Chương 76: Âm hiểm chiến đấu

“ Attack Ride Invisible!” Trong số đông đội quân Decade được triệu tập

Trong đó Đạt nhét 1 tấm thẻ vào Driver nhanh chóng

Từ người Đạt tách ra mấy cái ảo ảnh rồi biến Đạt trở nên vô hình

Vừa lúc này, Ginyu và Jeice cũng vừa lúc bay tới

“Cái gì thế này?” Ginyu cùng Jeice đứng đáp xuống tại một bãi đất trống không xa rồi nhìn đội quân Decade trước mặt, trong đó Ginyu rất nhanh nhìn trong mắt 3 cái xác khô héo của thành viên được nằm trên mặt đất, riêng Recoome thì chết héo trong đất

“Lũ khốn!!” Ginyu vô cùng tức giận, gương mặt càng âm tàn đến cực điểm, hắn gồng lên tỏa ra màu trắng khí như ngọn lửa phừng phực vây quanh xung quanh mình

Ginyu xông lên với ý đồ đem những kẻ thù trước mặt mình tiêu diệt hết

Jeice thấy vậy, cũng theo đội trưởng Ginyu mà tỏa ra màu trắng khí rồi theo đuôi ông ta

“Chết đi người trái đất!” Ginyu nhanh như chớp xuất hiện tại trước những phân thân và thành công đánh trúng nên lộ vẻ khinh thường 

Điều làm hắn không hiểu đó là, những người mà Ginyu vừa đánh trúng đều biến thành đống khói trắng và tiêu tán đi

Trong khi chính mình đều cảm nhận được, từng người đều có khí 

Một cảm giác bất an dâng lên

Thì khi vừa đánh chết cái khác Decade phân thì không hiểu vì sao, trên người Ginyu tự dưng bị lún sâu vào ngay tại phần bụng

Rất hiển nhiên, Đạt đấm cho Ginyu 1 đấm

“Ặc!!” Ginyu há to miệng phun ra một bãi nước miếng rồi dùng hai tay ôm bụng

“Ai?? Là tên hèn nhát nào dám đánh lén ta??” Ginyu mặt nhăn nhó, vừa cắn răng lại ôm bụng lùi lại

Hắn muốn dùng phép khích tướng để Đạt lên tiếng và đánh trả

Nhưng Đạt đã biết trước nên phân thân đã thay Đạt trả lời:” Bọn ta chỉ là một tên Kamen rider qua đường mà thôi!” 

Thấy chiêu trò của mình không dùng được, cho nên Ginyu muốn dùng khí công pháo tụ vào lòng bằng tay để mà tạo ra 1 vùng gây sát thương đồng thời vừa tiêu diệt đám phân thân vừa bức Đạt hiện hình

Vì hắn thấy đám phân thân mong manh dễ vỡ

Nhưng có kenbunshoku haki cả mắt thần, kết hợp lại Đạt đều biết trước tương lai thằng này tính là gì rồi

Nên khỏi nói

“Ginyu đội trưởng!” Jeice nhanh chóng bay tới, thì thấy một đám mặc áo giáp người giơ súng lên

“Attack ride Blast!” Những phân thân này giơ lên súng, bắn phá Jeice làm hắn không dám lại gần

Đồng thời trước mặt Ginyu hiện ra một đốm lửa như ma trơi tới xông vào mặt của Ginyu

“Ngươi!” Ginyu tính giơ tay chống đỡ, nhưng đốm lửa này lại vòng ra và đấm thẳng vào đầu Ginyu

Làm ông ta nghiêng đầu với cái miệng bị đấm lún,vừa chảy máu miệng ngã xuống đất

“Thằng khốn!” Đôi mắt Ginyu đầy tơ máu, hận Đạt vô cùng, ông ta phun ra một vài cái răng lên tiếng vừa chống người dậy

Gương mặt ông ta dính máu me đầy đầu, và phần miệng hiện tại chỉ có thể dùng chữ nát bươm để hình dung

