Chương 80: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

"Vấn đề này hy vọng có cơ hội có thể cùng trả lời với thầy Cam Vinh." Lúc Lục Dương nói chuyện ánh mắt cũng cười, dường như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ.

Đạo diễn lúc này cũng lập tức quay cận cảnh Cam Vinh dưới sân khấu, hy vọng có thể chụp được hình ảnh thú vị. Nhưng đã làm cho hắn thất vọng là Cam Vinh ở dưới sân khấu đã trở nên nổi loạn như bình thường, cách xa gật đầu chào Lục Dương. Giống như đang đáp lại lời tuyên bố của cậu, tỏ vẻ sẽ có cơ hội này.

Là tiền bối, Cam Vinh bị loại người mới như Lục Dương lập kỷ lục mới, nhưng không có không vui vẻ? Hắn không phải vẫn luôn là người duy nhất, xem xét diễn viên cùng thế hệ sao?

Cam Vinh lần này cũng muốn tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vì vậy rất nhiều fan "Vinh quang" của Cam Vinh vừa xem truyền hình trước tiếp lễ trao giảo Bạch Ngọc Lan trên tivi hoặc máy tính.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ được trao sau giải Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là một giải thưởng quan trọng nhất trong lễ trao giải.

Nếu Cam Vinh có thể nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thì hắn có thể giống như Lục Dương lập kỷ lục về tuổi tác cho giải thưởng.

"Vinh quang" đang xem truyền hình trực tiếp chú ý tới bộ phim truyền hình mới của Cam Vinh muốn đóng vai phản diện. Hơn nữa gần đây đều đang chờ đợi tuyên truyền và phát sóng của.

Những fan đến thăm phim trường đều có thể nhìn ra mối quan hệ của Lục Dương và Cam Vinh mặc dù không thể nói cực kỳ thân thiết. Nhưng Lục Dương có thể ngồi cạnh Cam Vinh và trò chuyện với hắn "vui vẻ", đã là "sự tồn tại đặc biệt".

Thật vất vả xuất hiện một đối tượng nghi ngờ có khả năng phát triển thành "bạn trong giới". "Vinh quang" đều xem trọng Lục Dương.

Về phần MC nói đến "phá kỷ lục của Cam Vinh", những fan lý trí một chút cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo.

Lục Dương đã có thể phá kỷ lục, đó là bởi vì Cam Vinh đã lập kỷ lục trước đó... Lục Dương đang trưởng thành, nhưng Cam Vinh bọn họ cũng đang tiến bộ, nói không chừng rất nhanh sẽ lập kỷ lục trở lại!

"Vinh quang" trong hội fan của Cam Vinh ngay lập tức bắt đầu thảo luận về tình hình trong chương trình phát sóng trực tiếp.

[MC này muốn làm chuyện gì vậy? Muốn châm ngòi quan hệ giữa Vinh của tôi và Lục Dương sao?]

[Không quan trọng, dù sao quan hệ của bọn họ rất tốt, không thấy Vinh của tôi cho Lục Dương ánh mắt khẳng định sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng được Vinh của tôi có thể hòa thuận với người khác.]

[Mấy người đừng nói Vinh của tôi giống như ta pháo vậy. Người khác đều không thể đến gần được, anh ấy chỉ là không thể chịu được cái lạnh khi đứng chỗ cao nha ~]

[Cay quá... Chỉ có tôi cảm giác ánh mắt Vinh của tôi mang theo một tia cưng chiều sao?]

[Không không không, bạn không phải một mình, tôi luôn cảm giác ánh mắt Vinh của tôi đang biểu đạt: về nhà lại nói chuyện đàng hoàng với cậu!]

[Phốc, chẳng lẽ Vinh của tôi cũng muốn có CP sao? Cho nên là Cam Lục? CP Cam lộ?]

- -- ---

Lục Dương và Cam Vinh hiện tại tất nhiên không biết còn chưa chính thức phát sóng, mà hai người bọn họ ở trong lòng fan đã thuộc về một cặp "có tình huống".

Lục Dương đứng trên sân khấu cũng nhìn thấy Cam Vinh đáp lại cậu, cười càng thêm sáng lạn.

Người ủng hộ thấy Lục Dương không có đưa ra phản ứng bọn họ "hy vọng", cũng không có khả năng rối rắm chuyện này trước mặt mọi người. Chung quy quá trình của lễ trao giải vẫn phải tiếp tục, từng giai đoạn thời gian cũng phải khống chế.

