Fujiwara, chúng tôi vừa đến xe kỹ thuật."

"Tình hình thế nào? Tìm thấy người ở đâu chưa?"

"Tìm thấy rồi, ở phía trung tâm mua sắm..."

Fujiwara Sakura vừa nghe thấy địa điểm báo cáo giống với nơi Murkrow đã chỉ cho cô ta, trong lòng có phần chắc chắn, thầm nghĩ lần này Từ Trạch Tiến đừng hòng chạy thoát.

Với cấp bậc truy nã của hắn, đáng lẽ ra không cần phải phiền phức như vậy.

Có lẽ sự xuất hiện ngoài dự tính của con Woobbuffet đã là con át chủ bài cuối cùng của hắn.

Sau khi đã dùng hết mọi thủ đoạn, Từ Trạch Tiến bèn trốn trong khu thương mại này.

Fujiwara Sakura nghĩ, chỉ cần vào trong bắt hắn là mình có thể lấy được hòn Key Stone Mega đó!

Có điều, ở đầu dây bên kia, điều tra viên còn chưa nói hết.

"Chẳng qua... tình hình có khả năng không giống với chúng ta nghĩ."

"Không giống?"

Fujiwara Sakura sửng sốt.

"Ý anh là gì?"

"Tên Từ Trạch Tiến đó đã chết rồi..."

Chết rồi?! Hai mắt Fujiwara Sakura trợn tròn!

"Rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại chết?"

"Tôi cũng không nói rõ được. Lát nữa tôi sẽ gửi đoạn video ghi hình đó sang điện thoại của cô để cô xem. Ngoài ra tôi đã liên hệ với phía cảnh sát, nói rõ vụ án này liên quan đến huấn luyện viên, sẽ do Liên Minh Pokemon chúng ta tiếp nhận giải quyết. Phía ban tổ chức bên này chúng tôi đã cho bọn họ giải tán cả rồi, sẽ không quấy rầy đến việc điều tra của cô."

"Tôi biết rồi, mau gửi đoạn video ghi hình đó cho tôi trước đi."

Fujiwara Sakura giục xong, vừa cúp điện thoại đã nhận được một đoạn video.

Trong đoạn video, một cậu thanh niên đạp Từ Trạch Tiến ngã từ trên cầu thang cuốn xuống.

Từ Trạch Tiến ngã gần chết, nhưng cậu ta lại không hề hấn gì.

Sau đó, con Breloom của Từ Trạch Tiến định tấn công cậu ta, nhưng đột nhiên lại trúng độc ngã xuống.

Về sau, Từ Trạch Tiến cứ thế bỏ mạng, lúc máy quay định tiến lại gần, màn hình bỗng nhiên đen sì.

Đoạn ghi hình đến đây kết thúc...

Hết rồi sao?!

Thời gian cả quá trình ghi hình chỉ vỏn vẹn một phút, Fujiwara Sakura xem xong cũng sững người.

Chẳng trách hai điều tra viên kia mơ hồ như vậy, ngay cả cô ta xem cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Con Breloom đó làm sao mà chết?

Tại sao người này lại đột ngột tấn công Từ Trạch Tiến?

Cậu ta ngã từ trên cầu thang cuốn xuống nhưng tại sao không hề hấn gì?

Có điều, người này nhìn hơi quen mắt...

Fujiwara Sakura xem lại đoạn video lần nữa. Sau khi dán mắt ngắm nghía Lâm Châu hồi lâu, trong đầu cô ta chợt nảy lên một suy nghĩ!

Nhớ ra rồi!

Đây chẳng phải là nhân viên trong cửa hàng tên Cửu Nguyệt Ốc sao!

Tối hôm ấy bọn họ từng gặp nhau, có lẽ cậu ta đã gặp Từ Trạch Tiến trước đó...

Fujiwara Sakura vừa nghĩ người này có khả năng đã gặp Từ Trạch Tiến, trong lòng mơ hồ xuất hiện một dự cảm không lành.