Và há to miệng bắn ra khí công pháo ra xung quanh để tìm ra Đạt

Nhưng vô dụng, không bắn trúng cái gì cả

“Tìm ta sao?” Đạt hiện hình ra phía sau Ginyu rồi dùng Busoshoku Haki bao phủ bàn chân rồi sút vào người Ginyu làm ông ta đau đớn lăn ra ngoài

“Mày...làm thế nào mà mày lại có thể??” Ginyu dường như nghĩ tới cái gì đó, liền làm bộ tức giận và cho biết mình vô lực phản kháng

Sau đó quay đầu lại và hô:” hoán đổi thân xác!!” 

Từ mồm của Ginyu phun ra 1 đốm sáng, hướng ra Đạt bay tới

Mà hữu dụng không? Rất tiếc là không rồi!

Vì trong tay Đạt đã cầm sẵn một con chuột

Ginyu thấy vậy liền vừa kinh hoàng vừa lúc đốm sáng từ miệng Ginyu đã nhập vào con chuột

Mà con chuột cũng há mồm bắn một đốm sáng nhỏ bắn vào Ginyu

Và cả đôi bên đã thay đổi thân xác của nhau

Đạt cười lạnh, bóp nát con chuột Ginyu trong lòng bàn tay rồi tạo ra hố đen hấp thu con chuột này lại 

Hấp thu linh hồn của Ginyu trong con chuột đó 

“Nhận được kỹ năng đặc biệt: Hoán đổi thân xác!” 

Xa xa Jeice thấy vậy liền vội vàng sợ hãi hô to:”Đội trưởng!!!” 

Một kỹ năng rất đặc biệt nha, nếu như Đạt dùng 1 phần linh hồn nhánh thay đổi thân xác, kéo linh hồn kẻ địch vào trong linh hồn chính thì đồng nghĩa là linh hồn chính sẽ đồng hóa và hấp thu, hoặc trói buộc linh hồn kẻ địch lại trong khi linh hồn nhánh đi làm nội gián

Đây là cách dùng thứ 2 ngoài việc thân xác bị thương cần đổi

Mà bên phía Jeice, một phân thân đem Jeice đánh bay, tiếp tục từng cái phân thân thay phiên nhau mà đánh

Những đòn đánh đều sử dụng Busoshoku Haki, nên gây ra mãnh liệt sát thương đồng thời tạo thành chuỗi combo-liên kích không ngừng nghỉ, đánh 1 lúc thì hai phân thân chia nhau ghìm chặt hai bên của Jeice

“Kết thúc rồi!” Đạt chú ý tới Jeice, rồi lấy ra 1 tấm bài bỏ vào trong Driver

“Final Attack Ride D-D-Decade!” 

(Thần thái tối hậu) 

Đạt bay lên trên, thì trước mặt hiện ra vô số lá bài ảo ảnh rất to lớn, với lá cuối cùng là lá hình Decade trong tư thế đá, nối từ Đạt sang đang bị ghìm chặt Jeice

Đạt giơ chân ra và thẳng tắp bay tới phía trước

“Không...không...không!!!” Jeice kêu gào trong tuyệt vọng

Ngay khi Đạt vừa tới, hai phân thân liền nhanh chóng buông tay và tránh sang 1 bên

Thì một tiếng “bùm!” to lớn vang dội, Jeice bị đánh vỡ nội tạng bên trong, lại cháy đen thui rơi mạnh xuống mặt đất

Lúc này Jeice khắp người đầy rẫy những vết thương,vừa tỏa ra mùi khét, đồng thời phần ngực không có phập phồng nữa

Hiển nhiên đã tắt thở

Đạt không nói gì, kết ấn, giải trừ các phân thân

Vừa bước tới cái xác của Jeice

“Tổng điểm nhận được 10000” 

( Bonus thêm khi giải quyết cả đội!)

