Chương 1: 2-7...

----------------------------------




Profile




Tên:
Takara Masaie (nickname: Lớp trưởng đại nhân)




Giới
tính: Nữ




Tuổi:
17




Cung
hoàng đạo: Sư Tử




Chiều
cao/Cân nặng: 1m65/47kg




Tính
cách: “Đừng tưởng bà này trông hiền mà đụng đến nhá! Bả ấy
thuộc dạng “Ác quỷ đội lốt thiên thần” đấy! Mặc dù vậy nhưng bà vẫn rất hòa
đồng, vui vẻ, dễ gần, có tinh thần trách nhiệm cao nên có thể bỏ qua cái tính
kia của bà. À! Bả còn có chỉ số IQ* cực cao! Nhưng mà chỉ số EQ* thì tỉ lệ
nghịch luôn…” <~ Trích đôi dòng suy nghĩ của Akise




Câu
nói cửa miệng: Tôi sẽ chỉnh đốn lại tất cả!!!




----------------------------------




_ Lớp 2-7 _




-
Quác!!!!!! Lớp trưởng đại nhân!!!!!!!!!! Tớ có làm gì sai đâu!!!




-
Im ngay cho tôi! Cậu làm mất điểm thi đua của cả lớp!!! Tôi phải giết cậu!!!




Lớp
trưởng đại nhân đàu bốc khói, tóc dựng ngược lên như tóc Songoku, bừng bừng sát
khí cầm cây thước kẻ bự tổ chảng đuổi đánh anh chàng Akise nhà ta, mặc cho cậu
ta có than khóc thế nào đi chăng nữa!




Akise
khóc ròng, ôm đầu chạy vòng quanh lớp, bỗng dưng cảm thấy đời sao mà nó khổ,
suốt ngày bị đuổi đánh, một mỹ nam như cậu sao lại có cơ sự thế này kia chứ?!




- Aru-kun, chúng tôi hiểu ông đang đau khổ đến mức nào, vậy nên... cứ tiếp tục
tận hưởng đi nhé!!!




Vài
đứa trong lớp cười khả ố, bắn ánh mắt đầy sự "thương hại" về phía
Akise.


Trong
đời cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khốn đốn đến mức này. Cho dù mấy lần
trước đi học muộn thế nào thì lớp trưởng đâu có tức giận đến mức này cơ chứ?!
Chẳng nhẽ tích lũy để đến ngày hôm nay mới "xả" hết ra sao?!




-
Masa-san... tha cho cậu ấy đi, dù gì thì cũng đâu phải là thường xuyên...




Một
bạn nữ rụt rè lên tiếng.




Takara
quay phắt người lại, bùng nổ. Bạn nữ kia do bị dọa sợ quá nên im bặt, không dám
ho he lấy nửa lời.




-
Vì ai, vì ai mà cả lớp ta nguyên các tuần toàn bị trừ vào lỗi đi học muộn hả?!
Tại cậu hết!!! Akise Aru!!! Hôm nay tôi không xử cậu tôi không phải là Takara
Masaie!!!




-
Cứu mạng!!!





trong lớp cười phá lên, khiến cho Takara không còn cách nào chịu đựng thêm,
định vớ lấy cây chổi cuối lớp phang thẳng vào mặt tụi kia thì…




“Pặp”
Cánh tay của Takara đã bị ai đó giữ lại…




-
Bình tĩnh đi nào Takara-san. Cho dù đây đang là tiết tự học nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể nổi loạn đâu!




Takara
quay lại nhìn người vừa cản trở mình, nhăn mặt.




Chết
tiệt! Sao tên này lại ra đây ngăn cản chứ?! 




Mũi
cao dọc dừa, tóc nâu lòa xòa hai bên, hàng lông mi rậm, thân hình cao ráo, mang
vài nét thư sinh, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đào hoa, khóe môi thì cong cong
lên thành hình bán nguyệt. Một mĩ nam a~




Tuy
nhiên, với tâm trạng không tốt như hiện giờ, mĩ nam cũng chẳng bằng con muỗi
trong mắt Takara!




Takara
hất tay tên kia ra, nhăn mặt:




-
Izaya, bây giờ cậu cũng bảo vệ cho cái tên thối kia sao?!




