Chương 39: Bình tĩnh

“ Tiểu thư,
cô có thể nói cho chúng tôi biết được chứ?”_ PV hỏi


“Sự trở lại
của cô sẽ như thế nào? Cô có dự định sẽ tham gia vào việc này không?”_ hàng
ngàn câu hỏi và ánh mắt dồn về phía nó. NÓ vẫn bình tĩnh bước lên chỗ phát biểu,
hắn nhường chỗ cho nó


“Xin chào mọi
người. Tôi nghĩ tôi có cổ phần trong Dream World cũng rất bình thường thôi, tôi
có rất nhiều cổ phần trong Angel và Star, KBC thì có ở đây cũng rất bình thường.”_
nó nói


“Vậy việc
cô đại diện chọn ra người thiết kế của Dream thì sao? Cô có thể giải thích được
chứ”_ PV


“Từ trước đến
giờ tôi vẫn biết đến với danh hiệu tiểu thư không hế tham gia bất cứ việc gì
liên quan đến giới chính trị, cũng đúng lúc chán quá lại được Dream mời nên tôi
tham gia thôi. Còn việc có cổ phần trong Dream World cũng có thể hiểu là tôi đầu
tư nhưng tôi sẽ không gia bất cứ hoạt động nào của Dream World, anh hai tôi
cũng có cổ phần trong đây nên cũng sẽ là người đại diện tôi tham gia vào các cuộc
họp cổ đông”_ nó nói


“Vậy thưa
ông Daniel Frances, ông là chủ tịch của Dream World, ông suy nghĩ sao?”_ PV


“Tôi sẽ
tuân theo qui định của công ty về việc của các cổ đông, nếu tiểu thư Florence
Cristina đã nói vậy thì tôi sẽ chấp nhận”_ hắn nói


“Vậy giờ
chúng ta có thể cắt băng được rồi, xin mời các cổ đông:  Florence Cristina, San Cristina, Sara Ezela và
vị chủ tịch của chúng ta cùng cắt băng khánh thành”_ MC nói


Xong nghi lễ
cũng là lúc mọi người trò chuyện, ai cũng bu xung quanh nó, chào hỏi nó. NÓ thì
chỉ gật đầu rồi nắm tay Harry đi xung quanh, cánh báo chí cũng nhân tiện chụp một
vài tấm hình


Nó đang đứng
thì một đứa bé chạy đến


“Chị ơi, em
rất ngưỡng mộ chị, chị có thể chụp cùng em một tấm chứ”_ đứa bé cười tươi


Nó bất ngờ
quá, từ trước giờ chưa ai dám kêu chụp hình chung với nó mà con bé lại dám, nó
chán sống rồi chắc


“Chị, chỉ một
tấm thôi, em ất muốn chị chụp chung với em”_ đứa bé nói


Nó nhìn đứa
bé, mọi người đều nghĩ đứa bé này sắp chết rồi ngay cả Harry cũng muốn khuyên
con bé nên chạy đi thì tốt nhất


“Cháu bé
này, chị ấy không thể chụp với em được đâu” Harry đến bên đứa bé


“Em xin lỗi
chị”_đứa bé tỏ vẻ thất vọng rồi bước d9i


“Khoan đã”_
nó nói đến bên đứa bé


“Nếu em muốn
chị sẽ cho em một tấm hình”_ nó  nhìn đứa
bé cười, nụ cười của nó khiến Harry và hắn mất hồn luôn


“Cám ơn chị”_
cô bé nói


Định chụp
nhưng


“Anh ơi,
anh chụp chung cùng em với chị nha”_ nó nhìn Harry


“Anh có thể
sao?”_ tiếng nói đứa bé làm Harry thức tỉnh


“Anh cũng
chụp cùng em đi”_ nó nói


“Được”_
harry vui vẻ đến bên nó


Tách


“Cảm ơn chị,
em nhất định sẽ treo nó trong phòng của em”_ đứa bé nói rồi chạy đi


Lúc này
chuông điện thoại reo


“Alo”_ nó
nói


…………


…………….


……


“Ừ. Chuẩn bị
đi”_ nó nói


…….


………


……..


Tôi biết rồi_
nó nói rồi tắt điện thoại, đi lại chỗ Harru


“Em có việc
phải đi nước ngoài một thời gian”_ nó nói


“Nước
ngoài, em định đi đâu”_ Harry hỏi


“Hồng Kong,
anh giúp em chăm sóc ba mẹ được chứ”_ nó nói


“Anh đi với
em”_ Harry


“Không sao
đâu, em tự đi được”_ nó nói


“Lâu không,
anh sẽ rất nhớ em đó”_ Harry nói


“Một tuần”_
nó nói


“Cẩn thận
nha”_ Harry nói


“Máy bay
đang đợi, em phải đi gấp, anh đừng tiễn em mọi người sẽ nghi ngờ đó. Có ai hỏi
cứ nói em mệt nên về trước”_ nó nói


“Anh biết rồi,
em đi cẩn thận đó”_ Harry nói


“Em biết rồi”_
nó nói rồi vội chạy đi


LLuc1 này tại
sân thượng của Dream World, một chiếc máy bay đang đậu ở đó


“Chị đến rồi”_
tên đàn em nói


“Mọi việc
sao rồi”_ nó


“Bọn chúng
chơi chúng ta, em có liên hệ với anh Alen nhưng không được”_ đàn em nói


“Đừng làm
phiền Alen, cậu ấy tạm thời sẽ không tham gia hoạt động nào của bang nữa”_ nó
nói


“Vậy ai sẽ
thay anh Alen”_ Đàn em hỏi


“Nhóc Jin sẽ
giúp chị trông coi bang trong thời gian này”_ nó nói


“Vậy em sẽ
liên hệ với anh Jin, chị cứ yên tâm giao mọi chuyện cho tụi em”_ đàn em nó nói


“Không! Việc
lần này chị sẽ giải quyết. Chúng ta đi thôi”_ nó nói rồi đi lại máy bay


Bên trong
chỉ có 1 vài vệ sĩ và phi công, không hề có ai


“Chị hai”_
bọn đàn em nó đi ra cúi đầu chào


“Ừ. Môi người
cứ ngồi đi”_ nó nói rồi đi vào phòng vip dành cho mình


“Đây là đồ của chị”_


« Ừ, mà John
nè, em đưa cho chị tài liệu của Lucky được chứ »_ nó nói


-Chị thay đồ đi,
em sẽ đi lấy cho chị_ John chạy đi lấy tài liệu cho nó


Nó bước ra từ
phòng thay đồ với cái quần Jeans rách vài chỗ, cái áo màu đen có ghi chữ « Devil !!! »,
tóc thì được búi lên, cánh tay trái có in hình bông hoa tuyết ( biểu tượng của
nữ hoàng). Trông nó rất dữ như một ác quỷ nhưng cũng giống như một vị thiên sứ



Là ai ?Ra
đi_ nó nói