Chương 79: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Giải thưởng Bạch Ngọc Lan là Liên hoan phim truyền hình quốc tế đầu tiên trong nước, hạng mục bình chọn bao gồm: phim truyền hình dài tập, phim tài liệu, phim hoạt hình và gameshow.

Bởi vì thành viên ban giám khảo là cá nhân và người từng có tác phẩm lấy được thưởng, đều không hạn chế khu vực đại lục. Cho nên được gọi là Liên hoan phim truyền hình quốc tế có lực ảnh hưởng nhất trong nước.

Mỗi năm Liên hoan phim truyền hình quốc tế Bạch Ngọc Lan ở Thân Thành diễn ra lễ trao giải đều được chú ý. Nhưng, chỉ cần đề cử trong Liên hoan phim luôn sẽ có cái gọi là tin tức "tấm màn đen" xảy ra.

Bởi vì giải Phim truyền hình hay nhất trong Bạch Ngọc Lan là giải thưởng quan trọng nhiều năm đều được công ty điện ảnh có bối cảnh ở Thân Thành giành được, cũng dẫn phát ra một số nghi ngờ "chủ nghĩa bảo vệ địa phương".

Đương nhiên, tin tức như vậy không gây trở ngại được mỗi năm tổ chức một lần Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thân Thành đúng hạn cử hành.

Lần này hạng mục bình chọn trong giải Bạch Ngọc Lan, là phim truyền hình tiến vào cuộc đua cuối cùng, bao gồm có tổng cộng 21 bộ. Trong đó 12 bộ trong nước, 9 bộ nước ngoài.

Bởi vì phim truyền hình nước ngoài có giải thưởng riêng. Cho nên thật sự trở thành đối thủ cạnh tranh với chính là 10 bộ phim truyền ưu tú khác trong nước. Mặc dù chất lượng những tác phẩm này đều rất tốt, vô luận là kịch bản, cách quay, diễn viên hay là chế tác đều rất có lực cạnh tranh.

Nhưng đối với, "đối thủ" lớn nhất của bọn họ là phim bộ <Gió lửa liên thiên> do một đạo diễn nổi tiếng khác ở trong nước quay ở thủ đô quay đề tài lịch sử. Bộ phim truyền hình <Gió lửa liên thiên> này là căn cứ vào sự kiện lịch sử thật sự cải biên, so sánh với được cải biên từ tiểu thuyết càng có tính chân thật và cảm giác lịch sử.

Trung bình tuổi của diễn viên đoàn phim này chủ yếu lớn hơn diễn viên đoàn phim không ít. Thời gian nó phát sóng sớm hơn sáu tháng. Bởi vì đề tài hạn chế nên không được nhiều người chú ý, trung bình ratings khoảng 0.82, điểm này ngược lại là thật xa đuổi không kịp.

Rất trùng hợp chính là thầy Đường Đồng Minh đóng vai ba nữ chính trong, cũng đóng vai một chính ủy ở trong <Gió lửa>.

Giống như, <Gió lửa> ở trong Liên hoa phim Bạch Ngọc Lan được tiến cử năm hạng mục, bao gồm: Phim truyền hình hay nhất trong nước, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây hoàn toàn là cạnh tranh theo giống nhau như đúc!

Cho nên một khi công bố danh sách hoàn chỉnh vào vòng trong truyền thông đã bắt đầu tranh nhau đưa tin, cũng không ngừng có nhà phê bình điện ảnh viết bình luận, phân tích tỷ lệ phần thắng mấy giải thưởng của và <Gió lửa>.

Ngay cả cư dân mạng cũng bắt đầu tham dự "dự đoán cạnh tranh", nôn nóng chờ đợi "kết quả giải thưởng".

* * *

"Phim truyền hình hay nhất là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim, vẫn luôn sẽ có trình độ chế tác chỉnh thể tổng hợp phim truyền hình, ratings và nhân tố sự nổi tiếng để bình luận. Ở điểm này tỷ lệ lấy được giải lớn hơn <Gió lửa>..."

Gần đây Lục Dương không có nhận thêm công việc nào, người đại diện Vương Hữu Lan đã hẹn cậu đến văn phòng y thương lượng công việc liên quan đến buổi trao giải, tránh cho trên mạng "dán phân tích kỹ thuật".

