Chương 38: Bất ngờ.. có phải là sự trở lại không?

TẠI TẬP
ĐOÀN DREAM WORLD


Dream World
mới thành lập nhưng chúng có sức lan tỏa khá cao gồm du lịch, thời trang, khách
sạn, tài chính. Tổng cộng có 4 chi nhánh ( nó mới thành lập mà nhưng lợi nhuận
thu về khá cao đó).


Trước cửa của
tập đoàn, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước, bước ra là một chàng thanh
niên đẹp trai mà hàng ngàn cô gái muốn cưới làm vợ. Theo sau còn lộng lẫy hơn với
chiếc xe hàng tỉ không ai khác là couple mới nhất: Florence Cristina và Harry
William. Nó hôm nay mặc chiếc váy màu trắng tôn lên dáng vẻ quý tộc với đường
may tinh xảo (cái này độc đó là do nó thiết kế) kèm theo là đôi guốc cao, Harry
mặc một bộ vest đen ( hai người họ trông thật đẹp đôi :không ai cao, ai lùng cả).
Nó với Harry bước vào với sự ngưỡng mộ của mọi người. Nó trông thật xinh. Ai
cũng phải ngó nó, cũng nhìn chiếc váy mới chưa từng có mặc tại các cửa hàng


Báo chí thì
chụp hình và đăng tin nóng hổi luôn


“Tiểu thư của
gia tộc Cristina xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khôi có mặc tại tộc đoàn
Dream World cùng với vị hôn phu của mình”


“Couple đẹp
đôi nhất trong giới chính trị có mặt tại tập đoàn mới thành lập phải chăng là sự
hợp tác”


“Chiếc váy
chưa từng có trên các gian hàng hay các cuộc ra mắt lại được tiểu thư mặc. Đây
phải chăng nói đến sự trở lại của tiểu thư trong giới thời trang”


“Đẹp đôi! Một
sự thú vị”


……


Hàng ngàn
bài báo về nó, sự xuất hiện của nó khiến cho các nhà đầu tư không mời cũng đến
vì muốn hợp tác với nó nếu nó trở lại với giới chính trị và cũng mong có được sự
hợp tác của Harry và gia đình nó ( không ai biết rằng nó là chủ tịch của Ream
mà mọi người hằng đêm mong muốn).


NÓ bước vào
trong cùng với Harry và anh hai, hôm nay Rose và Kevil cũng đến


“Cậu cũng đến
sao Jan”_ Rose hỏi


“ừ”_ nó nói


“Hai người
cũng có ở đây sao??’’_ Harry nói


“Ừ! Em muốn
biết người xuất thân từ Dream ra là ai?”_ Rose nói


“Em cũng muốn
biết người chủ tịch của tập đoàn này, thành tuch1 học tập của anh ta rất giỏi”_
Kevil nói


“Còn thua
xa..” _ Rose nói


“Cậu ta hơn
em đo”_ Kevil nói


“Nhưng thua
xa Jan”_ Rose nói


“thua Jan
sao?”_ Harry hỏi


Nó ho để
cho Rose biết là mình nói hơi lố


“À.. đâu có”_
Rose nói


“Đừng giấu
nữa nói cho vị hôn phu biết đi”_ anh hai nó nói


“Anh hai”_
nó lạnh lùng nhấn mạnh


“Thiệt ra
thì có gì đâu con bé tốt nghiệp ngành thời trang tại Pari, Mĩ, Lon Don, Hàn quốc
với hạng ưu. Đồng thời cũng có bằng quản trị kinh doanh tại một số trường hàng
đầu”_ anh hai nó kheo


“Em thiệt
giỏi đó Jan”_ Harry nhìn nó


“Bình thường
thôi”


Cách ngang
cuộc trò chuyện


“Xin chào mọi
người vì đã đến buổi khai trương tập đoàn Dream World. Sau đây chúng ta xin mời
chủ tịch mà mọi người muốn ặp đó là ai”_ tên MC nói


Ánh đèn tồi
đi, ai cũng ngó phía trên. Bất ngờ quá không? Là  người đại diện Dream màu này sao? Nó, Harry,
Kevil, Rose và San đều bất ngờ.. thật ra hắn là ai nhưng đối với nó  và San cũng không quá bất nờ vì biết hắn là
con trai của Frances mà.


“Xin chào
tôi là Daniel Frances, chủ tịch của Dream World”_ hắn cúi đầu chào, ở dưới ai
cũng vỗ tay


“Sở dĩ tôi
lấy tên là Dream World vì tôi từng là nhà thiết kế của Dream, ở đó tôi biết thế
nào là một nhà thiết kế thật sự, ở đó cho tôi thấy được chân lí của cuộc sống
nên tôi mới đạt tên của tập đoàn là Dream World, viết tất là DW,  cũng có thể là World. Dream World thuộc các
lĩnh vực khác sạn, du lịch, thời trang và tài chính nên chúng tôi có những nhân
viên có kinh nghiệm hàng đầu. Đây là các cổ đông của Dream World, tôi chiếm 51%
cổ phần còn lại là 49 % thuộc các đối tác như sau”


_Florence
Cristina: 28%


-Sara_ 7%


-San
Cristina: 5%


-Kiniwa akdea:
5%


Còn những người còn lại chiếm từ 1%đến 2 %: Kinea, diebedh, Kun liad


, sakiramin,….


“ê mọi người đó không phải là cổ phần của tiểu thư Cristina sao?”


“Em mua cổ phần sao?”_ san hỏi


Nó gật đầu không nói gì


“Không hổ danh là Jan mà”_ Rose nói


Các báo chí cũng đăng tin hot


“Sự trở lại của tiểu thư quý tộc với 28% trong Dream World”


“Anh và em là em bất ngò quá”_ Harry nói


“Hai anh em nhà này công nhận đi đâu cũng có nhau”_ Kevil nói


“Anh cũng mua sao”_ nó nhìn thấy tên San


“như em vậy thôi nhưng anh thấy em hơi mạo hiểm đó_ _ San nói


“Mạo hiểm mới là Florence Cristina  có phải không thưa tiểu thư _ Rose chọc


Cả đám cười


….


Hắn thấy số cổ phần đứng 2 có tên nó nên cũng rất bất ngờ, hắn lo nhiều
việc quá cũng không để ý


“Tiểu thư Cristina cô có thể phát biểu đôi lời không?”_ một PV nói


“Đúng đó. Đây có phải là sự trở lại của cô có phải không?”_ PV



“Cô có thể phát biểu được chứ”_ PV