Chương 77: Chiến đấu với Frieza

“GGGYYYAAA!” Frieza bắt đầu trở nên to lớn

Từ lúc khô héo và bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu

Đồng thời mọc dài ra phần đầu biến lớn hơn, và thậm chí đến áo giáp đang vỡ vụn, chỉ thấy phần giáp dính chặt cơ thể của Frieza trở nên càng to lớn

Đồng nghĩa sức mạnh của Frieza đã gia tăng 1 bậc

Hiển nhiên sức mạnh đã gia tăng lên rất nhiều là đằng khác 

“Tao muốn mày phải chết! Chết đi cho ta!!” Frieza gồng mình tỏa ra màu tím khí phừng phừng bao vây bản thân

Hắn ta một mực nhắm vào Đạt và bỏ quên Goku hướng Đạt bay tới

“Mẹ kiếp!” Tốc độ gia tăng mà sức mạnh gia tăng không chỉ một bậc

Nên khi Xông vào, Đạt liền dùng khiên thần tới đỡ, kết quả là triệt tiêu được sát thương. Nhưng vẫn nhận được dư chấn bay ngược ra thật xa và đụng vào một tòa nhà đã đổ nát

Vì sao không sử dụng nguyên tố hóa để tránh Frieza hay trái gia tốc để tránh né?

Bởi vì khi xông vào, xung quanh Frieza có rất nhiều khí tím đang phừng phực tỏa ra

Đem năng lượng nguyên tố phá hủy, cho nên phương án này vô dụng 

Vì nguyên tố hóa chỉ chống lại thuần vật lý thôi, nhưng không chống lại những nhân tố khác

Còn về sử dụng gia tốc gia tốc thì phản ứng không kịp, tốc độ Frieza quá nhanh có thể nói là nhanh như tên lửa

“Này anh bạn không sao chứ?” Goku tỏa ra hừng hừng chiến ý nhìn Frieza, nhưng không quên lo lắng vấn an Đạt 1 cậu

Thì lúc này Đạt từ trong đống đổ nát bước ra, không tổn hại giơ ngón tay cái lên

(Trái phượng hoàng giúp Đạt khôi phục bằng kỹ năng dục hỏa trọng sinh) 

“Nếu không phải dùng khiên thì biến hình cũng vô dụng!” 

“Đã như vậy, đổi hình thái!” Đạt nhìn Frieza đang bị Goku cản đường

Tranh thủ lúc này Đạt lấy ra 1 thẻ bài rồi thả vào Driver, kích hoạt

“Kamen rider Kuuga Rising Ultimate!!!” ở xa xa, khu vực mà những người chơi đang giao chiến

Trong số đó, màu đỏ Kuuga Might Form bỗng dưng biến thành màu vàng xen lẫn màu đen hình dáng, không chỉ thế, ánh mắt cũng biến thành màu đen

“Chủ nhân đang kêu gọi ta!” Kuuga biến hình xong xuôi lập tức hướng về phía Đạt chạy như điên tới

Đạt tốc độ siêu thanh

….

Đạt đứng tại chỗ, thì nhìn thấy Kuuga Rising Ultimate form đang chạy tới phía chính mình

Và dung hợp vào bản thân, đem Đạt từ hình dáng Decade biến thành hình dáng của Kuuga Rising Ultimate Form nhìn trông rất là ngầu

“Chơi hết công suất nào!” Đạt giơ lên nắm đấm của mình, rồi dùng tổ hợp tốc độ kỹ năng lúc nãy, biến thành màu đen ánh sáng

Bay thẳng tới trước mặt Frieza

Cảm giác được nguy cơ, Frieza liền muốn tránh thoát, nhưng tốc độ của hắn dù nhanh cũng không nhanh bằng ánh sáng và hình thể quá to lớn nên khá khó khăn để tránh né