Cho nên cô cười cảm ơn khách mời trao giải, cũng lại chúc mừng Lục Dương một lần nữa. Sau đó để cậu trở về chỗ ngồi.

Nhìn thấy Lục Dương cầm cúp trở về, Dương Tư nhỏ giọng cưới nói với Đàm Cánh Xuyên bên cạnh: "Cảm giác Lục Dương nhà chúng ta đã trưởng thành rồi. Thái cực quyền này... Chậc chậc, có chút phong cách của anh."

Đàm Cánh Xuyên nghe được lời của Dương Tư nói cũng cười nhẹ: "Không dám, không dám, vẫn là nữ thần Dương bình thường chăm sóc tốt."

Bọn họ với giọng điệu "con nhà tôi đã trưởng thành", chọc cho đạo diễn Lư và biên kịch Lưu Ý cười thầm không thôi.

Đạo diễn Lư thấy Lục Dương lại không có mượn cơ hội này tuyên truyền phim mới thì biết trong lòng đối phương coi trọng bọn họ, cũng muốn dành thời gian và danh dự đều cho, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.

Đạo diễn Lư vỗ vỗ tay vị của ghế dựa nói: "Đứa trẻ ngoan như vậy, bây giờ trở thành của Tiểu Tiêu, thật làm cho người ta đau lòng mà." Ông nói Tiểu Tiêu chính là đạo diễn Tiêu Dương của.

Đạo diễn Lư quay xong, gần đây đang nghỉ phép và nghỉ ngơi, bằng không thật muốn lại dẫn dắt Lục Dương.

Lưu Ý nói tiếp: "Ngài trước tiên đừng buồn bực, ít nhất tối hôm nay Lục Dương vẫn là của chúng ta."

Lúc này Lục Dương đã trở lại bên cạnh người đoàn phim. Dương Tư nhìn cúp trên tay cậu nói: "Khởi đầu tốt đẹp, nhanh đưa vận may đều mang cho đi!"

- -- ---

Mặc dù giải thưởng đầu tiên của phim truyền hình trong nước của giải đã nằm trong túi. Nhưng đáng tiếc các hạng mục tiếp theo là Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất đều thuộc về đoàn phim <Gió lửa liên thiên>.

Trong lòng đạo diễn Lư có tiếc nuối, nhưng cũng có kỳ vọng mới.

Bởi vì dựa theo thái độ bình thường của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, mấy giải thưởng Phim truyền hình hay nhất, Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất này, một đoàn phim chỉ có thể nhận được tối đa hai giải.

<Gió lửa liên thiên> đoạt cúp Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, nên gần như không có khả năng giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Phim truyền hình hay nhất.

Quả nhiên, sau đó chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc đã rơi vào trong túi Đàm Cánh Xuyên.

Đây cũng là lần thứ hai hắn giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thị đế*!

(*Thị đế: nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.)

Sau đó, việc chọn ra Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thật sự là điều đáng tiếc nhất đối với đoàn phim. Bởi vì có một bộ phim truyền hình trong chu kỳ bình chọn trong hai năm nay nói về mối quan hệ gia đình. Hai mẹ con trong phim đều là nhân vật chính. Cho nên đồng thời được đề cử. Còn có một bộ phim bộ đô thị tập trung vào nơi làm việc và đời sống tình cảm của một phụ nữ và một bộ phim truyền hình đề tài quân nhân lấy nữ chiến sĩ làm chủ đề. Hơn nữa một bộ phim truyền hình cổ trang chủ đề là hậu cung tranh đấu... Cứ như vậy 5 cái tên đã được lấp đầy vào danh sách.

Mặc dù diễn xuất của Dương Tư trong rất xuất sắc. Nhưng so sánh với nhân vật phim truyền hình trực tiếp lấy phụ nữ làm nhân vật chính vẫn thua thiệt. Cho nên cuối cùng không thể được vào vòng trong.

Tuy nhiên tâm lý của Dương Tư vẫn rất tích cực, cô thậm chí còn nhỏ giọng giới thiệu với Lục Dương: "Từ Lệ đóng vai nữ cường nhân kia là nghệ sĩ của Trúc Tinh. Cô ấy và Giang Kha, người lúc trước tuyên truyền đạp lên em dường như là một người đại diện."

Khi đó Lục Dương bị bịa đặt "mấy tội lớn", một trong đó chính là cướp công việc. Sau đó được chứng minh là Giang Kha ác ý tuyên truyền.