……

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Đạt đã hấp thu xong Jeice, thực lực tổng cả đội vừa bằng Frieza nhưng không có kỹ năng đặc biệt gì

Và cuối cùng cũng không có Frieza khí hủy diệt ( Destruction Ki) 

Vì dù Form đầu Frieza nếu dùng loại khí đặc biệt này thì chỉ cần tung trúng 1 hành tinh, hành tinh sẽ bị hủy diệt ngay lập tức

Dù đó chỉ là 1 phần bé nhỏ của Beerus-thần hủy diệt

Đạt ngẩng đầu, nhìn đang chiến đấu với nhau Goku và Frieza

Tốc độ cũng rất là nhanh, chỉ cần dưới cấp 30 là hoàn toàn không thấy gì luôn

Nhưng may thay, cấp Đạt hiện tại không xê xích quá nhiều với Goku và Frieza, càng có mắt thần nên thấy rất rõ ràng

( Cấp frieza form đầu tầm: 300, Goku hiện tại: 300 (chưa biến hình) và không ngừng gia tăng)

Tuy cấp 300 nhưng đó là chưa bao gồm kinh nghiệm chiến đấu của đôi bên, chỉ cần nhìn rõ thì về mặt cận chiến Goku đang đánh áp chế Frieza được 1 chút 

Vì điểm, cho nên Đạt dùng vũ không thuật bay lên trên trời và bay thật nhanh tới chỗ Frieza

Để đánh lén chứ làm gì?

Sau đó vừa tổ hợp Geppo, Soru, bất bại thân pháp cùng vũ không thuật, trái cây gia tốc gia tốc, cái cây ánh ánh ánh sáng và trái cây điện điện kết hợp lại

Đem tốc độ bay trên không gia tăng đến cực hạn

Tính toán, dùng Kenbunshoku để khóa lại góc chết vừa dùng Busoshoku Haki bao phủ hai nắm đấm như tên lửa xông thẳng tới

Thậm chí, nhanh hơn cả ánh sáng

Đang cùng Goku đối chiến Frieza dường như cảm ứng được gì đó liền mở to mắt nhìn sang bên trái, thì thấy một khối vô cùng nhanh ánh sang đang ở trước mặt mình

“Cái gì?! Làm sao có thứ nhanh như vậy?” Frieza giật mình nghĩ xong, thì thấy ‘thứ đó’ đâm thẳng vào người mình

Và xuyên thẳng người hắn tạo ra một cái lỗ trống to lớn trên người, vì lúc này Frieza khá là lùn nên, nữa người bên dưới của hắn đã bị cắt lìa

Máu màu xanh của hắn văng tung tóa, mà phần trên thì văng đập vào vách núi tạo ra một tiến “Ầm” to, cát bụi bay khắp nơi và một ít đá cùng rơi xuống đè xuống Frieza 

“Đánh bại được Frieza form đầu!” 

“Ơ? Đấy là đối thủ của tôi mà!” Goku mất hứng lên tiếng, vì anh ta chưa đánh đã đây

“Anh tính để đám này hại đến gia đình anh mới đánh trả sao Goku! Đừng thiện lương như vậy chứ Goku!” Nhớ tới trong phim Goku quá mức thiện lương, Đạt không khỏi lắc đầu

“Xin lỗi! Tôi quá chú tâm vào chiến đấu! HEHEH!” Goku cũng không ngu hiểu ý mà Đạt nói 

Đạt thì gật đầu rồi nhanh chóng tìm được phần dưới của Frieza và nhanh chóng mở ra lỗ đen hấp thu

“Nhận được dòng máu của Quỷ băng” (tộc Ice Demon)

“Nhận được khả năng tiến hóa hình thái!” 