Và dưới dạng form cuối của Kuuga, sức mạnh của Đạt lại mạnh hơn rất nhiều, tốc độ cũng mạnh hơn rất nhiều nên chưa chắc sẽ thua Frieza

“Đây là lần thứ 2 ngươi dám can đảm mạo phạm ta đấy người trái đất!” Frieza đau đớn vội giơ hai tay lên đỡ, nhưng lần này cả hai tay và người của hắn đều bị xuyên thủng 

Nhân lúc xuyên, Đạt đã nhanh chóng đặt tế bào của mình vào trong người Frieza

“Ô...mạnh thật đấy anh bạn!” Goku người đầy đủ những vết rách vết bỏng giơ 1 ngón tay cái lên

Huống chi, nhanh như vậy tốc độ chính Goku cũng không làm được

“Đừng mất cảnh giác Goku, Frieza còn biến hình nữa đấy!”

“Cái gì?” Goku kinh hãi nhìn về phía trọng thương nặng Frieza

Thì một hào quang lóa mắt ập tới

“GGGYYYYAAA!” Ánh sáng từ từ tiêu tán đi, lập tức Đạt liền nhìn thấy một người khá là lùn với toàn thân là màu trắng tựa như đang mặc đồ bó vậy

Mà theo đặc điểm cái đuôi phía sau thì ai cũng biết đây chính là Frieza hình dáng thứ 4, hình dáng có thể đánh nát một hành tinh

“Huh huh huh huh” Frieza híp mắt cười, cũng không có như mấy form đầu dùng tính cách của mấy thằng trẩu nữa, mà là kiêu ngạo mỉm cười nhìn Goku và Đạt tựa như kẻ đã chết

“Các ngươi muốn chết như thế nào đây?” 

Tế bào của Đạt trong người của Frieza nhanh chóng len lỏi, và ăn tế bào của Frieza thay thế thành phần cơ thể của hắn và cấp tốc sinh sôi và lặng yên di chuyển lên phía trên

Nhưng vì để tránh bị Frieza cảm ứng ra,cho nên Đạt liền phóng tới trước mặt Frieza và tung ra 1 quyền!

“Quá yếu!” Frieza khinh thường một tiếng,có ý định cùng Đạt và Goku đùa giỡn

Nên xoay người một cái và vung ra cái đuôi đem Đạt đánh bay ra ngoài

Bị đánh trúng, đem phần bụng lún khá sâu rồi đẩy ra ngoài

Nhưng Đạt cũng không kêu rên 1 tiếng mà đập vào mặt đất

“Ra đây là sức mạnh mà có thể phá hủy cả 1 hành tinh sao? Thật mạnh mẽ!” Đạt trong lòng hưng phấn vô cùng 

Bởi vì chỉ cần quý ngài Frieza biến thành Golden thì chính là lúc hắn sẽ có sức mạnh của cấp hơn 500, tế bào bên trong người Frieza không chỉ để áp chế hắn đâu, mà là từng bước xâm nhiễm những tế bào đặc biệt của Frieza đấy

Cũng có nghĩa là bá chủ 1 phương, cơ mà Majin Buu thì làm sao để đánh nhỉ? Ca này khó quá

“Goku, cẩn thận 1 chút,tên này rất mạnh! “Đạt nhìn Songoku rồi cảnh báo nói

“Tôi biết rồi!” 

“Gấp 20 lần Kaioken!” Goku gồng mình lên và tỏa ra màu tính khí, sau đó nhanh chóng hướng về phía Frieza lao vào nhưng vừa tới gần thì Frieza lập tức thoắt 1 cái và biến mất

“Cái gì?” 

“Ngươi không sử dụng siêu Saiyan thì còn lâu mới là đối thủ của ta! Huh huh huh!” 

m thanh của Frieza từ phía sau truyền tới, Frieza đạp Goku bay xuống đất làm Goku đau đớn kêu 1 tiếng:”A”

Trên người xuất hiện vài vết trầy nhưng Goku vẫn mỉm cười vì hưng phấn rồi gồng lên:”AAAA!!!”

