Chương 80: Tức giận

“Tới rồi sao?” Từ trong phạm vi cảm ứng của Kenbunshoku Haki

Đạt cảm ứng được tự dưng đâu đó đã xuất hiện hơn cả trăm loại khí khác nhau

Cũng có rất nhiều cỗ khí rất tương đồng, trong đó có rất nhiều Ki mang đến cho Đạt một cảm giác bạo ngược

Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế

“Nếu không lầm thì đây là Broly nhỉ? “

“Còn có một số ki rất đặc biệt, hình như là nhóm Android số 18 và Cell form 1”

Đạt nở một nụ cười nhạt, rồi mở to mắt tức giận nói:” Các ngươi dám!!!”

….

Kim Anh và Geiz nhóm lúc này đã ăn xong, chuẩn bị chiến đấu thì tự nhiên thấy được một đám người to con trước mặt mình và thả ra một chùm sáng màu xanh lá cây rất to

Người trước mặt, hẳn là nhân bản Broly

“Chết..rồi!” Geiz và Kim Anh theo bản năng nhắm mắt lại

Chờ đợi bị thiêu cháy

Thì lúc này, âm thanh của Đạt vang lên:” Black Hole!!!”

Đạt dịch chuyển trước mặt Geiz và Kim Anh, giơ tay lên và mở ra một cái lỗ đen với bán kính 2 mét

Sau đó, chùm sáng màu xanh lá cây mà nhân bản Broly bắn tới đã bị lỗ đen hấp thu

“Vừa kịp lúc may quá!” Đạt thở phào 1 tiếng rồi trịnh trọng lên tiếng:” Kim Anh, Geiz hai cậu nhanh chóng trốn đi, đám quái vật này tùy tiện có thể đập nát 1 hành tinh đó!”

Geiz và Kim Anh vậy liền gật đầu, riêng Kim Anh thì nhìn Đạt lo âu hỏi:” Anh đối đầu được chúng chứ?”

“Chơi bẩn không vấn đề, chính diện mới có vấn đề!” Đạt cho Kim Anh một câu trả lời chắc chắn

Nghe vậy, Kim Anh mới yên lòng chạy đi tìm chỗ núp

“Giao cho cậu đấy!” Geiz nói xong liền chạy, huống chi coi như can đảm ở lại cũng chỉ cầm chân Đạt nên thà rằng chạy đi vẫn tốt hơn

Giữ vững hố đen, và lần lượt hấp thu từng viên khí công pháo của đám Broly nhân bản

Và những đòn đánh này không chỉ có bắn về phía Đạt, mà bắn về phía những người khác nữa

“Đúng thật là khó chịu đấy!” Một mực, sử dụng Black hole để che chắn mọi đòn đánh xa đang hướng về phía Geiz và Kim Anh

Đảm bảo họ và npc của họ thuận lợi chạy trốn

“Cái quái??” Đạt bỗng dưng cảm thấy phía sau mình có một vài cỗ khí tức xa lạ

Thì thấy một số người lạ mặt xuất hiện trước mặt Geiz và Kim Anh

Và lập tức công kích không cho họ bất kỳ thời gian phản ứng

“Mẹ kiếp!” Đạt một lần nữa lại dịch chuyển tới, nhưng đã quá muộn rồi

Geiz và Kim Anh đã bị thương nặng, mất biến hình

Mà hung thủ gây ra việc này, chính là Cell,ban đầu Cell

“Ố là la, một nhúm chất dinh dưỡng ngon miệng!” Cell liếm môi, rồi dùng cái đuôi của mình hướng về phía Kim Anh phóng ra

“Nằm mơ à?” Đạt lập tức phóng tới và đạp Cell bay ra ngoài

“Hừ!” Cell bị đẩy lùi lại được mười mấy bước, rồi phóng ra vài viên khí đạn bắn nổ xung quanh

Sau đó là 1 viên nguyên khí bom đánh vào mặt đất

“Heh heh heh, ta thừa biết ngươi có khả năng hấp thụ công kích như lũ Android, cho nên thứ này đủ để giết mấy đứa phía sau mi thôi!” Cell cười lạnh, liên tục bắn ra hàng tá nguyên khí bom và mặt đất, tạo ra từng phát nổ không hề kém hơn 1 mớ lựu đạn cùng phát nổ lần lượt

“Mẹ kiếp!” Thấy dư chấn nổ rất mạnh, đang nằm dưới đất Geiz và Kim Anh không thể nào chịu đựng nổi

Nên Đạt mở kỹ năng ‘khiên gió’ để chặn lại dư chấn

Bù lại, lỗ đen đã mất hiệu lực

“Đến lượt ta!” Cell liếm môi cấp tốc nhào lên

Nhưng vì an toàn của hai người, Đạt liền cắn răng chịu đựng và giữ ‘khiên gió’