“GYAAAA!!!” Thì từ đống núi đá chôn thây Frieza đó vang lên 1 tiếng thét dài

Hiển nhiên chính là âm thanh của Frieza

“Ầm” một tiếng, đống núi đá nổ tung, và hiện diện trước mặt Đạt và Goku là Frieza cao lớn với hình dáng không chút nào tổn hại

“Hèn chi kêu đánh bại mà không phải tiêu diệt,thì ra có hệ thống bảo kê “ Đạt chăm chú nhìn Frieza một câu rồi suy nghĩ 

“Các ngươi thành công làm ta điên lên rồi đấy!! Chịu chết đi!” Frieza là 1 tên vương giả băng quỷ, cho nên cùng Vegeta là rất ghét bị đánh như vậy nên không giận sao được

Đạt và Goku nhanh chóng thủ thế

Thì thấy Frieza tập chung mục tiêu vào Đạt vào bay thẳng tới

“Thật nhanh” Vừa thấy Frieza động đậy, Đạt liền giơ tay lên phòng thủ đỡ được những đòn đánh mạnh mẽ từ Frieza

Mà hãy nhớ là đòn đánh của Frieza rất mạnh do có khí một mực duy trì và gây ăn mòn làm Đạt giảm hồi máu

“Chết đi cho ta~!!”Frieza xoay người đá mạnh vào hai tay của Đạt làm Đạt cảm thấy hơi tê tê một chút rồi trượt lùi ra phía sau

“Nhân lúc này!” Đạt bao phủ nắm đấm bằng Busoshoku Haki rồi di chuyển nhanh tới đấm vào vùng eo của Frieza làm hắn mất đà ngã ra sau 

Frieza có thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có chỉ số cao và khí đặc biệt thôi, kinh nghiệm chiến đấu không mạnh nên bắt thóp điểm yếu thì tương tự Đạt đắc thủ

“Ngươi quá coi thường ta!” Dưới ánh nhìn khinh ngạc của Goku, Đạt nhảy lên người đối phương và đấm thẳng vào mặt Frieza

“Liên hoàn quyền!” Hai chân đã ghìm chặt hai tay, mà vừa sử dụng năng lực Yami Yami vô hiệu hóa thành công khí hủy diệt của Frieza

“Ngươi dám đánh ta hả tên khốn!” Frieza tức giận gào thét

Đáp trả hắn là vô số cú đấm đánh vào mặt của Frieza

Nhiều đến nổi làm gương mặt của hắn biến dạng và không ngừng chảy ra máu màu xanh

Xong liên hoàn quyền, Đạt liền dùng tay bóp cổ Frieza lại, vừa dùng xúc tu mọc ra từ lòng bàn tay đâm xuyên cổ họng của Frieza và bắt đầu quá trình hấp thu

“Xúc tu bị cháy?” Tiếp xúc vào trong, thì Đạt thấy xúc tu truyền tới đau đớn cảm giác

Cho nên Đạt nghiêm mặt lại, bao phủ lại những cái xúc tu này

“GGGGGGYYYYYY!!” Frieza hai mắt đầy tơ máu, lại rên lên một cách giận dữ, nhưng hắn không tài nào chuyển động được, vì xúc tu đã đâm thẳng vào dây thần kinh của hắn làm hắn mất khống chế với cơ thể

“Cảm tạ dòng máu của ngươi rồi Frieza!” Đạt cười lạnh, và mở hết công suất hấp thu

“Nhận được hủy diệt Khí!”

“Dòng máu quỷ băng được cải tiến!”

“Kỹ năng tiến hóa hình thái đã được cải tiến! Có thể dung hợp!”

….

Đến một lúc, Frieza bắt đầu khô héo,và đạt mức yêu cầu để chuyển dạng

Nên hắn vội vã gầm lên mạnh mẽ:” GYAAA! Thằng người trái đất khốn kiếp, tao thề tao sẽ giết mày!” 

Lúc này, cơ quan của Frieza đã khôi phục và tạo ra dư chấn

Đạt thì nhanh chóng bật ra khỏi người Frieza và lộn ra phía sau nên không bị gì cả

“Ngươi còn biến hình sao Frieza…!” Đạt mỉm cười, dự tính tìm đối sách để ứng đối với dạng 3 của Frieza, vì dạng 3 chỉ số đã hơn hẳn Đạt khá là nhiều rồi!!

Rất khó chơi

....

vài tập sau có cảnh main gặm hành