Chương 81: Kết thúc thi đấu

“ Vẫn là lượt của ta đúng không nhỉ?”

Đạt lơ lửng trên bầu trời, lặng yên nhìn xung quanh hỗn loạn thế giới

Thấy Goku và Vegeta đang lần lượt bị Broly đè ra mà đánh

Đạt liền vội hô to:” Goku, cậu mau dùng rồng thần tạm thời dịch chuyển mọi người sang hành tinh Namek đi, đám quái vật này quá mạnh mẽ!”

Xa xa, Goku nghe vậy, liền nghiêm túc gật đầu, không nên có hi sinh là thứ mà Goku lẫn Vegeta không muốn thấy nên Goku lập tức liền đặt hai ngón tay lên mi tâm và dịch chuyển sang hành tinh Namek

“Chết đi!” Vegeta, mái tóc từ màu vàng biến thành màu xanh, từng vị trí hiện lên mãnh liệt cái gân!

Và bùng nổ sức chiến đấu và đánh với Broly

Khoảng không bao lâu, tất cả npc người trái đất biến mất, thậm chí 5 người chơi, Kim Anh và Geiz đều bị dịch chuyển lên hành tinh Namek

1 phút sau, Goku đã dịch chuyển trở lại

“ Xong rồi!”

“ Được rồi Goku, tớ cần cậu cầm chân lũ quái vật này, và thậm chí cẩn thận vì Majin Buu đã xuất hiện đấy!”

“Cái gì? Majin Buu?”

“Được rồi, Vegeta cầm lấy!” Goku nghe vậy liền ném cho Vegeta một cái bông tai Potara

Rồi tự mình đeo 1 chiếc bông tai vào bên trái

Còn Vegeta không nguyện ý đeo một chiếc bông tay vào bên phải

Cả hai bị một sức mạnh vô hình kéo vào nhau, và phát sáng

Ánh sáng tiêu tán đi, thì một người saiyan có nét mặt giống cả Goku và Vegeta xuất hiện

“Để chúng cho tôi, cậu làm việc của cậu đi!” Vegeto phát ra âm thanh của cả hai người, Goku lẫn Vegeta, anh ta mỉm cười 1 nụ cười tự tin rồi bay thẳng tới đám Broly, thậm chí là khiêu khích Majin Buu

“Tự tin thật sao?” Dù không chịu nổi tính cách của Vegeto, nhưng Đạt vẫn tự mình, đem tất cả những năng lượng xung quanh hấp thu lại

Đạt giơ hai tay lên trời, và tích tụ một viên spirit bomb với thể tích tương đương 1 trái banh

Và càng lúc spirit bomb ( quả cầu khênh khi) đang từ từ to ra

Ý định của Đạt, là dùng Spirit 1 một phát tiêu diệt toàn bộ hành tinh, lẫn rất cả quái

Vì dù mạnh, Broly vẫn cần không khí để sống, dù cho có thể nhịn rất lâu, còn về Buu thì chắc chắn là phải có Spirit bomb, và hợp lực của Vegeto mới có thể đánh bại

Vì hàng này lúc nào cũng trong trạng thái đầy máu, dù cho có dùng Trần độn của Onoki phân giải thành nguyên tử, thì những phần tế bào sẽ nhanh chóng tách ra và chạy

Rồi lại tái sinh

Huống chi thằng Buu này đã và đang nuốt 1 vài nhân bản Broly

Sức mạnh sẽ càng mạnh hơn nên Vegeto cũng e rằng không chiếm ưu thế được quá lâu

….

“Nhanh lên nào!! Nhanh lên!” Một mực giơ hai tay lên trời, tập trung sức mạnh của mọi thứ xung quanh

Đạt cũng nhìn thấy Vegeto đang bị Broly và Buu đánh ngang tay, cho nên tốc độ tụ khí cho Spirit bomb phải càng nhanh hơn nữa

“Này anh bạn, cậu có cách gì để làm nó nhanh hơn không? Bị đám này quần công làm tôi sắp hết chịu nổi rồi đấy!” Vừa đánh, Vegeto vừa nhìn tới tiến độ tụ Spirit Bomb vừa lên tiếng hỏi

“Ho ho ho, không đâu lũ ngốc, ta sẽ không cho phép nó xảy ra đâu!” Buu cười tà, rồi giơ tay bắn mười mấy viên khí công pháo về phía Đạt

Những viên khí công pháo bay tới rồi trực tiếp xuyên qua người của Đạt, rồi bay tới những căn nhà xa xa mới phát nổ

“Hả!? Xuyên qua? Là ảo ảnh vẫn là ảo giác của ta nhỉ?” Buu không tin vào mắt của mình, lại lập tức tiếp tục bắn

Nhưng lần này, trước mặt Đạt hiện ra 1 cái hố đen đem những viên khí này hấp thụ vào trong

( 1 chiêu đừng bao giờ dùng 2 lần)

“Đáng chết!” Buu bỏ mặc Vegeto, để anh ta một mực đánh với Broly lao tới phía Đạt

“Ô không đâu, ngươi không được phép ra khỏi đây!” Vegeto thoắt 1 cái xuất hiện trước mặt Buu rồi giơ chân đá vào mặt Buu

Làm nó đau đớn ôm cái mũi bầm dập của mình lùi lại:” Ngươi….”