"Đàm Cánh Xuyên làm diễn viên chính hai bộ phim truyền hình đều được vào vòng trong giải Bạch Ngọc Lan. Hầu hết người trong nghề cảm thấy cậu ấy lần này vẫn có hy vọng rất lớn đoạt được Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra ba giải thưởng tương đối huyền bí, tỷ lệ lấy được 50/50 thôi."

Đạo diễn của <Gió lửa liên thiên> và đạo diễn Lư của đều là đạo diễn phim truyền hình hàng đầu trong nước, cũng am hiểu quay tác phẩm phim điện ảnh đề tài chiến tranh. Hơn nữa ông giống như đạo diễn Lư, trên tay đều có một cúp Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan.

Cho nên trên giải thưởng này năm nay, hươu chết vào tay ai cũng chưa biết.

Về phần mặt biên kịch, biên kịch <Gió lửa> là biên kịch chuyên làm cho CCTV. Trước đây chưa từng lấy được giải thưởng của Bạch Ngọc Lan. Nhưng là khách quen của giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Xuân Yến.

Biên kịch phim Lưu Ý ở trong thanh niên biên kịch thuộc về người xuất sắc. Nhưng so sánh với vị biên kịch quốc bảo này vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định.

Ngay cả bản thân Lưu Ý cũng lén cười gọi "lần này thật vui vẻ chạy chung với đại sư thật sự".

"Đóng vai nam hai trong <Gió lửa> là Tằng Nham bạn học chung lớp với Đồ Lâm Châu. Mặc dù vẫn không quá nổi tiếng, nhưng kỹ thuật biểu diễn vẫn rất vững chắc."

Vương Hữu Lan quan tâm nhất tất nhiên là người được chọn cạnh tranh Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với Lục Dương.

Nhưng y cũng sẽ không tạo áp lực ngay lúc này cho Lục Dương: "Em cũng đừng lo lắng, ý cấp cao là bất luận có lấy được giải thưởng hay không. Em có thể dựa vào bộ phim truyền hình đầu tiên có được quyền tiến cử trong giải thưởng, cũng đã đủ công ty coi đây là cố gắng tiến hành tuyên truyền."

Nói cách khác, chính là cấp cao Bác Á cũng không quá tin tưởng lần đầu tiên Lục Dương đi thảm đỏ có thể mang cúp về.

Chẳng qua được giải có cách tuyên truyền của được giải, không được giải cũng có cách tuyên truyền của không được giải. Chỉ cần sử dụng thích đáng, Liên hoan phim lần này có thể mang đến "thu hoạch" thật lớn cho Lục Dương.

Bản thân Vương Hữu Lan đối với Liên hoan phim lần này rất coi trọng. Bởi vì ngoài Lục Dương muốn lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, một nghệ sĩ khác của y là Triệu Tâm Di cũng dựa vào một bộ phim truyền hình được tiến cử trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Đáng tiếc em và Tâm Di không phải chung một đoàn phim. Bằng không có thể sắp xếp em và cô ấy đi chung trên thảm đỏ." Vương Hữu Lan hiện tại cũng bắt đầu lo lắng "cộng sự thảm đỏ" cho Lục Dương.

Trong phim, ngoài Dương Tư đóng vai nữ chính, gần như không có vai nữ khác đối diễn với Lục Dương, minh tinh nữ nhận được lời mời đi thảm đỏ và đoàn phim càng ít.

Nam - nữ chính là Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư tự nhiên phải cùng nhau đi thảm đỏ. Trong phim có một nam phụ khác là Lương Tuấn không có được tiến cử, nhưng cũng sẽ đi theo một diễn viên nữ đóng vai người đẹp đặc vụ đảng Quốc dân trong phim kịch cùng nhau đi thảm đỏ.

Lục Dương đóng vai nam hai này ngược lại đi lẻ loi.

"Anh Cánh Xuyên và chị Tư Tư đã thương lượng qua có thể đi chung thảm đỏ với em." Lục Dương thình lình cho người đại diện nhà mình một bất ngờ lớn.

"Thương lượng chuyện này khi nào? Tại sao trước đó không nghe em nói qua?"

