Chương 2: Học sinh mới ư?!

Cô Ama bước vào lớp, nhìn bao quát một lượt, hơi nhíu mày lại. Bọn quỷ này… lại
phá phách nữa rồi! Tà áo tím phất phơ, khuôn mặt thoáng nét cười.




Tập
thể 2-7 cứng đơ người. Ôi trời đất! Cô chủ nhiệm Ama Itsuda của chúng nó cười
kìa! Biết là cô vẫn rất hiền nhưng mà lại cực kì nghiêm khắc, để lấy được một
nụ cười của cô cũng chả phải là dễ dàng gì đâu! Vừa nãy lại còn trông rất giống
“bồ tát hiển linh” nữa!!!!




Hóa đá toàn tập!!!




Nhận ra tình hình của lớp, cô Ama ho khan vài tiếng, quay trở lại bộ mặt lạnh như tiền hàng ngày.




- Hôm nay chúng ta nhận thêm hai bạn
mới. Các bạn ấy mới từ học viện Hoàng gia Anh về đây, nhớ giúp đỡ hai bạn đấy
đấy!




Lại thêm một đợt sóng nữa…




- Học viện Hoàng gia Anh?!?!!?!??!




- Đúng vậy.




Xì xà xì xồ…




“Này, sao bỗng dưng lại có học viên
của học viện Hoàng gia Anh chuyển vào đây làm chi?!”




“Chuẩn cmnr!!! Bên đấy nghe nói học
tốt lắm cơ mà?!”




“Ai biết! Mà chẳng nhẽ các cậu đang
tự hạ thấp mình sao?! Bên mình tốt kém gì?!”




“Nhưng chuyển vào lớp ta…”




“…”




“RẦM!!!!”




- Ấy chết… tui lỡ tay…




Tập thể 2-7 nhìn chằm chằm Takara
tay vẫn còn bốc khói, khắp người tỏa ra đầy sát khí, nói dối không biết ngượng
a~




Akise: *Sợ sệt*




Dan: “…”




Cô Ama: “…”




---Bên ngoài
cửa lớp 2-7---




Có hai bóng người đang “lặng lẽ” đổ
mồ hôi hột (bự tổ chảng) khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía
trong phòng…




---Quay lại
với tập thể “hư đốn” của chúng ta nào---




- E hèm ! Quay lại vấn đề chính
nào ! Các em, vào đi.




Hai bóng bình lướt vào phía trong,
cùng với cái ngữ khí có vài phần cao ngạo, lãnh đạm khiến người khác có đôi
chút ác cảm và dè dặt. Tuy nhiên, hai khuôn mặt xinh đẹp đó lại khiến ta mê
hồn, gạt bỏ hết cái ác ý hay dè dặt kia sang một bên mà phải trầm trồ, ngưỡng
mộ về những con người đó…




- Hai em tự giới thiệu về mình đi
nào!




Cô Ama cười nhẹ.




- Tôi tên Yal Hatter, mọi người có
thể gọi tôi là Yal…




Một trong hai người lên tiếng, lơ
đễnh liếc nhìn xung quanh…




----------------------------------




Profile




Tên:
Yal Hatter (nickname: Mad Hatter)




Giới
tính: Nam




Tuổi:
17




Cung
hoàng đạo: Song Tử




Chiều
cao/Cân nặng: 1m80/70kg




Tính
cách: Quái quái dị dị, có đôi phần lạnh lạnh, thi thoảng
thì “vui vẻ” thái quá, thêm cái tính dâm dâm không biết học từ ai mà ra ==




Câu
nói cửa miệng: Lắm chuyện thế?!




----------------------------------




-
Còn tôi là Anthony Shin, hoặc gọi tên khác của tôi là Sora Shin cũng được…




Xong
ngáp dài một cái, vẻ mặt mệt mỏi.




----------------------------------




Proflie




Tên:
Anthony Shin – Sora Shin (nickname: Cat)




Giới
tính: Nữ




Tuổi:
17




Cung
hoàng đạo: Thiên Bình




Chiều
cao/Cân nặng: 1m68/50kg




Tính
cách: “Lần đầu gặp, tưởng rằng là người
trầm tính, ít nói, sống vô cùng an nhàn, nhưng phải quen lâu mới biết cậu ta cũng
thuộc dạng nguy hiểm ngầm, bà chằn và ki bo, keo kiệt đến mức nào! Cậu ta lười
đến level max rồi! Nhưng cũng là một người rất đáng tin cậy, nhạy cảm và khá
tốt bụng...” <~ Trích đôi dòng suy nghĩ từ Yal




Câu
cửa miệng: Aisss!!! Đi mà nhờ người khác! Tôi lười!




----------------------------------




Cả
lũ 2-7 há hốc mồm. Đấy có phải tên con gái không trời?! Ôi ôi cái tên thật
không thể chấp nhận được!!!! Không hiểu bố mẹ cậu ta nghĩ gì nhỉ?!




- À ừm… Vì các bạn ấy mới chuyển từ
Anh về đây nên có gì hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé!




Cô Ama (lại) cười nhẹ.




Cả lũ gật gù cái đầu, lại nhìn sang
bên hai người bạn mới chuyển đến kia, không hẹn một ai cũng nghĩ thầm.




“Nhìn thái độ là biết khó khăn rồi
đây!!!!”




Tuy nhiên, phía cuối lớp… có vài
người đang mỉm cười gian tà, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú…





“Học sinh mới sao… Thú vị
nha~~~”




~ End chương 2 ~