“Có ta ở đây, không ai được động vào anh bạn đó!”

Tiếp tục, giằng co đánh nhau với Broly và Buu chí chóe

“ Chết đi Kakarot!!” Broly cấp tốc tụ trong tay một viên khí công pháo màu xanh lá cây rất lớn rồi phóng ra ngoài

“Nằm mơ đi Broly! Hây a...” Vegeto đang đánh với Buu thì kéo chân Buu lại rồi ném vào viên khí công pháo hình tròn đang bay tới

“Này ngươi chơi bẩn!” Buu tức giận hô to, rồi tiếp xúc trực tiếp với viên khí công pháo màu xanh lục và phát nổ

Vì nổ mạnh, khói bụi bay tùm lum che phủ khắp bầu trời

“Ngươi..khốn kiếp!” Khói bụi tiêu tán đi hết, xuất hiện trước mặt là một Super Buu với cơ thể biến dị, vặn vẹo nhìn khá là buồn nôn xấu xí

“Ngay lúc này, Vegeto!!” Với tốc độ tích năng lượng nhanh của mình, Đạt liền phóng ra viên Spirit bomb này về phía Vegeto, Buu và Broly

Nghe được âm thanh của Đạt, Vegeto tránh sang một bên rồi xuất hiện ngay tại kế bên Đạt

“Cùng đẩy nào!” Không cho bất kỳ chỗ trống, Spirit bomb lập tức được đẩy tới trước Buu

“Này chờ đã, chờ đã chờ ta….AAA” Buu hốt hoảng xin tha thứ, nhưng nó đã nhanh chóng phục hồi cánh tay của mình, vừa chống chịu quả cầu

Sức ép quả cậu do Đạt lẫn Vegeto khá mạnh, chưa kể Đạt cũng dùng thêm Shinra tensei để tăng lực đẩy mạnh hơn rất nhiều và làm quả cầu tiếp xúc với cánh tay của Buu và thiêu đốt

“Đừng quên ta chứ Kakarot!” m thanh tức giận của Broly gào lên, Broly xuất hiện tại kế bên Buu và cùng Buu đẩy Spirit bomb về phía Đạt và Vegeto

Hai bên ngang sức ngang lực, một mực giằng co

“Hừ!” Buu hừ lạnh, tỏa ra từng đợt khói từ những lỗ khí trên người hắn

Những số khói này bất ngờ bay ra phía sau Buu và chạy trốn đi

“Đà này phải dùng cả phân thân mới được!” Vì Kenbunshoku Haki lúc nào cũng trong trạng thái mở, nên Đạt đã thấy được và đoán được ý định của Buu

Cho nên, không do dự gì nữa, Đạt liền triệu hồi Ouja và Kane từ căn cứ để trợ giúp chiến đấu

Huống chi, Buu muốn chơi bẩn thì phải chơi bẩn ngược lại nó

Từ số khói, xuất hiện 2 thân ảnh mặc áp giáp lần lượt là màu đen và màu tím được bao toàn thân

Đấy là hình dáng Kamen rider của Ouja và Ryuga

“Tính đi đâu thế?” Ouja và Ryuga Kane cùng lúc mở miệng lên tiếng

Thì thấy làn khói khựng lại, rồi ngưng tụ thành hình dáng của Buu, nhưng với vóc dáng nhỏ bé hơn

“ Tinh thần xung kích!” Ouja và Kane cùng lúc hô lên

Từ hai bộ não thần phát ra mạnh mẽ sóng xung kích đem linh hồn của Buu nhỏ này trực tiếp diệt sát

Buu nhỏ đờ người ra rồi rơi xuống đất, cùng lúc đó Ouja và Kane

Theo thân xác của Buu nhỏ đáp xuống đất

Rồi bưng cái xác cất vào bên trong ‘túi đồ’

Cái xác này tuy không có linh hồn nhưng nó vẫn tự hoạt động, tự động trao đổi chất, nhưng nó sẽ không di chuyển

Giống như cái cây thôi

“Nhận được Thân thể Buu nhí!”

….