-
Nào có hả Lớp trưởng đại nhân. _ Tên con trai kia cười cười _ Chỉ là thấy bất
bình thì chen mặt vào thôi!




----------------------------------




Profile




Tên: Dan Izaya (tên này không có nickname
đâu, gọi tên bình thường thôi ==)




Giới tính: Nam




Tuổi: 17




Cung hoàng đạo: Song Tử




Chiều
cao/Cân nặng: 1m78/68kg




Tính cách: tưởng chừng biến thái nhưng không
hề biến thái (==), thỉnh thoảng lại lên cơn khùng khùng, thư
sinh, lành tính nhưng lại… thích dụ dỗ các cô nàng ngây thơ (!!!). Đôi
lúc lại bí ẩn và thờ ơ mọi thứ xung quanh, theo chủ nghĩa “tiết kiệm năng
lượng” một cách nào đó không biết…




Câu nói cửa miệng: Việc gì không
cần thiết thì đừng gọi tôi! Phiền hà lắm!




----------------------------------




-
Bất bình cái đầu nhà cậu ấy! Tránh ra mau!




-
Takara-san à, cậu mà cứ tức giận như vậy sẽ bị lão hóa sớm đó! Mà lão hóa sớm
thì...




-
Lão hóa sớm sẽ bị "chống ề" đó nha~




Akise
từ đâu chui ra, chắc chắn là cậu nhóc đã quên việc mình bị xử phạt mất rồi!
Haiz~~~ thiện tai a~ vì sắp có đánh nhau rồi!




-
Cái gì?!?!?! Tên khốn Akise!!! Tôi giết! Tôi giết cậu!!!...




Mỗi
câu nói nói "tôi giết cậu" thì Takara lại hua hua cây thước kẻ trước
mặt Akise, làm mặt cậu nhóc xanh mét lại.




Dan
đứng gần đấy cười gian, thôi thì mình cũng chả cứu cậu ta nữa, coi như xem kịch
vui vậy!




Thành
viên còn lại trong lớp 2-7 khẽ lắc đầu, ngán ngẩm nhìn "bộ ba" nổi
tiếng trong lớp kia, lòng thầm thán phục bọn họ. Một lớp trưởng nghiêm khắc,
một tên học sinh "suýt" liệt vào danh sách học sinh cá biệt, một anh
chàng điển trai - mẫu hình lý tưởng trong mắt mọi cô gái…




Thật
không hiểu nổi sao họ lại có thể thân với nhau được nữa! Nhưng dường như họ đã
trở thành đại diện của lớp 2-7...





thể lớp 2-7 không hoàn hảo như những tập thể khác, thậm chí còn rất tệ với
những thành tích không mấy tốt đẹp gì, có thể đây sẽ là mặt tối của học viện
Stephen, là nơi mà dần dần các thầy cô sẽ lãng quên nó, để rồi chúng lại phải
đơn độc đứng lên, nhưng thành viên của 2-7 không hề lo lắng một chút nào! Họ có
đủ tự tin, đủ sự đoàn kết để vững bước! Quan trọng là họ có những người chỉ huy
xuất sắc và thật tuyệt vời!...




Đó
là lý do tại sao chúng luôn yêu nơi đây - lớp 2-7 của chúng – một tập thể với
con số "âm thịnh dương suy" - 17 thằng con trai và 10 đứa con
gái. Không quan trọng về số lượng, chỉ quan tâm, giúp đỡ nhau là đủ...




-
Cô... Cô lên rồi chúng mày ơi!!!




Tiếng
hét long trời lở đất làm cho cả lũ giật mình, lật đật chạy về chỗ ngồi. Takara
lừ mắt nhìn Dan và Akise, với hàm ý “Nhà các ngươi cứ chờ đấy!!!”




Hai
người kia lắc đầu thở dài, Takara là thế - dễ nổi nóng, tức giận nhưng lại mau
quên và chưa bao giờ đánh bạn bè của mình…




~ End chương 1 ~




Chú thích:




*IQ: Thông tin lên tra google để biết thêm tri tiết, có thể hiểu ở đây là chỉ số thông minh.




*EQ: Thông tin lên tra google để biết thêm tri tiết, có thể hiểu là chỉ số cảm xúc.