"Chính là ngày hôm qua mới nhắn Wechat cho em, nói qua hai ngày nữa tìm người đại diện của mình liên lạc nói cụ thể công việc với anh Vương."

Lục Dương vừa vào phòng còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Vương Hữu Lan phân tích "sau lưng chuyện xưa" các giải thưởng lớn, thật là không có cơ hội mở miệng nói vấn đề hợp tác thảm đỏ.

"Được được được!" Vương Hữu Lan nói liên tiếp ba chữ được, rất vừa lòng. Y kỳ thật cũng có quyết định này, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thiện ý hiểu người như thế. Bên y vừa mới chuẩn bị thử thăm dò liên hệ một chút cũng đã được tin tức chính xác!

"Vậy chuyện này hẳn không có vấn đề gì lớn." Chung quy bản thân nam thần và nữ thần đều đồng ý.

Vương Hữu Lan tiếp tục thương lượng một chuyện quan trọng khác với Lục Dương: "Lễ phục em mặc đi thảm đỏ chúng ta dự định là..."

"Chuyện đó, anh Vương, chuyện này em cũng đang muốn nói với anh."

Lục Dương lộ ra một tia ngượng ngùng nói với Vương Hữu Lan: "Chuyện lễ phục bên em có suy nghĩ của mình, là lễ phục nhãn hiệu tư nhân X đặt riêng. Cho anh xem kiểu dáng nè, em cảm thấy cũng không tệ lắm, anh cảm thấy thế nào?"

Nói xong đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Vương Hữu Lan xem.

Vương Hữu Lan: "..."

Lục Dương cậu "tự cấp tự túc" này làm cho người đại diện là y thật sự không có cảm giác tồn tại!

Thật sự không phải Lục Dương không muốn nghe ý kiến của Vương Hữu Lan trước. Mà là vị Boss đại nhân trong nhà sớm đã có kế hoạch. Tin tức Lục Dương vào vòng trong vừa công bố hắn cũng đã chuẩn bị xong.

"Anh Vương, anh thấy thế nào?" Lục Dương chân thành hỏi ý kiến của Vương Hữu Lan.

Vương Hữu Lan nhìn ảnh chụp hoàn toàn chính là lễ phục hoàn mỹ đã chọn đúng. Vì kiếp sống người đại diện của mình đồng tình chảy nước mắt.

"Anh cũng cảm thấy rất đẹp, chủ yếu là em thích là được."

* * *

Tiến đến tháng 6, buổi trao giải Bạch Ngọc Lan ở Thân Thành chính thức khởi động.

Phân đoạn minh tinh đi thảm đỏ trong buổi trao giải tự nhiên là phân đoạn được các nhà truyền thông lớn và fan của minh tinh theo dõi chặt chẽ.

Làm "Lông dê" của Lục Dương, đây là lần đầu tiên Lục Dương nhà bọn họ đi thảm đỏ, tự nhiên là vô cùng chờ mong.

MC nghi thức ký tên trên thảm đỏ là hai MC của đài truyền hình Thân Thành.

Lúc này đây thảm đỏ trong Liên hoan phim đều thiết kế hội trường nhập khẩu. Fan vây xem bên ngoài đã ba lớp, ngoài ba lớp vị trí có thể đứng đều chiếm đầy.

Một đoạn thảm đỏ chính là tấm bảng ký tên thật lớn, so với màn sân khấu truyền thống hai năm trước. Năm nay bảng ký tên có thiết kế, tạo hình nhìn qua rất có khí thế.

Đạo diễn và biên kịch đoàn phim đã bước trước một bước vào hội trường, chờ MC giới thiệu nói: "Mọi người đang nhìn thấy, hiện tại xuất hiện một chỗ khác trên thảm đỏ chính là mấy diễn viên chính của. Bọn họ là Đàm Cánh Xuyên, Dương Tư và Lục Dương."

Hội trường lập tức vang lên tiếng fan vỗ tay và hoan hô. Chỉ thấy đầu kia thảm đỏ, Đàm Cánh Xuyên mặc bộ lễ phục dạ hội tuxedo màu đen, phối hợp đồng với cà vạt cùng màu và áo sơ mi trắng