Thu hoạch được 1 phần thân thể của Buu, Ouja và Kane bay tới phía sau Buu và Broly và cách 1 khoảng xa tầm 50 mét

“ 10 vạn volt!” Từ đôi tay của cả hai phân thân siêu cấp, bắn ra một luồng điện màu vàng rất lớn hướng về phía Buu và Broly bắn tới

Gây kèm hiệu ứng tê liệt làm Buu và Broly giật người và mất sức

Cho nên nhân lúc này, Spirit bomb được đẩy ra mà đè ép Broly và Buu một cách thuận lợi

“Haa!!!” To lớn viên cầu sáng chói không ngừng đè nặng Buu lẫn Broly

Rồi phát ra một tiếng nổ mạnh

Phát ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt

Đạt, Ouja, Kane và cuối cùng là Vegeto đều dùng cả hai tay che lại đôi mắt

Đợi 1 lúc, thì mặt đất đã có 1 lỗ thủng to lớn, và ở dưới là cơ thể của Broly đã bị cháy khét

Còn Buu thì hiển nhiên đã bị đốt thành nguyên tử, không thể cháy hơn nữa

Thấy cái xác của Broly chỉ có bị cháy khét, mà bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn thì Đạt lập tức vui vẻ

Vì Đạt sợ nhất phần cơ thể của Broly đã bị đốt sạch rồi thì chả có gì để mà ăn

“Không ngờ...dù chết rồi, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn...xem ra bùng nổ sức mạnh đã ăn mòn tâm trí Broly và dẫn đến cái chết!”

Nghĩ tới đây, Đạt liền dùng trái cây Nagi Nagi no mi ( trái cây có chức năng cách âm của corazon)

Đạt nhìn sang Vegeto hỏi:” Vegeto, không phiền thì tôi lấy cái xác Broly nhá!”

“Cậu lấy làm gì?” Vegeto khoanh tay hỏi

“Tôi có khả năng hấp thụ sức mạnh, nên tôi khá là tò mò về cơ chế sức mạnh của Broly!”

“Vậy sao? Vậy cậu thích cứ tự nhiên đi” Vegeto thoải mái cười cợt, anh ta cũng không cần cái xác kia làm gì

Huống chi, nếu Đạt càng mạnh thì bản thân Vegeto sẽ có một đối thủ mạnh mẽ càng tốt, dù sao dựa vào cách nhìn người của mình thì bản chất Đạt không hề xấu

“Hắc ám thế giới!” ( che tầm nhìn, cách âm để tránh bí mật bị lộ ra, vì có người quan sát trận đấu mà)

Một vùng màu đen, lấy Đạt làm trung tâm che phủ lại

Vegeto thấy vậy cũng tránh ra không có xen vào mà là bước một bước xa ra ngoài canh chừng

Khoảng chừng một lúc lâu

Cái vùng màu đen đấy thu hẹp lại

Và dần dần biến mất, mà bên trong chỉ có Đạt ở đó cái xác của Broly đã biến mất tiêu

“Thích ứng chiến đấu đạt lv max”

“ Chủng tộc huyền thoại đạt lv max”

….

Thế nhưng khoảng không lâu sau

Từ chỗ Broly chết, xuất hiện một người có dung mạo không khác gì Broly cả

Nhưng, khí tức lẫn uy áp càng lúc càng mãnh liệt đến không ngừng

Phía sau Đạt chính là một Broly với mái tóc màu đỏ nhạt

“Các ngươi chết đi cho ta!!” Broly tức giận gầm lên, nổ ra một luồng sóng xung kích

Lấy Broly làm trung tâm, kích tán ra một luồng khí màu xanh lá cây rất là mạnh mẽ

Và thiêu hủy mọi thứ xung quanh trong phạm vi kích nổ của hắn

“Chết, quên mất là còn God Broly rồi!”

Ánh sáng chói lóa thiêu hủy Đạt lẫn Vegeto, đem cả hai lấn át

"Nhiệm vụ thất bại: Npc Goku và npc Vegeta đã bị đánh bại! Cưỡng chế dịch chuyển!"

.....

Một lúc sau, ở sân đấu trên bầu trời, khu dịch chuyển

Đạt cùng 7 người chơi còn lại xuất hiện tại khu vực

Một khung thông báo hiện lên trước mặt:”

Nhiệm vụ thí luyện thất bại, Vegeta, Songoku đã bị đánh bại

Tổng kết điểm thưởng: 21 triệu

Người chơi đứng đầu: Decade

Hạng nhì: Kim Anh

Hạng ba:Geiz….

….Tất cả phần thưởng đã gửi vào hòm thư, mong người người chơi kiểm tra và nhận”

8 người lần lượt bước xuống khu vực dịch chuyển

Ai cũng trò chuyện với nhau bình thường, riêng Đạt thì âm trầm cúi xầm mặt lại

Dù cho xung quanh là những tiếng hô hào không ngừng vang lên:” Decade...decade...decade...decade!!”

Thấy vậy, Kim Anh mới hỏi:” Đạt, anh sao vậy?”

Đạt trầm mặc không trả lời

“Anh ổn chứ? Anh biết thứ quái vật đó không phải người bình thường có thể đánh bại chứ?” Geiz an ủi

“Tôi biết chứ? Nhưng mà ta đã bất cẩn! “

“Đạt!” Kim Anh bỗng dưng muốn nói rồi lại thôi

…..

Đẩy tiến độ để xuyên việt đi, đánh hoài chán quá