Từ khí màu trắng biến thành khí màu vàng, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt tia điện nhìn trông rất là ngầu

“Đến đây chiến đấu với ta nào Goku, ta sẽ rửa sạch sỉ nhục lúc trước mà ngươi từng cho ta!” Frieza giơ lên hai tay bắn ra từng viên khí công pháo

Goku tránh né, làm những viên khí công pháo này nổ tại mặt đất tạo ra những tiếng nổ rất mạnh

“Sát thương cao thật đấy!” Đạt suy tính như thế nào mới có thể đánh ngang tay với Frieza mà không cần biến hình

Nếu giờ lao lên thì không khác nào chịu chết cả!

“Để xem nào, còn hình thái võ thần, hình thái Thiên sinh (Tensei), chắc chỉ nên dùng cả 2 tổ hợp này cùng lúc thôi nhỉ? Susanoo sát thương mạnh nhưng tốc độ khá là chậm chạp nên bỏ qua đi” 

“Tế bào đang xâm nhập Frieza lại không thể sử dụng hiện tại nếu không là mất con bài tẩy!” 

Chỉ dựa vào thân thể, muốn chống lại Frieza quả thực là không thể nào

Mà Đạt lại không muốn đem những lá bài tẩy của mình lộ ra ngoài

“Làm sao bây giờ?”

Trầm tư một lúc, thì Đạt tỉnh ngộ ra 1 điều rồi tự nhủ:” Ta đang sợ sao?” 

Nghĩ tới đây xong, mọi lo toan trên mặt của Đạt lập tức biến mất

Trên tay Đạt xuất hiện ra 2 thanh kiếm nhật cầm vào tay

“Ta có Haki, ta có trái ác quỷ,có mắt thần, càng có Rider system thì sợ cái con mẹ gì đây?” 

Đạt nở một nụ cười thật tự tin

“Thiên sinh hình thái!”

“Võ thần hình thái!”

“Tối thượng Busoshoku Haki bao phủ toàn thân!” 

“Gấp 20 lần Kaioken!”

Từ người của Đạt, lập tức bùng lên những ngọn lửa xung quanh

Nào là xanh, đỏ, vàng đang không ngừng ùng nấu lên sức mạnh của Đạt

(Đang trong bộ giáp Kuuga, không có miêu tả được con mắt) 

Cuối cùng chính là,bộ giáp Kuuga có phần giáp vàng đều biến thành màu đen, đã đen lại càng đem thêm!

“Thấy kẻ thù mạnh thì chạy sao?Đó là ta trước kia, và giờ chỉ có 1 phần thắng từ tao cân hết!!” 

Hai thanh kiếm, biến thành một màu đen óng ánh màu sắc

Và tỏa ra không ngừng uy năng và sự sắc bén khủng khiếp của nó

“Đừng là ta thất vọng đi Frieza!” Đạt thoắt một cái rồi biến mất ngay tại chỗ

Và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đang chăm chú đùa giỡn Goku thằng Frieza

“Chết đi Frieza!” Đạt gào lên thật to rồi giơ lên 2 cây kiếm nhật màu đen óng cùng 1 lúc bổ xuống tạo thành hình chữ X

“Cái gì?Ngươi lúc nào xuất hiện!?” Frieza giật mình về phía Đạt rồi giơ lên hai tay bao trùm với khí, ý định đỡ 

Nhưng kiếm lại quá sắc bén so với Frieza huống chi Lv max Haki được bao trùm lên kiếm thần thì không có đường nào mà Frieza sống nổi cả

Cho nên, Frieza một lần nữa lại bị chém lìa người ra ngoài

“Ô anh bạn! Cậu có thể dùng 1 lúc nhiều trạng thái à?” Goku ánh mắt không hề kém, là 1 thiên tài chiến đấu nên lập tức nhìn ra Đạt đang đang dùng nhiều trạng thái liên tục

“Nếu được thì anh có thể dùng siêu saiyan trạng thái và Kaioken cùng lúc đó Goku à!” Đạt mỉm cười rồi đi tới những bộ phận của Frieza hấp thu 

“Mình sẽ thử một lúc nào đó!” 