Cô ta bước nhanh vào trung tâm thương mại, chạy thẳng đến địa điểm trên tầng hai mà điều tra viên cung cấp cho mình.

Quả nhiên,vừa đến nơi đã thấy hai xác chết nằm ở đó.

Fujiwara Sakura không có chút hứng thú nào với "Quả cà cháy" này, chạy thẳng đến chỗ xác của Từ Trạch Tiến!

Cô ta là kiểm soát viên của Liên Minh, nhưng lại không phải vì bắt người mà đến đây.

Key Stone Mega!

Đó mới là mục đích lần này cô ta không quản xa vạn dặm đuổi đến tận nơi này.

Thế nhưng...

Trong túi áo không có, túi quần không có, cả người đều không có...

Fujiwara Sakura gần như đã lục soát tất cả những nơi có thể giấu đồ trên người Từ Trạch Tiến, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Hắn ta không mang thứ đó bên người?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Fujiwara Sakura lắc đầu phủ định.

Thứ quý giá như vậy, một người đang bỏ chạy bạt mạng nhất định sẽ mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, không thể giấu ở đâu được.

Huống hồ đó còn là thứ có thể trở thành bùa hộ thân của hắn ta.

Lúc trước chính Từ Trạch Tiến đã muốn dựa vào Key Stone Mega để ra điều kiện, muốn tập đoàn Kim Thị giúp hắn ta phong tỏa nghiêm ngặt chặng đường trốn khỏi thành phố Đông Giang.

Nếu bây giờ Key Stone Mega đó không ở trên người hắn ta, vậy thì...

Rất có khả năng đã bị người nào đó nhanh chân lấy trước rồi!

Dù sao vẫn có một người tiếp xúc với xác chết này trước cô ta.

Ánh mắt Fujiwara Sakura chợt lạnh đi, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho điều tra viên.

"Giúp tôi điều tra người thanh niên xuất hiện trong đoạn video kia, trong một tiếng, tôi cần tất cả tư liệu về cậu ta."

...

Bên cạnh khu thương mại Phổ Tân.

"Lâm Châu, em không tham gia quyết toán cuối cùng à?"

Lâm Lam tò mò nhìn Lâm Châu hỏi.

"Vâng, giờ em có chút việc gấp phải giải quyết nên không đi được, dù sao mỗi đội chỉ cần một người ở lại là được mà. Dựa vào số lượng bảng tên của chúng ta, chắc chắn sẽ giành được quán quân, chị cứ đến đó nhận giải là được!"

Lâm Châu cũng không biết phía ban tổ chức có báo cảnh sát không, dù gì cậu cũng là người có liên quan, chắc chắn sẽ bị cảnh sát dẫn đi thẩm vấn.

Tuy rằng một khi phía cảnh sát xác định vụ việc này có liên quan đến huấn luyện viên, sẽ bàn giao cho bên kiểm soát viên của Liên Minh và không can thiệp vào nữa, nhưng việc đó cũng cần thời gian.

Trong lúc này, phía cảnh sát vẫn sẽ tìm cậu hỏi này hỏi kia để lập biên bản.

Trên người cậu vẫn còn giữ đồ lấy được từ người chết, nghĩ thế nào cũng không tự tin nổi.

Cho nên hiện giờ cậu không muốn lộ diện với phía ban tổ chức, càng không thể cùng Lâm Lam lên lĩnh giải, chỉ có thể tìm một cái cớ rời đi trước.

"Rồng Điện, chăm sóc tốt cho chị ấy, lát nữa lĩnh giải xong về thẳng nhà, trên đường nhớ chú ý xe cộ."

Bàn tay ngắn tũn của Rồng Điện giơ lên cạnh tai, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Châu gật đầu, quay người đi về nhà trước.

Vì trong túi áo đang giấu Key Stone Mega nên giờ cậu đi đâu, trong lòng cũng không thoải mái, vẫn nên về nhà giấu thứ này trước thì hơn...