“Cẩn thận!!” Kim Anh thấy Cell đang nhào tới thì theo bản năng dùng hết sức lực còn lại của mình chạy ra trước mặt Đạt

Bởi vì cô ấy cũng không biết thực lực mạnh nhất là ở đâu, cứ cho là Đạt không địch lại nổi Cell

Cell đấm ra một đấm thẳng tới, xuyên qua tâm khiên gió và đâm vào lồng ngực của Kim Anh

“Cái gì?” Đạt tỉnh hồn lại, không kịp ngăn cản Kim Anh thì thấy cô ấy đã bị Cell 1 đấm xuyên người

Đạt đờ người, rồi đấm vào mặt của Cell, nhanh đến mức mà Cell không phản ứng kịp và bay ra ngoài

Cell bay ngược ra xa đụng và 1 căn nhà,làm căn nhà đó sụp xuống chôn vùi Cell

“Kim Anh…! Mẹ kiếp!” Đạt rất lo lắng nhìn bị xuyên thủng Kim Anh, hắn nào có ngờ được là Kim Anh sẽ lên đỡ đâu

Huống chi khi bảo vệ người khác, Đạt không thể tập trung vào mỗi Kenbunshoku haki để đoán trước được

Đành móc ra 1 viên đậu thần, lần lượt nhét vào miệng của Kim Anh rồi nhẹ nhàng nói:” Nuốt đi!”

Kim Anh khóe miệng chảy ra từng giọt máu, mà lồng ngực thì bị chọt thủng 1 lỗ vết thương rất to,vô cùng be bét và chảy ra đầm đìa máu, nghe Đạt nói, thì cô ấy cảm nhận được 1 hạt đậu bên miệng thì nuốt vào

Cấp tốc, vết thương nhanh chóng khép lại, Kim Anh cũng kịp hít vào 1 hơi

“Ổn rồi!” Thấy Kim Anh không có chuyện gì xong, thì Đạt lại ném 1 hạt đậu vào miệng của Geiz, dù sao Geiz cũng không tốt hơn Kim Anh tí nào cả

Đạt nắm tay Kim Anh, vừa nắm chân Geiz sử dụng dịch chuyển và làm họ biến mất ngay lập tức

Lúc này Cell cũng từ đống đổ nát đi ra, mặt của hắn lõm vào 1 lỗ làm chảy ra những giọt máu màu xanh,thế nhưng hắn vẫn kiêu ngạo nhìn Đạt mỉm cười

“ Heh heh heh, đau đấy thằng khốn...lần này ta...sẽ…!” Chưa kịp nói hết, Đạt lại xuất hiện trước mặt Cell và dùng hai tay được bao phủ Busoshoku Haki xé Cell ra làm đôi

“AAA!” Cell đau đớn kêu thảm,không phản kháng được mặc cho Đạt xé nát

Bị xé nát, Cell lập tức biến hình, từ hai khúc chảy ra đầm đìa máu xanh ở dưới lần nữa dính vào nhau, cơ thể bắt đầu trở nên to lên, đôi mắt đổi thành 1 con mắt người

Có dung mạo phần nào giống người nhiều hơn

“Ngươi...Ngươi!! Chết đi cho ta!” Cell bắn ra một viên khí công pháo về phía Đạt

Thấy khí công pháo tới gần Đạt và phát nổ tạo ra từng đợt bụi lớn thì Cell cười lạnh khinh thường cười: “ Hừ...yếu đuối!”

Bụi tiêu tán đi, Cell trừng to mắt, vì hắn thấy Đạt vẫn đứng sừng sững ở đó hoàn hảo không tổn hại

“Đến lượt tao rồi!” Đạt trầm giọng gầm 1 lên 1 cái, một bộ set áo giáp, đôi tay đôi chân đã thực thể hóa và biến thành hình thái màu đen tuyền có 1 chút màu đỏ thẫm

Nhìn trông rất có tà ma tính cách, giờ Đạt không khác gì một Fallen Knight cả

“Mày muốn chết như thế nào đây?” Đôi tay tỏa ra nóng rực ngọn lửa, Đạt xuất hiện trước mặt Cell và đấm thẳng vào bụng của Cell

Rồi truyền vào mạnh mẽ ngọn lửa không ngừng thiêu đốt Cell

“Mày đã thành công đem tao chọc tức! Nên, chết đi hộ tao!”