….

“GGGYYYYAAA!” Tự cái xác của Frieza lúc nãy, lập tức liền dồn ra màu vàng kim khí bao quanh

Mà thân thể của Frieza đã mọc lại những bộ phận bị mất tự lúc nào

Nhưng đã tế bào mà Đạt gieo vào người Frieza lúc hắn bị trọng thương vẫn như cũ trong người Frieza, hiển nhiên chúng đã hoàn toàn đồng hóa một bộ phận của hắn, bao gồm trái tim

Golden Frieza đã giận vô cùng giận, ầm 1 phát và xuất hiện tại trước mặt Đạt đem Đạt đánh bay ngược ra xa

“Nhanh như vậy!” Đạt nhìn Golden Frieza và đau đớn bị đánh đến mức mất cả biến hình

Vì dù có mắt thần và Kenbunshoku Haki, tốc độ của Đạt vẫn không theo kịp được Frieza

Hắn quá nhanh

Vừa lúc này, tế bào của Đạt trong người Frieza bắt đầu động đậy bằng 1 cách chậm rãi, vì trừ phần trái tim thì những phần còn lại tế bào đã bị khí của Frieza thiêu cháy do không kịp đồng hóa tế bào

Đạt lần nữa lại bị đập văng vào mặt đất rồi liệt luôn ở đó, khắp người không ngừng chảy ra máu mà phần ngực lại lún vào 1 hố sâu

“Chết tiệt, dục hỏa trọng sinh mau lên!” Từ những chỗ bị thương cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, đem số khí của Frieza trong người Đạt thiêu đốt và khép lại vết thương của Đạt 1 cách nhanh chóng

“Hiện nguyên hình rồi sao người trái đất!” Golden Frieza nở ra một nụ cười ngập tràn sát ý

“Ngươi đã nhiều lần chọc ta, nên chết đi!” Không nói gì thêm, Frieza giơ tay lên tụ khí tạo ra 1 cái đĩa được cấu tạo từ Ki rồi phóng xuống phía chỗ Đạt đang nằm

“Không có chuyện đó đâu Frieza!!” Goku thấy vậy liền tụ hai tay lại hô:” Kamehame Ha!” 

Bắn ra một chùm sáng đem cái đĩa ánh sáng ấy triệt tiêu hết

“Nếu ngươi đã muốn chết trước thì thành toàn ngươi vậy khỉ con!!” Golden Frieza mỉm cười rồi giơ ngón tay về phía Goku và bắn ra rất nhiều chùm sáng từ ngón tay

“ Hừ!!” Goku nghiêm túc tránh né, tận lực không để bị bắn trúng

Còn Đạt đến lúc này thì mới dám nhúc nhích chống tay ngồi dậy

Nhưng muốn đứng lên thì lại mất cảm giác nên phải quỳ một chân xuống và phun ra 1 ngụm máu

“Frieza!! Một lúc nữa thôi, tao chắc chắn mày sẽ chết rất thê thảm!” Đạt đang rất giận dữ nhìn Frieza 

Nhưng không dám manh động, vì áo giáp ngoài đã mất

Nên coi như có bộ áo giáp thần cũng sẽ bị đánh nát ngay lập tức

Cho nên tận lực câu giờ càng lâu càng tốt

Nhưng không được phép chạy trốn, vì nếu như Goku chẳng may mất mạng thì tương đương Đạt mất đi một mốc thưởng

Nên Đạt cũng không có ngu đến mức đó

Giờ làm gì để câu giờ đây nào?