Từ khi chuyện của Lục Dương được làm rõ. Giang Kha, người lúc trước muốn đạp lên Lục Dương để cho cho mình nổi tiếng cũng lập tức rơi xuống vực.

Vốn dĩ quay xong hai bộ phim thần tượng ratings ngày càng giảm. Một bộ trong đó cuối cùng còn bởi vì ratings quá thê thảm bị đài truyền hình trực tiếp dừng chiếu. Thậm chí bản quyền phát sóng trên mạng cũng không bán được.

Phát ngôn đã thương lượng xong cũng bởi vì vấn đề hình tượng này mà thất bại. Hơn nữa bởi vì là vấn đề của nghệ sĩ, tiền vi phạm hợp đồng đều là Trúc Tinh chi trả.

Hơn nữa lại tuôn ra chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Giang Kha thật vất vả tích lũy được fan dần dần mất đi. Thậm chí rất nhiều fan biến thành antifan.

Theo lý thuyết, loại tình huống này người nghệ sĩ sẽ phải im lặng ít nhất 2-3 năm. Chờ sóng gió qua đi mới lấy lại sĩ khí. Đến lúc đó việc chọn một nhân vật hình tượng tốt chậm rãi "tẩy trắng", cũng không phải không có khả năng.

Nhưng Trúc Tinh cũng không phải là một "tổ chức từ thiện" cho sự nghiệp của các nghệ sĩ -- tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ "nghỉ ngơi lấy lại sức" cho đến khi giá trị thặng dư bị ép khô.

Bọn họ có nhiều người mới như vậy, tùy tiện bồi dưỡng ra một người cũng sẽ có lời hơn bao nhiêu khi muốn "cứu vớt" Giang Kha. Ngay cả người đại diện Hoàng Vĩ của Giang Kha cũng không định dành thời gian và sức lực để bảo vệ hắn.

Nếu không cần nghỉ ngơi thì càng phải cố gắng làm việc đi!

Nam chính không đóng được, cũng có thể đóng nam phụ mà. Nếu ngay cả nam phụ cũng không thể đóng, trong phim cuối cùng sẽ có người xấu và vai hề chứ...

Từ khi xảy ra chuyện bịa đặt đến bây giờ đã trôi qua bảy tháng. Giang Kha trằn chọc ở các đoàn phim nhỏ, chuyên diễn các loại nhân vật tốn công vô ích, rất chọc cho khán giả tức giận. Rõ ràng là ngày cành cách xa nam chính ngăn nắp hào hoa phong nhã.

Nhưng chuyện liên quan đến Giang Kha, Lục Dương đã thật lâu không có chú ý đến. Bây giờ đột nhiên nghe thấy Dương Tư nhắc tới hơi sững sỡ.

Dương Tư cũng không trông cậy vào Lục Dương có thể cho ra phản ứng gì. Chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng nhiều chuyện của mình: "Cô gái này gần đây tỷ lệ xuất hiện rất cao, không hề bị Giang Kha ảnh hưởng gì cả, còn thuận buồm xuôi gió."

Mặc dù trước cô ta cũng gây ra nhiều rắc rối. Nhưng tin tức rất nhanh được bình ổn, rõ ràng là phía trên có người chống lưng.

"Nghe nói lần này cô ấy được đề cử vai XX. Nhiều người trong nghề nói kịch bản bộ phim này rất hay, ai đóng phim đều được đề cử."

Mặc dù Dương Tư không cảm thấy một kịch bản thì có thể quyết định chất lượng cả bộ phim. Nhưng cô không phủ nhận một kịch bản hay có thể mang đến những bối cảnh nhân vật xuất sắc. Hơn nữa với một dàn diễn viên tốt có thể tạo ra hiệu ứng hóa học rất lớn.

Nói "ai đóng phim đều được đề cử" có lẽ quá mức khoa trương. Nhưng nó cũng gián tiếp cho thấy bộ phim này rất dễ dàng có thành tích.

Loại phim truyền hình này nhất định ăn khách, đương nhiên khi tuyển diễn viên sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Từ Lệ cuối cùng có thể ép rớt một diễn viên nữ tuyến một có phòng làm việc độc lập đã trổ hết tài năng và vươn lên hàng đầu. Thực lực và bối cảnh gì đó tự nhiên kiên cường một chút!

Lục Dương không có xem qua phim bộ này bộ, mấy bức ảnh vừa lọt vào danh sách cũng không nhìn ra nguyên nhân gì. Cho nên cũng không có phát biểu