Ngọn lửa trên tay càng phát ra càng mãnh liệt, càng lúc càng nóng

Nhiệt độ lên tới 10000 độ C, đủ để làm rất nhiều Kim Loại hòa tan

Nhưng không ngừng ở đó, ngon lửa vẫn càng lúc càng nóng làm Cell đau đớn kêu la không ngừng

“Mày có biết, là tao ghét cái bản mặt xấu xí của mày không?” Khóe miệng Đạt lộ ra 1 cái tà ác đường cong

“Cho nên...tao sẽ cho nó bầm dập!” Tay phải Đạt chộp, bóp chặt vào đầu của Cell

Rồi ấn, đập mạnh xuống mặt đất

Liên tục, liên tục,liên tục và không ngừng nghỉ

“AAAA!” Cell thì không ngừng thảm thiết kêu la

“1000 hit-head smash!!”

“Thích nó chứ?Tao còn nhiều trò lắm! ”

“Ví như thế này!” Đập đầu Cell thật mạnh xuống mắt đất, làm Cell vội vã ôm đầu của mình lăn lộn

Rồi đứng dậy, lấy chân phải đạp thẳng vào bụng của Cell

“Bất tử? Không sao cả, vẫn thấy đau thôi!”

Chân của Đạt bừng cháy, và chảy ra từng phần dung nham nóng cực, không ngừng đốt cháy Cell

….

Đến một lúc lâu, Cell lần nữa phải biến thành hoàn mỹ trạng thái

Vẫn không thoát khỏi cảnh bị hành hạ đến chết này

“Muốn thử bị giật không?” Đạt mỉm cười, nhìn tứ chi của Cell đã bị dung nham khô cứng lại ghìm chặt

“Không...để nó ngừng lại...tao sẽ giết mày...tao sẽ giết mày!” Cell sợ hãi kéo tay kéo chân, muốn thoát ra ngoài, nhưng không nhúc nhích được

“Còn cứng đầu sao? Hi vọng lần này tao sẽ đem mày giết nốt!”

“Amaterasu!” Trên người Cell, phát ra những ngọn lửa màu đen

Cháy khắp cơ thể của hắn

“Thả ngươi ra đấy! Thử dập tắt ngọn lửa của ta xem!” Dung nham ở 4 phía tay chân, đều tan ra

Cell vội vã bay đi, tìm một hồ nước với ý đồ dập tắc ngọn lửa đen này

Tìm thấy 1 hồ nước, Cell cắn răn chịu đau và nhảy xuống

“AAA...đây rốt cuộc là lửa gì? Không thể nào?” Cell đau đớn, trơ mắt nhìn ngọn lửa lan tới đầu của hắn, và đem đôi mắt của hắn cháy rụi

“Không không...ta không muốn chết..ta không muốn chết như thế này! Tao muốn làm bá chủ thế giới!”

Mặc sức lăn lộn kêu gào, Cell không thể nào thoát khỏi việc bị thiêu cháy, từng bước từng bước cảm nhận được cơ thể mình thiêu thành tro tàn, mặc kệ bao nhiêu lần khôi phục

Cũng không ăn thua

Thấy Cell đã bị nướng thành than, Đạt quay đầu lại rồi tập trung mục tiêu của mình tại đám nhân bản Broly đang ăn hiếp những npc bảo vệ trái đất khác

Còn như 5 người chơi còn lại, hiển nhiên đã chạy thật xa

“Thật hoang mang, nhưng …” Đạt tại chỗ biến mất và xuất hiện trước mặt một tên nhân bản Broly, sau đó vung ra một đấm được bao bọc Busoshoku tạo ra một đấm xuyên tim

“Thật đói bụng hahaha!” Đạt cười gượng, đôi mắt càng lúc càng đỏ, nhưng cũng không mất đi lý trí vốn có

“Thái dương quyền (thái dương hạ san)!!” Đạt giơ hai tay lên trên, và tỏa ra mãnh liệt chói lóa ánh sáng

Đem tất cả npc quái khu vực làm mù

Nhân lúc này, Đạt liền đem Broly nhân bản này một phát nuốt vào

“Thích ứng chiến đấu lên lv 7”

“Mở khóa:Huyền thoại chủng tộc!”

….

Ăn được Broly, tuy không có được hoàn chỉnh sức mạnh của Broly, vì những Broly nhân bản này là từ 1 đống máu đông của Broly mà tạo ra

Nên dòng máu suy yếu rất nhiều và gien sẽ bị phá hủy khi biến thành super Saiyan

Tuy nhiên, nó vẫn là 1 con chân chính quái vật có lực chiến không thua kém gì một saiyan cấp 2-3

Và sức mạnh vẫn rất lớn, nhưng so với Broly thì yếu, vì khi biến super Broly có tự tin đánh với super Blue