Chương 78: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Từ tháng 12 đến tháng 3, Lục Dương mặc dù đều ở đoàn phim. Nhưng mấy tháng nay cậu vẫn "xuất hiện" ở trước mặt khán giả.

Đầu tiên là gây sốt dẫn đến tỷ lệ người xem trào dâng, làm nam hai Lục Dương có nhiều cảnh diễn cực kỳ xuất sắc để lại ấn tượng khắc sâu cho khán giả.

Đến trong tết, phim tết ngắn của tập đoàn Tông Thiên đều chiếu đến 15 tháng giêng trong các trung tâm thương mại xa hoa dưới cờ Tông Thiên, xoay vòng chiếu trên tivi quảng cáo. Thường là gia đình đến trung tâm thương mại mua đồ tết đều gặp qua cậu.

Sau tết âm lịch, <Chuyến du lịch kỳ diệu của tôi và nó> lúc ở kỳ thứ sáu thì ratings đột phá 5. Sau đó ratings vẫn luôn giữ khoảng 5.5. Chương trình phát sóng từ hai tháng cuối, phát sóng đến cuối tháng 5 mới kết thúc. Trong khoảng thời gian này mặc dù Lục Dương chỉ có một tác phẩm lộ mặt cũng đã đủ cho cậu giữ, thậm chí tích lũy nhiều sự nổi tiếng hơn!

Lại càng không cần phải nói đến trước sau phát sóng trên mấy đài truyền hình, có người chú ý yêu thích, thậm chí xem 3-4 lần.

Cậu bị Dương Tư cười gị là "ba năm không khai trương, khai trương thì để ba năm".

Bất quá ngoài giới nhộn nhịp tạm thời không liên quan đến Lục Dương. Lúc đã tiến vào tháng 4, chính là lúc công việc quay gần kết thúc.

Lúc này Trần Viện đóng vai nữ chính Lâm Tú Anh đã dựa vào "giấc mơ tiên đoán" giúp người yêu ngày sau nghịch mệnh. Ở trong Lương vương và mấy huynh đệ tranh đấu thắng được thuận lợi đi lên vương vị.

Nhưng ngôi vị hoàng đế của nam chính Cao Cảnh Thành ngồi cũng không được an ổn. Trong hậu cung của hắn còn có Dương Tư đóng vai nữ hai cùng với thế lực khắp nơi vì kiềm chế thế lực của tân hoàng mà đưa vào cung.

Lâm Tú Anh bởi vì có huyết thống Lê quốc, trong quá trình Cao Cảnh Thành lập hậu đã chịu hoàng tộc Lương quốc và thế gia phản đối và cản trở.

Họa vô đơn chí nhất chính là, mặc dù có một đứa con trai với Cao Cảnh Thành. Nhưng nàng và đối phương cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ngăn cách tình thân, không còn thân mật khăng khít như từ trước nữa.

Lúc Lâm Tú Anh cho rằng mình dù cho có được giấc mộng tiên đoán cũng không thể ở bên nhau lâu dài với người mình yêu hai đời, một đời một kiếp một đôi, thì nàng gặp nguy hiểm trí mạng.

Cao Cảnh Thành vì bảo vệ vợ con bị thương nặng. Nhưng trị không kịp đã chết.

Quốc quân đăng cơ chưa đến hai năm đã đột nhiên mất. Lương quốc tất nhiên lập tức rơi vào trong đại loạn, thế lực khắp nơi đều hy vọng có thể đẩy người người thừa kế bên mình vào cung điện, đấu tranh lẫn nhau tiến vào giai đoạn gay cấn.

Mà mấy nước chung quanh Lê quốc và Lương quốc tính toán giậu đổ bìm leo, sôi nổi dẫn bộ từ bốn phương tám hướng đến, trực tiếp bắt đầu tấn công biên cảnh Lương quốc.

Loạn trong giặc ngoài như thế đồng loạt xuất hiện, Lương quốc gặp phải tai ương diệt quốc.

Lúc này, nữ chính Lâm Tú Anh mất đi người yêu, vì bảo vệ đất nước của Cao Cảnh Thành, cũng vì bảo vệ con trai bọn họ một lần nữa tỉnh lại, lấy thân phận Thái hậu ủng hộ lập quân chủ nhỏ tuổi nhỏ, buông rèm chấp chính.

Sau đó dưới sự giúp đỡ của bạn tốt dần dần giải quyết loạn trong giặc ngoài của Lương quốc. Cuối cùng nuôi dưỡng tân quân thành người, khai sáng Lương quốc thịnh thế.

- -- ----

Lục Dương đóng vai nam chính mặc dù hoàn toàn xứng đáng là nam một. Nhưng trong bộ phim này lấy nữ chính làm trung tâm, vẫn là so với suất diễn của mấy vai nữ khác.

Lúc đầu cậu nhìn thấy kịch bản đã rất bội phục động não của nguyên tác giả và công lao của biên kịch Nghiêm Thư.

Một bộ lịch sử truyền kỳ của một cô gái từ quý tộc nghèo túng trưởng thành Thái hậu nước láng giềng dưới ngòi bút có vẻ sinh động của bà mà muôn màu muôn vẻ.

Càng làm cho Lục Dương cảm thấy rất bội phục chính là: trong bộ phim này lục đục với nhau, bạn lừa tôi gạt cũng không phải để ở mặt ngoài và cung đấu khuôn sáo cũ. Mà là hỗn loạn đối với tình thân, tình bạn và tình yêu nhiều mặt giải đọc.

Cũng chính vì như thế, toàn bộ trong phim mặc dù có vai phản diện, có người xấu. Nhưng nguyên nhân bọn họ xấu đều có logic đáng nói, mà không phải vì tạo một người xấu mà xấu.

Sau khi nghiên cứu kịch bản, Lục Dương tiến hành phân tích toàn phương vị nhân vật mình đóng vai, hơn nữa không ngừng trao đổi với đạo diễn. Đây là ưu điểm của Lục Dương, làm một chuyện thì nghiêm túc tập trung vào, tuyệt đối tập trung nghiêm túc!

Hình tượng hoàng tử Cao Cảnh Thành này cũng hơi khác nhau với hình tượng hoàng tử "cao giàu đẹp" trong phim truyền hình truyền thống. Hắn cũng bị tàn phế vừa nhẫn nại vừa dịu dàng, vừa tự ti